Củng cố lại hàng phòng ngự
Khi có Williams Saliba, Arsenal chỉ thủng lưới trung bình 0,93 bàn/trận. Khi vắng trung vệ người Pháp, con số đó tăng lên tới 2,17. Một trong những cách có thể gợi ý cho Mikel Arteta là để Takehiro Tomiyasu trở lại hành lang cánh phải và bó Ben White trở lại vị trí trung vệ quen thuộc trước đây.
Không có Saliba, sức ép lên Rob Holding quá lớn dù trung vệ này đã có màn trình diễn khá tốt trước Manchester City. Trung vệ trẻ Jakub Kiwior - tân binh trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua không đủ trình độ để đảm nhiệm trọng trách lớn trong giai đoạn này.
Nếu không gia cố lại tuyến phòng ngự và thi thoảng những pha phát bóng lỗi của Aaron Ramsdale lại đến, thật khó cho "Pháo thủ" có thể vững vàng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Hồi sinh phong độ cho Bukayo Saka một lần nữa
Ngoại trừ phong độ của Erling Haaland và Kevin De Bruyne, khó có cầu thủ nào đạt phong độ cao như Saka tại Premier League. Vừa biết ghi bàn, vừa biết kiến tạo, tiền đạo người Anh đã trở thành nhân tố chính của "Pháo thủ" trong khoảng thời gian càn quét vừa qua.
Arteta đang vắt sức của Saka đến mức tận cùng. Từ đầu mùa đến giờ, Saka chỉ có 1 lần vào sân từ ghế dự bị khi cảm thấy không được khỏe trong trận gặp Leeds. Saka bị hụt hơi trước West Ham và Liverpool, đá hỏng penalty trong trận Derby London với "Búa tạ". Sau đó, đến trận làm khách ở Etihad, tiền đạo này mất tích hoàn toàn trên sân. Đó là hệ quả của một cuộc bào sức không nghỉ đến từ Arteta.
Tận dụng Leandro Trossard và Jorginho nhiều hơn
Trong 4 trận không thắng gần nhất của The Gunners, tân binh Trossard đá 96 phút nhưng đều vào sân từ ghế dự bị. Trong bối cảnh Gabriel Jesus cũng bắt đầu đuối thể lực, hàng công của "Pháo thủ" rất nhợt nhạt, Gabriel Martinelli cũng không đáp ứng được kì vọng. Trossard đang khỏe mạnh, tràn đầy thể lực và cần được trao cơ hội.
Jorginho cũng là tân binh đến trong phiên chợ Đông vừa qua của "Pháo thủ". Với kinh nghiệm giành nhiều danh hiệu lớn trong màu áo Chelsea và đội tuyển Italy, Jorginho được kì vọng có thể giúp đỡ các đồng đội non kinh nghiệm trong đội hình "Pháo thủ".
Khi Thomas Partey cũng xuống phong độ, đây là lúc Jorginho "phất cờ" và lĩnh xướng hàng tiền vệ Arsenal trong hành trình đi tìm điều kì diệu vào cuối mùa.
Không được nản chí cho đến ngày cuối cùng
Còn 28 ngày nữa để Arsenal nỗ lực và cố gắng tạo nên kì tích dù họ vừa trực tiếp đánh mất nó. Hi vọng duy nhất lúc này của thầy trò Arteta là mong Man City sảy chân khi The Citizens đang phải căng mình ở 3 đấu trường.
Khi Man City đánh bại Arsenal tại Emirates hôm 15.2, nhiều người đã nghĩ đó là sự an bài cho "Pháo thủ". Tuy nhiên, Arsenal đã thắng liên tục cả 7 trận sau đó để trở lại ngôi đầu. Họ còn 5 trận nữa với mục tiêu thắng tất cả và chờ đợi điều tốt đẹp sẽ đến.
Chỉ cần Man City có một cú sảy chân dù nhẹ nhất, cuộc đua vô địch có thể phải đến hết vòng 38 mới định đoạt được cục diện.