Đừng vội gạch tên Leicester City ra khỏi cuộc đua Top 4
Đang ở tâm thế chắc chắn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ trước khi Premier League tạm hoãn, Leicester có màn tái khởi động tệ không tưởng. Thầy trò Brendan Rodgers đá 5 trận, hòa 2, thua 2 và chỉ thắng 1. Trong đó, có những trận hòa rất thất vọng trước các đội đang ở nhóm cuối bảng như Watford hay Brighton.
Một hình ảnh ví von khá thú vị, Leicester được coi là “bệnh nhân COVID-19” nặng nhất của Premier League. Khi các đối thủ cạnh tranh của họ vẫn giữ được phong độ, thậm chí có phần bứt lên, “Bầy cáo” từ thế “kê cao gối” giờ đã cảm nhận sức nóng từ Chelsea phía sau rõ hơn bao giờ hết. Khoảng cách với The Blues chỉ còn 1 điểm và chỉ hơn M.U 3 điểm, bất cứ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể tuột vé đá Champions League.
Trên thực tế, nếu theo dõi hành trình của “Bầy cáo” từ sau khi Premier League trở lại mới thấy, có vẻ sự xui xẻo mới là vấn đề. Vẫn giữ được lối đá tập trung nơi hàng thủ và phản công nhanh, sắc bén ở tuyến trên nhưng bàn thắng không tới với Leicester.
Chủ công Jamie Vardy vẫn có hàng loạt pha bứt tốc xuất thần nhưng không thể chọc thủng lưới những đội như Watford. Phải đến vòng gần nhất khi chạm mặt Crystal Palace, chân sút người Anh mới nổ súng trở lại với cú đúp. Tuy nhiên, những lần tự vấp ngã trước khung thành vẫn thường xuyên xuất hiện.
Leicester đang khát điểm bởi hiểu rằng những kẻ bám đuổi như Chelsea hay M.U chỉ gặp những đối thủ “hạng lông”. Chiến thắng Arsenal ngay tại Emirates lúc này rất khó nhưng “Bầy cáo” đã không còn đường lùi.
Arsenal muốn 3 điểm: Khi niềm tin trở lại
Từng ở thế thua so với Tottenham trong cuộc chạy đua giành vé đá Cúp Châu Âu, Arsenal đã có thể châm chọc chính gã hàng xóm khó ưa trên mạng xã hội sau thành tích 4 trận thắng liên tiếp và tạm biệt vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.
“Pháo thủ” đang xếp thứ 7, kém vị trí được đá Europa League 6 điểm. Mùa giải còn 5 trận nữa, hi vọng lại mở ra rộng hơn bao giờ hết với Arsenal.
Phong độ của đội bóng thành London được ví như thời tiết tại Anh những ngày này, rất khó đoán, nắng mưa thất thường. Đây là điều dễ hiểu khi ông thầy Mikel Arteta đang tập trung đôn dần các cầu thủ trẻ lên đội 1 và trao cho họ cơ hội được thể hiện.
Mùa giải này coi như như cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện tại sân Emirates. Arsenal có thể buông để tập trung củng cố lực lượng nhưng họ không làm như vậy. Với những ngôi sao lớn như Aubameyang trong đội hình, “Pháo thủ” không dễ đầu hàng số phận.
Ở vòng này, Wolves sẽ gặp Sheffield trên sân khách, nếu “Bầy sói” sảy chân, Arsenal sẽ lấy lại vị trí thứ 6 từ tay đối thủ. Cơ hội đang gần hơn bao giờ hết và “Pháo thủ” không muốn đánh rơi.
Trận đấu giữa Arsenal và Leicester City trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào 2h15 ngày 8.7 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên truyền hình K+.