Liverpool đã chắc ngôi đầu nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tấm vé đi tiếp còn lại của bảng B Champions League 2021-22. Trước lượt trận cuối cùng, Porto đứng ngôi nhì bảng nhưng chỉ hơn Atletico Madrid và AC Milan đúng 1 điểm. Do đó, cục diện bảng B có thể xoay chuyển trong gang tấc, hoặc được định đoạt chỉ bằng những khoảnh khắc.
AC Milan tưởng như sẽ là đội "dễ thở" nhất lượt trận cuối. Bởi, trong khi Atletico và Porto phải quyết đấu không khoan nhượng tại "Hang rồng" thì Rossoneri có thể chờ đợi sự "ban ơn" của đội bóng đã hết mục tiêu Liverpool.
Thực tế, huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã tung ra sân đội hình có tới 8/11 cầu thủ không thường xuyên đá chính. Tuy nhiên, nhóm dự của Liverpool cũng có năng lực khá tốt, đủ sức đáng ngang cơ với AC Milan. Trong khi đó, bộ 3 cầu thủ Alisson, Salah và Mane đúng nghĩa đóng vai trò "hạt nhân", là điểm khác biệt của The Kop với đối thủ.
AC Milan có thể "rộng cửa" đi tiếp nếu giành chiến thắng, thế nhưng Liverpool không muốn tạo điều kiện cho đối thủ. Về bản chất, Rossoneri là đội bóng giàu thành tích tại Champions League nên cũng không ai muốn họ đi sâu vì sợ "cái duyên" của kỷ lục gia. Và The Kop cũng như vậy, nên Klopp chỉ đạo các học trò chơi pressing mạnh mẽ ngay từ tuyến đầu.
Liverpool chơi áp đảo nhưng chỉ một khoảnh khắc hàng thủ lơ là đã tạo điều kiện cho Fikayo Tomori ghi bàn mở tỉ số. Song, chính Salah và Mane là những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn trên hàng công The Kop đã vực dậy tinh thần toàn đội. Lối chơi tạo sức ép của các học trò Klopp tạo ra nhiều tuyến, nhiều tầng lớp tấn công trong đội hình. 2 bàn thắng của Liverpool đều đến từ các tình huống dứt điểm bồi, một do Salah kết thúc, một do Mane khởi xướng (Origi lập công).
AC Milan thi đấu đúng nghĩa "cửa dưới" khi đá nhiệt huyết nhưng thiếu tính nhuần nhuyễn so với đối thủ. Thua trận 1-2, thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli chắc chắn bị loại bất chấp kết quả từ cặp đấu giữa Porto và Atletico Madrid.
Trận "Derby bán đảo Iberia" ban đầu diễn ra có phần trầm hơn nhưng thực sự đã "bùng nổ" trong khoảng 20 phút cuối. Atletico thi đấu lép vế hơn trong phần lớn trận đấu nhưng lại vươn lên dẫn trước nhờ pha ghi bàn của Griezmann.
Bàn thắng phá vỡ thế cân bằng, đẩy kịch tính lên cao trào. Phút 67, Carrasco nhận thẻ đỏ sau một pha đánh nguội. Bên ngoài đường biên, những tình huống lộn xộn bắt đầu diễn ra. Sau cuộc ẩu đả, Wendell của Porto bị truất quyền thi đấu vì động tác thừa với Cunha. Một trợ lý của Atletico cũng bị đuổi khỏi sân.
Porto mất đi lợi thế quân số nên phản ứng dữ dội. Chỉ vài phút sau, đến lượt thủ môn dự bị Agustin Marchesin cũng bị đuổi lên khán đài vì tình huống phản ứng bên ngoài sân. Đội chủ nhà trở nên thất thế trong bối cảnh "9 đấu 10" và Atletico dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng trong những phút bù giờ.
Chung cuộc, Atletico Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Porto, và đi tiếp với ngôi nhì bảng B. Liverpool là đội đầu bảng với 6 trận toàn thắng.