Nếu sau tuần này, Solskjaer vẫn tại vị trên ghế huấn luyện viên trưởng của Man United, người ông phải cảm ơn nhiều nhất chắc chắn là Ronaldo. Không một trận nào M.U lâm nguy ở Champions League, CR7 không tỏa sáng.
Cú đúp bàn thắng vào các phút 45+1 và 90+1 trong trận hòa vất vả trước Atalanta là minh chứng rõ ràng nhất. Manchester United chơi không tốt trên sân của đối thủ và 2 lần bị dẫn bàn. Nếu thua, M.U sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 của bảng F nhưng nhờ Ronaldo, họ vẫn đứng vững ở ngôi đầu.
Trận này, hàng thủ của Manchester United lại tiếp tục có màn trình diễn rất nghèo nàn. Những phút đầu, dù thủng lưới sớm nhưng với Varane là trung tâm của hàng trung vệ 3 người, "Quỷ đỏ" vẫn chắc chắn.
Tuy nhiên, sau khi trung vệ người Pháp rời sân vì chấn thương, Maguire lại lộ ra những điểm yếu cố hữu về phán đoán và tranh chấp, liên tục đưa khung thành của De Gea rơi vào tình trạng báo động.
Maguire liên tục bỏ vị trí và không thể chỉ đạo người đá cặp là Bailly một các tốt nhất. Bàn thua thứ 2 là minh chứng rõ ràng nhất khi Bailly để Zapata phá bẫy việt vị và thoát luôn cả pha truy cản của Maguire. Rõ ràng, trung vệ đội trưởng của Manchester United là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự.
Hết trận, Ole Solskjaer nở nụ cười với Gasperini. Rõ ràng, "Quỷ đỏ" đã thoát hiểm chứ không thể nói đã giành điểm thuyết phục. Cả đội bóng phải trông chờ vào Ronaldo mỗi lúc nguy khốn, Solskjaer còn ngồi ghế được bao lâu?