Là người từng thi đấu cho Arsenal trong nhiều năm, Ljungberg được các các cổ động viên của The Gunners hy vọng rất nhiều ở về việc tái hiện phong cách chơi tấn công dưới thời người thầy cũ của anh – Arsene Wenger. Tuy nhiên, việc Ljungberg mới chỉ có chứng chỉ A trong quá trình phấn đấu trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp nên ông đã lựa chọn một chiến thuật an toàn.
Sự an toàn mà Ljungberg lựa chọn là chiến thuật 4-3-1-2, nên dù ông có xếp Mesut Ozil trong đội hình xuất phát thì Pháo thủ lại không có đủ cơ sở để bùng nổ. Trong sơ đồ này, Ozil trở nên lạc lõng trong vai trò cầu nối giữa tuyến phòng ngự và tấn công, trong khi đó, Arsenal lại không thể khai thác sức tấn công 2 biên khi Pierre-Emerick Aubameyang được xếp đá cặp với Alexandre Lacazette.
Tại Carrow Road, hai đội đã đẩy cao tốc độ ngay từ đầu để tạo ra một trận đấu khá sôi nổi và phóng khoáng. Arsenal dù chủ động tấn công, nhưng khi không thể tập trung tìm đường vào khung thành đối phương, họ đã phải trả giá theo cách rất thường thấy. Phút 21, một mình Teemu Pukki tung hoành trước 4 đối thủ ở gần vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm. Một chút may mắn khi bóng đập người Shkodran Mustafi đổi hướng khiến thủ thành Bernd Leno bất lực.
May mắn sau đó đứng về Arsenal, đầu tiên là việc Christoph Zimmermann để bóng chạm tay trong vòng cấm để đội khách được hưởng quả 11m. Thứ hai là sau khi Tim Krul xuất sắc cản phá cú đá của Aubameyang, anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng ở tình huống đá lại do các cầu thủ chủ nhà đã chạy vào vòng cấm quá sớm.
Arsenal rốt cuộc vẫn phải ra nghỉ trong thế bị dẫn trước, bởi phút bù giờ thứ hai, Todd Cantwell tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo tốt của Onel Hernandez.
Ngay đầu hiệp 2, Arsenal đã đẩy cao đội hình để gây sức ép dữ dội lên khung thành đối phương. 4 phút sau khi Oezil đưa bóng chạm tay Godfrey trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho Arsenal được hưởng phạt đền, Aubameyang đã hoàn tất cú đúp bằng pha "nã đại bác" làm tung nóc lưới Norwich.
Có bàn gỡ hòa, huấn luyện viên tạm quyền Ljungberg bắt đầu thay đổi sau 70 phút, nhưng lại là 2 vị trí ở tuyến giữa (Joe Willock và Mateo Guendouzi), trước khi rút nốt cả Ozil ở phút 89.
Có điều, chẳng có gì đột biến được tạo ra để tình hình trở nên khả dĩ hơn. Và cuối cùng, 2 đội rời sân cùng cảm giác tiếc nuối vì họ đều tin rằng, lẽ ra đã có 3 điểm trong tay chứ không phải 1 điểm khiến cả 2 đội đều lâm vào tình thế khó khăn lúc này - Arsenal kém Top 4 tới 7 điểm, còn Norwich đã bị đẩy xuống thứ 19.