Ai dám nhảy vào “vạc dầu" Barcelona?

TAM NGUYÊN |

Vì yêu, vì hiểu Barcelona, Xavi Hernandez là người hợp nhất, tuy nhiên…

Vẫn chuyện quá quen thuộc

“Alô, lại là chúng tôi, Barcelona đây! Lại có chuyện rồi nhé!”. Sẽ không quá nếu nói rằng, báo giới đang phải tìm cách mào đầu nào đó mới mẻ cho câu chuyện đang dần cũ đi - nhưng vẫn đầy vấn đề - ở Barcelona. Mới nhất, họ hòa 0-0 trên sân Cadiz ở vòng 6 La Liga, cậu học trò Frenkie de Jong và cả “thầy” Ronald Koeman cũng bị đuổi khỏi vị trí của mình.

Chưa phải bị đuổi khỏi vị trí huấn luyện viên tại Barca, chỉ là tấm thẻ đỏ đuổi ông khỏi khu vực chỉ đạo trong trận đấu rạng sáng 24.9 (giờ Việt Nam) ở phút… 90+7… “Ở đất nước này, họ rút thẻ đỏ cho bạn mà chẳng vì lý do gì cả”, Koeman chia sẻ về tình huống ông phàn nàn với trọng tài về việc có 2 quả bóng trên sân.

“Không lý do” nhưng đó lại là một cơ sở nữa để thúc đẩy Chủ tịch Joan Laporta mạnh mẽ hơn trong việc ký giấy sa thải.

Koeman giờ chỉ còn biết chờ... Ảnh: AFP
Koeman giờ chỉ còn biết chờ phán quyết... Ảnh: AFP

Những ai là ứng viên thay thế?

Tuy vậy, vẫn phải chậm lại một chút để đánh giá xem, ai là người thích hợp nhất để cứu Barca? “Cứu” được đặt trong bối cảnh “ngay lập tức” chứ không phải một vài năm.

Hiện tại, danh sách các ứng viên đã xuất hiện, với lão làng như Antonio Conte, Roberto Martinez, Erik ten Hag, Joachim Low, nhân tố đang vào độ “chín” như Phillip Cocu, hay những “tân binh” trong nghiệp cầm quân như Xavi Hernandez, Andrea Pirlo. Khi đã có một loạt ứng viên, việc lựa chọn hẳn nhiên dựa trên các tiêu chí, trước khi chốt ai là người phù hợp nhất.

Ngoài những vấn đề cụ thể và cơ bản như kinh nghiệm, triết lý bóng đá, sự hiểu biết về câu lạc bộ, chuyện ở Barca còn được đặt ở một bối cảnh “không bình thường”. Nghĩa là cuộc khủng hoảng tài chính sẽ không cho phép huấn luyện viên mới đầu tư nhân sự quá nhiều.

Mức độ thích hợp

Có thể chia nhóm các ứng viên như sau.

Nhóm kinh nghiệm có Conte, Martinez, Low, Ten Hag và phần nào đó là Cocu.

Nhóm có triết lý tấn công có Xavi, Ten Hag, Pirlo.

Nhóm hiểu đội bóng thì không ai hơn Xavi và cũng chỉ có duy nhất anh.

Nhìn qua các nhóm này, có thể thấy Xavi và Ten Hag đang ưu thế hơn. Tuy nhiên, thực tế thì cũng như các ứng viên khác, Barca sẽ không có trường hợp nào thực sự hoàn hảo ngay thời điểm này.

Xavi Hernandez được đánh giá là phù hợp nhất, nhưng sẽ phải dành cho ông nhiều thời gian nếu trở lại sân Camp Nou. Ảnh: Barcelona
Xavi Hernandez được đánh giá là phù hợp nhất, nhưng sẽ phải dành cho ông nhiều thời gian nếu trở lại sân Camp Nou. Ảnh: Barcelona

Ở đây, sau khi Ten Hag sớm tự loại mình khỏi khả năng này, Xavi là ứng viên sáng giá nhất nếu nói về yếu tố hiểu và yêu Barca. Vị thế ở sân Camp Nou có thể tạo ra ảnh hưởng với đội bóng, một vài đồng đội cũ vẫn còn thi đấu, dàn sao trẻ từ lò La Masia cũng đang có khá nhiều, nên có thể giúp ông truyền tải ý tưởng, bù đắp cho kinh nghiệm huấn luyện.

