Liverpool và ngọn lửa chưa bao giờ tắt
Trận Siêu Cúp Châu Âu vào đêm nay là cơ hội để đoàn quân đỏ mang về phòng truyền thống thêm một danh hiệu châu lục và tái khẳng định vị thế số 1 ở lục địa già trong năm 2019.
Trận đấu với Chelsea diễn ra 5 ngày sau khi The Kop đè bẹp Norwich ở vòng đầu tiên Premier League. Sau một mùa hè khá lặng tiếng ở trên phiên chợ cầu thủ, Klopp đã đánh bay mọi hoài nghi. Không cần Sadio Mane, Liverpool vẫn có đủ mọi phương án ghi bàn.
Điều đáng mừng là những ngôi sao khác vẫn giữ được phong độ đã giúp họ đoạt cúp bạc UEFA Champions League.
Điều đáng lo nhất trước một trận đánh lớn là thể lực của các cầu thủ thì thực tế cho thấy, đội hình Liverpool đang ở trạng thái sung mãn tối đa. Họ chỉ mới có màn dạo chơi trước Norwich và sẽ dồn toàn lực trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.
Siêu Cúp Châu Âu còn có một ý nghĩa khác, đó là xốc lại tinh thần của toàn đội sau khi mất Siêu Cúp Anh vào tay Manchester City ở chấm luân lưu. The Citizens và The Kop vẫn là 2 ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League và dĩ nhiên, Liverpool đang "kém miếng khó chịu".
Man City đã có Community Shield để khởi đầu, Liverpool cũng muốn có UEFA Super Cup để lấy đà tâm lý. Với thực lực hiện tại, không có lý do gì để xếp đoàn quân của Klopp ở "mâm dưới" so với Chelsea đêm nay.
Cơ hội vàng với "Những đứa trẻ của Frankie"
Công bằng mà nói, Chelsea chơi không tệ đến mức để nhận kết quả thua 0-4 trước Manchester United ở vòng 1 Premier League. Đoàn quân của Lampard còn trẻ nhưng cho thấy sự tự tin nhất định và tinh thần chiến đấu không kém ai.
Chắc chắn The Blues không đủ lực để đua đường trường tại Premier League và chỉ dám đặt mục tiêu đạt vị trí cao nhất có thể. Nhưng ở một trận đấu xanh chín như này, không ai dám nói trước điều gì, nhất là khi Lampard cùng các học trò dám chơi tất tay với Liverpool.
Nếu nhìn vào những gì Chelsea thể hiện trong 15 phút đầu tiên tại Old Trafford, Liverpool hay bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng. Chỉ có thần may mắn mang tên "cột dọc" mới cản được những ngòi nổ của The Blues xé lưới De Gea. Một Maguire vững chắc trong hệ thống phòng ngự của Man United cũng có phần lúng trước trước sự xông xáo của Abraham hay Mount trong những phút đầu. Nếu chơi chiến thuật "đánh phủ đầu", Lampard hoàn toàn có cơ hội.
Điểm yếu duy nhất của đội bóng thành London đến lúc này lộ rõ ở vị trí trung vệ với đẳng cấp hạng trung của Zouma. Trung vệ này không thể cáng đáng được vị trí mà Rudiger đang bỏ lại do chấn thương.
Lampard cần phải tìm cách vá ngay lập tức nhưng khổ nỗi, ông không còn người. Do đó, nhiệm vụ của những máy quét từ xa như Kante là tối quan trọng do bên phía Liverpool luôn tiềm ẩn những khoảnh khắc ăn bàn đến từ Salah, Firmino hay Mane.
Liverpool đầy cảm hứng, sức mạnh tấn công và một Chelsea cá tính, trận thư hùng này sẽ có trên sóng truyền hình K+ từ 2h00, sáng 15.8 (giờ Việt Nam).