Liverpool: Ngay mùa này hay … lại chờ mùa sau
Kể từ ngày Juergen Klopp cập bến sân Anfield, “The Kop” đã trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới. Ông thầy người Đức mang theo lối đá pressing tốc độ cao thương hiệu đến nước Anh và làm các cổ động viên (CĐV) nơi đây đắm chìm trong “bản nhạc Rock” ấy hàng tuần.
Klopp và các học trò trở thành ứng cử viên tại các đấu trường họ tham dự và có được tình yêu từ người hâm mộ. Chