Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Premier League sau chiến thắng 3-0 trước Brentford. Đặc biệt hơn, niềm tin của người hâm mộ với "Pháo thủ" ngày một nhiều hơn...
Sau thất bại trước Manchester United, niềm tin từ chuỗi 5 trận thắng trước đó đã lung lay dữ dội. Hình ảnh Arsenal trong những năm gần đây lại ùa về, với hàng thủ thi đấu kém cỏi, hàng công phung phí cơ hội. Đáng nói hơn, họ thường trượt dài phong độ sau mỗi lần vấp ngã như vậy.
Tuy nhiên, Arsenal giờ đã "lớn" và không còn là "tay mơ". Manchester City với nguồn cảm hứng Erling Haaland tạo sức ép rất lớn với đoàn quân Mikel Arteta, nhưng Arsenal vẫn đang hưởng thụ thứ bóng đá đỉnh cao theo cách của riêng họ. Người hâm mộ Arsenal có thể đặt niềm tin vào những gì Arteta đã và đang xây dựng. Đội chủ sân Emirates đang thể hiện bộ mặt ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Brentford từng gieo sầu cho "Pháo thủ" với chiến thắng 2-0 ngay ở trận mở màn mùa trước. Trận thua đó cũng khởi đầu cho một chiến dịch mà lời hứa về sự tiến bộ tiêu tan bởi cảm giác thất vọng. Thế mới nói, giành chiến thắng trước Brentford, dù trong thời điểm nào cũng không hề dễ dàng.
Gần 3 năm tại Emirates, Arteta dần định hình được phong cách của "Pháo thủ". Từng làm việc với cả Arsene Wenger và Pep Guardiola, nên Arteta được kỳ vọng là sự kết của cả hai, dù Arsenal không sẵn "tài nguyên". Nếu chi tiêu ròng 79 triệu bảng là con số cao với Arsenal, thì vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 200 triệu bảng của Man United hay Chelsea.
Với Chelsea, họ đang khởi động kỷ nguyên mới dưới thời tân huấn luyện Graham Potter, trong khi Man United vẫn trong quá trình xây dựng lại. Liverpool gặp khó khăn trong việc tìm lại thứ bóng đá đỉnh cao của chính họ. Bởi vậy, 2 đại diện phía Bắc London là Arsenal và Tottenham cùng Man City dần hình thành cuộc đua tam mã.
Arsenal giành chiến thắng trong ngày Ethan Nwaneri thiết lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Premier League (15 tuổi 181 ngày). Trong khi đó, Kieran Tierney hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế Oleksandr Zinchenko bị chấn thương. Tân binh Fabio Vieira cũng có bàn thắng đầu tiên dù màn trình diễn chưa đạt đến mức thuyết phục. Ở tuyến giữa, Thomas Partey và Granit Xhaka thi đấu ấn tượng và tạo ra sự kết hợp hoàn hảo. Trên hàng công, Gabriel Jesus đánh đầu ghi bàn theo phong cách tương tự Haaland.
"Tôi khó chịu khi Arsenal mất ngôi đầu bảng vào tay Man City. Toàn đội lấy đó làm động lực và thể hiện Arsenal muốn ngôi đầu bảng. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm, thúc đẩy để trở thành phiên bản tốt hơn.
Để trưởng thành, bạn phải học hỏi và trải qua những khoảnh khắc thất vọng. Và hôm nay, toàn đội đều hài lòng với màn trình diễn trên sân. Chúng tôi đang tận hưởng thứ bóng đá của mình và đó là bước tiến lớn", Arteta nói sau trận đấu.
Arsenal đã biết biến sự tổn thương thành hành động cụ thể. Arteta và các học trò có trách nhiệm với các kết quả và màn trình diễn trên sân. Bởi vậy, danh hiệu chỉ là sớm hay muộn nếu Arsenal duy trì được điều đó.
Premier League mới chỉ trôi qua 1/4 chặng đường và những khó khăn đang chờ đoàn quân của Arteta ở phía trước. Đặc biệt là lịch thi đấu dày đặc ở tháng 10, thời điểm thách thức chiều sâu đội hình và sự ổn định của "Pháo thủ".