Khoảng cách 14 điểm so với đội nhì bảng Man United giúp Man City gần như cầm chắc ngôi vô địch Premier League. Trong khi đó, họ sẽ phải tiếp đón Dortmund tại lượt đi tứ kết Champions League vào giữa tuần sau. Tính chất quan trọng của cúp Châu Âu khiến Pep Guardiola buộc phải cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị.
Dẫu vậy, không Cancelo, Stones hay Gundogan cũng không phải vấn đề lớn với Man City. Những Mendy, Fernandinho và Gabriel Jesus đã có trận đấu cực hay để giúp The Citizens duy trì cách biệt với nhóm bám đuổi.
Khi Vardy còn chưa "vào động cơ", Man City đã lấy lại bóng và đẩy đội hình Leicester về sát khu cấm địa. 2 siêu phẩm sút xa bị từ chối của Fernandinho và Kevin de Bruyne là những đáng tiếc lớn nhất của đội khách trong hiệp 1, nếu không phải trọng tài bắt việt vị thì xà ngang cũng ngăn chặn bàn thắng.
Vận đen ấy vận cả vào những nỗ lực dứt điểm của Gabriel Jesus, trong một ngày mà anh muốn chứng tỏ bản thân đủ sức thay thế Aguero lâu dài. Còn chân sút người Argentina thì vẫn lạc nhịp trong khối liên kết chung của Man City.
Phải đến cuối hiệp 1, Leicester mới đáp trả bằng bàn thắng bị khước từ vì lỗi việt vị của Vardy. Trận này, "Bầy cáo" được chơi trên sân nhà nhưng không thể cầm và chơi bóng trước những kỹ thuật gia hàng đầu bên phía đối phương.
Bàn mở tỉ số của Mendy ở phút 58 đến như một lẽ tất yếu. Hậu vệ người Pháp xử lý khéo léo trong vòng cấm và dễ dàng vượt qua Albrighton, trước khi tung cú cứa lòng gọn gàng vào lưới Leicester.
Sau khi Aguero được thay bằng Raheem Sterling, Man City càng dễ đá. De Bruyne hiểu tiền đạo người Anh và vì thế những đường chuyền có một điểm đến quen thuộc. Bàn thắng nhân đôi cách biệt cũng đến từ công thức rất "nhuyễn" ở mùa này.
Phút 74, De Bruyne chọc khe loại bỏ hàng thủ Leicester. Jesus đón bóng và bình tĩnh phối hợp với Sterling trước khi tự mình dứt điểm cận thành hạ gục Kasper Schmeichel.
Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Leicester lật ngược tình thế và tỉ số 2-0 được giữ đến chung cuộc. Chiến thắng này giúp Man City giữ chắc ngôi đầu bảng và tạm thời kéo giãn khoảng cách với Man United lên 17 điểm. Trong khi đó, Leicester lỡ cơ hội lên vị trí nhì bảng.