Theo tờ thể thao Bolasport (Indonesia), quyết định sa thải huấn luyện viên Simon McMenemy được đưa ra sau khi cuộc họp của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tại Jakarta vào ngày 5.11. Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan xác nhận thông tin này với báo giới, nhưng ông không nêu lý do cụ thể.
Tất nhiên, lí do có thể hiểu được là do thành tích bết bát của đội tuyển Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khi họ chưa thể có được một điểm số nào, toàn thua cả 4 trận và gần như không còn cơ hội đi tiếp. Mọi trách nhiệm được PSSI lẫn người hâm mộ đội tuyển Indonesia đổ lên đầu huấn luyện viên McMenemy.
Gần nhất, sau trận thua 1-3 trước tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo ngay trên sân nhà, dòng hastag "Simonout" (sa thải Simon) bắt đầu lan truyền và trở nên mạnh mẽ, điều này cũng tạo một áp lực không nhỏ lên PSSI, và buộc họ phải hành động
Dù vậy, quyết định sa thải huấn luyện viên McMenemy được cho là bất ngờ. Bởi ngày 4.11, ông Iriawan, Chủ tịch PSSI từng tuyên bố sẽ giữ chiến lược gia người Scotland ít nhất sau trận gặp Malaysia ngày 19.11. Chủ tịch PSSI cho rằng đội tuyển Indonesia có quá ít thời gian để chuẩn bị và lo sợ đội không kịp thích nghi với huấn luyện viên mới. Tuy nhiên mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại.
Hiện, cựu thuyền trưởng Luis Milla và ông Shin Tae-yong, đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo là hai ứng viên sáng giá nhất ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của Indonesia. Quyết định vị trí huấn luyện viên sẽ được PSSI thông báo trong thời gian sớm nhất. Nhiều khả năng sẽ trước thềm trận đấu với tuyển Thái Lan vào ngày 14.11 tới.