Bác sĩ riêng của Maradona bị điều tra

TAM NGUYÊN |

Cái chết của huyền thoại Diego Maradona có thể không đơn thuần chỉ là xuất phát từ cơn đau tim.

Bác sĩ riêng của Diego Maradona, Leopoldo Luque, đang bị điều tra ở Argentina về cái chết của huyền thoại bóng đá này.

Các công tố viên ở San Isidro và Buenos Aires đã nhắc đến tên ông, và thẩm phán đã ra lệnh khám xét nhà cũng như phòng khám của bác sĩ, với sự xuất hiện của khoảng 30 cảnh sát tại mỗi địa điểm.

Yếu tố dẫn tới cuộc điều tra là mối nghi ngờ về sơ suất y tế trong những ngày cuối đời của Maradona và do đó, có khả năng xảy ra án mạng nghiêm trọng.

Có thông tin cho rằng, Maradona không có giấy xuất viện để rời khỏi phòng khám, nơi ông đã phải phẫu thuật vì tụ máu não hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên, ông đã rời đi vào ngày 11.11 để trở về nhà của mình ở Tigre, Buenos Aires.

Leopoldo Luque (trái) và Diego Maradona. Ảnh: Instagram
Leopoldo Luque (trái) và Diego Maradona. Ảnh: Instagram
Ngoài vị bác sĩ, một người khác ở trong nhà khi Maradona qua đời cũng có thể bị điều tra.

Cuộc điều tra pháp lý này có thể tiếp tục trong một thời gian khi các công tố viên tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra trong những giờ cuối cùng của cuộc đời Maradona.

Họ sẽ xem xét xem việc ông có được phép ở nhà hay không, tại sao không có bác sĩ chuyên khoa túc trực 24/7, tại sao không có xe cấp cứu ở nhà, ông có được dùng thuốc phù hợp hay không, nếu các quy trình y tế đã được tuân thủ, tại sao không có máy khử rung tim trong nhà và những giờ phút cuối cùng của Maradona được kiểm soát thế nào.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Huyền thoại Diego Maradona sẽ còn sống mãi...

HOÀI MINH |

Khi nhìn thấy hàng ngàn người tại Argentina xếp hàng để viếng Diego Maradona, nhiều người khác tại Naples cũng ra đường tưởng nhớ ông, ta biết được chắc chắn "Cậu bé vàng" sẽ còn sống mãi...

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60: Và bàn tay đã trả về với Chúa…

lê vinh - VIỆT HÙNG |

“Mượn” bàn tay của Chúa để một con người - cầu thủ đầy mâu thuẫn nhưng không thiếu khí chất, Diego Maradona đã phải để bàn tay đó cùng linh hồn của mình về với Chúa…

Những lời cuối cùng của Maradona trước khi qua đời

Song Minh |

Những lời cuối cùng của huyền thoại bóng đá Diego Maradona trước khi qua đời được nói với cháu trai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huyền thoại Diego Maradona sẽ còn sống mãi...

HOÀI MINH |

Khi nhìn thấy hàng ngàn người tại Argentina xếp hàng để viếng Diego Maradona, nhiều người khác tại Naples cũng ra đường tưởng nhớ ông, ta biết được chắc chắn "Cậu bé vàng" sẽ còn sống mãi...

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60: Và bàn tay đã trả về với Chúa…

lê vinh - VIỆT HÙNG |

“Mượn” bàn tay của Chúa để một con người - cầu thủ đầy mâu thuẫn nhưng không thiếu khí chất, Diego Maradona đã phải để bàn tay đó cùng linh hồn của mình về với Chúa…

Những lời cuối cùng của Maradona trước khi qua đời

Song Minh |

Những lời cuối cùng của huyền thoại bóng đá Diego Maradona trước khi qua đời được nói với cháu trai.