Trong nhóm Big 6 của Premier League, Manchester United dù không có nhiều ngôi sao nổi bật ở thời điểm hiện tại nhưng vẫn duy trì mức lương cao ngất ngưởng, đứng đầu cả giải đấu.
Theo thống kê của công ty kiểm toán nổi tiếng - Deloitte, trong năm qua, chỉ riêng nhóm Big 6 đã khiến tiền lương của Premier League tăng thêm 1,7 tỉ bảng. Trong đó, của riêng Man United là 352 triệu bảng. Trước Deloitte, KPMG cũng công bố kết quả kiểm toán về Premier League sau đại dịch. Theo đó, cả giải đấu sẽ lỗ khoảng từ 900 triệu đến 1 tỉ bảng.
Deloitte cảnh báo rằng, nếu tiếp tục duy trì mức lương và chu kỳ tăng lương như hiện tại, các đội bóng lớn của Premier League có thể rơi vào trạng thái "vỡ trận". Cụ thể, trong năm qua, tổng số tiền lương phải trả của 8 đội bóng tại Premier League đã chạm ngưỡng 70% doanh thu. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về cách tiêu tiền quá tay mà còn là sự cảnh báo về việc có thể bị UEFA xử lý bất cứ lúc nào.
Lương các cầu thủ vẫn tăng đều qua từng năm, Premier League lại đối diện với khoảng thời gian chừng nửa năm chịu tổn thất nặng nề bởi COVID-19. Không khán giả, không doanh thu, Deloitte nhận định toàn bộ giải đấu có thể mất vĩnh viễn 500 triệu bảng mà không bao giờ thu hồi được.
Các đội bóng đang ra sức thuyết phục cầu thủ giảm lương. Tuy nhiên, dù có ở mức "kịch trần" là 30%, con số đó cũng chẳng thấm là bao bởi các cầu thủ chỉ giao kèo chừng nào giải đấu quay lại. Từ 17.6 tới, mọi chuyện lại bình thường. Tính ra, giai đoạn các cầu thủ chịu giảm lương chỉ khoảng 2 tháng.
Deloitte dự đoán, nếu mùa giải tới xảy ra biến cố gì tương tự, thêm một khoản 500 triệu bảng nữa sẽ mãi mãi "không cánh mà bay".
Giới chức Y tế tại Anh nhận định, nếu quốc gia này thực hiện sớm lệnh cách ly xã hội 1 tuần, số ca mắc COVID-19 có thể chỉ bằng một nửa hiện tại. Đó cũng là lý do tại sao ở Châu Âu lúc này, đa phần các quốc gia đã nới lỏng hoặc thiết lập lại trạng thái bình thường. Riêng ở Anh, các lệnh cách ly xã hội chỉ được nới lỏng từ từ. Premier League vì thế cũng ở trong trạng thái chưa thể nói trước điều gì.
Thương vụ Chelsea mua Timo Werner với giá 50 triệu bảng cùng mức lương 200.000 bảng/tuần có thể đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn bớt "điên rồ" cho cách mua và trả lương cầu thủ của cả Premier League lẫn châu Âu. Một ngôi sao triển vọng và tầm cỡ như Werner cũng chỉ nhận lương ở mức trung bình so với bảng lương của Man United. Giá trị chuyển nhượng của anh cũng chỉ bằng một nửa so với các tin đồn liên quan đến Liverpool giai đoạn đầu.
COVID-19 không chỉ thay đổi bộ mặt của bóng đá thế giới, nó còn khiến thói quen tiêu tiền của các câu lạc bộ lớn phải thay đổi. Người hâm mộ cần nhìn thấy những thương vụ 80 triệu bảng nhưng có 4 Quả bóng Vàng giống Ronaldo, thay vì 192 triệu bảng và để lại muôn vàn thất vọng như Neymar.