Giữa tháng 2 vừa qua, David Alaba chính thức thông báo kế hoạch rời Bayern Munich sau 13 năm gắn bó. Ngôi sao 28 tuổi người Áo sẽ ra đi sau mùa giải này theo dạng tự do, sau khi hợp đồng giữa anh và Hùm xám hết hạn.
“Đây không phải quyết định dễ dàng. Tôi đã có 13 năm đặc biệt ở đội bóng và có rất nhiều tình cảm với câu lạc bộ. Tuy nhiên, tôi muốn tìm kiếm một thử thách mới”, Alaba cho biết.
Các nguồn tin uy tín ở châu Âu cho biết Alaba và Bayern Munich không tìm được tiếng nói chung về tiền lương, phí lót tay cũng như thời hạn hợp đồng. Ngôi sao 28 tuổi người Áo tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải trước trong vai trò trung vệ, góp công lớn giúp “Hùm xám” giành cú ăn 3 lịch sử.
Chính vì vậy, ngay sau khi Alaba tuyên bố rời Bayern, nhiều câu lạc bộ đã nhảy vào cuộc đua giành được chữ ký hậu vệ người Áo. Nhiều nguồn tin uy tín cho rằng Alaba đã sớm đạt thỏa thuận với Real Madrid, đội đang tìm trung vệ mới thay thế đội trưởng Sergio Ramos.
Ngoài ra, các nguồn tin này cũng khẳng định Alaba muốn chơi bóng ở La Liga cho Real hoặc Barcelona, qua đó đẩy Chelsea, PSG, Juventus và một số câu lạc bộ khác ra khỏi cuộc đua.
Tuy nhiên, người đại diện của Alaba, Pini Zahavi đã bác bỏ các thông tin trên. Ông nhấn mạnh Alaba chưa quyết định bến đỗ mới và sẵn sàng gia nhập bất cứ câu lạc bộ nào mà anh cảm thấy phù hợp nhất.
“Siêu cò” người Israel nói: “David sẽ phải chọn ai là đội thắng cuộc. Nhưng chúng tôi đang đàm phán với nhiều câu lạc bộ khác nhau và chưa có quyết định. Chúng tôi cũng không có cột mốc nào để chốt tương lai như các bạn đồn đoán”.
Trong khi đó, Daily Mail cho rằng Alaba có thể lùi việc quyết định tương lai đến sau EURO 2020, nhằm tập trung thi đấu cho tuyển Áo. Ở EURO 2020 sắp tới, Áo nằm cùng bảng C với Hà Lan, Bắc Macedonia và Ukraine.