Xavi có thể đảm bảo yêu cầu của Laporta về lối chơi, nhưng khó là ông chưa muốn nói về vấn đề này khi dành sự tôn trọng cho Koeman. Hơn nữa, ông còn hợp đồng với Al Sadd ở Qatar với điểm đáng nói là hợp đồng mới đã không còn “điều khoản Barca” nữa.

“Điều khoản Barca” cho phép Xavi phá hợp đồng với Al Sadd nếu Barca đặt vấn đề để anh về làm huấn luyện viên. Hợp đồng cũ có điều khoản này.

Xavi có thể không quá đặt nặng chuyện lương, nhưng liệu Barca có chấp nhận bỏ tiền để phá hợp đồng của Xavi với Al Sadd? Nếu không muốn phá đám mối quan hệ giữa huấn luyện viên và câu lạc bộ nào đó, Barca có thể chọn Conte, Low, Cocu và Pirlo đều đang “thất nghiệp”.

Antonio Conte và Andrea Pirlo không nhiều điểm tương thích cho Barca trong bối cảnh này. Ảnh: Serie A
Antonio Conte và Andrea Pirlo không nhiều điểm tương thích cho Barca trong bối cảnh này. Ảnh: Serie A

Thế nhưng, lương của Conte - người cũng không theo triết lý tấn công, và Low sẽ không thấp. Cocu không đảm bảo cho thành công khi ra nước ngoài làm việc. Còn Pirlo, dù có triết lý bóng đá đẹp nhưng kinh nghiệm huấn luyện thế nào thì cứ nhìn Juventus mùa giải trước sẽ thấy.

Về phần Martinez, tuy là người Tây Ban Nha nhưng khó có thể nói ông hiểu Barca. Ngoại trừ thời gian thi đấu cho Real Zaragoza trong duy nhất 1 mùa giải và 1 trận đấu (1993-94) ở Liga, phần còn lại của ông đều dành cho các đội ở Vương quốc Anh. Lúc này, huấn luyện viên 48 tuổi có thể không bị Liên đoàn bóng đá gây khó dễ nhưng trong sự nghiệp, ông chưa dẫn dắt đội bóng lớn nào để hiểu sức ép và đòi hỏi ở những đội như Barca là thế nào.

Ai dám?

Cuối cùng, câu hỏi chung nhất cho các ứng viên, ai đủ dũng khí để nhảy vào tình cảnh “dầu sôi, lửa bỏng” ở Camp Nou lúc này? Ai đảm bảo cho thành công, trong khi họ có dám đánh đổi danh tiếng với sự mạo hiểm ở Barca trong tình thế khó hiện nay?

Phương án đưa huấn luyện viên đội Barca B là Sergi Barjuan lên cũng được tính đến nhưng khó trở thành dài hạn.

Như cách dân mạng vẫn đùa, vào “dầu sôi, lửa bỏng” thì chỉ có thể là… gói mì tôm!

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona - Koeman đã “ngửa bài”, Laporta chỉ cần chọn ngày…

TAM NGUYÊN |

Barcelona lúc này, chuyện đã có thể “huỵch toẹt” ra với nhau, cần gì phải lòng vòng…

Barcelona và Koeman - “Trời chịu đất hay đất chịu trời”?

TAM NGUYÊN |

Sẽ phải có 1 trong 2 bên chấp nhận nhún nhường, thay đổi để Barcelona có kết quả tích cực hơn, hoặc là chia tay…

Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

TAM NGUYÊN |

Vào mùa hè 2022, dù Ronal Koeman có tiếp tục ở lại Barcelona hay không thì ông vẫn nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Barcelona - Koeman đã “ngửa bài”, Laporta chỉ cần chọn ngày…

TAM NGUYÊN |

Barcelona lúc này, chuyện đã có thể “huỵch toẹt” ra với nhau, cần gì phải lòng vòng…

Barcelona và Koeman - “Trời chịu đất hay đất chịu trời”?

TAM NGUYÊN |

Sẽ phải có 1 trong 2 bên chấp nhận nhún nhường, thay đổi để Barcelona có kết quả tích cực hơn, hoặc là chia tay…

Sa thải hay không gia hạn, Barcelona đều mất tiền cho Koeman

TAM NGUYÊN |

Vào mùa hè 2022, dù Ronal Koeman có tiếp tục ở lại Barcelona hay không thì ông vẫn nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.