Với trận thua Cardiff 0-2 ở vòng đấu cuối cùng, Man United kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6 đầy thất vọng, mất suất dự Champions League mùa bóng tới. Sau chuỗi trận thắng liên tiếp thời điểm HLV Ole Gunnar Solskjaer mới về cầm quân, Man United ở giai đoạn quyết định lại sa sút phong độ một cách thảm hại, thua tới 8 trong số 12 trận đấu.
Sau trận đấu, Sanchez đã viết trên trang Instagram của mình: 'Đây là một mùa rất khó khăn. Cổ động viên là những người xứng đáng nhận được lời xin lỗi vì họ luôn ủng hộ bạn cho dù điều gì xảy ra. Cá nhân tôi không thể hiện được như mong đợi vì những chấn thương bất ngờ. Tôi xin lỗi các cổ động viên vì chúng tôi đã không đạt những mục tiêu của mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng rồi Man United sẽ trở lại những tháng ngày vinh quang như dưới thời HLV Alex Ferguson".
Với cá nhân Sanchez, đây là mùa giải tệ nhất từ trước tới nay. Chân sút lừng danh hồi nào ở Arsenal chỉ ghi được 2 bàn trong 27 lần ra sân mùa này. Dù không có đóng góp gì nhiều cho đội bóng, nhưng Sanchez vẫn hưởng mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần. Theo báo chí Anh, chính điều này cũng khiến nhiều cầu thủ khác ở Man United "tị nạnh", gây ra mối bất hòa trong phòng thay đồ.
Trong tuần qua, có nhiều thông tin rằng Sanchez sẽ chia tay Man United để đến Serie A mùa này, có thể gia nhập JUventus hoặc Inter. Tuy vậy, cầu thủ người Chile chắc chắn sẽ phải chấp nhận bị cắt giảm lương khi đến với CLB khác.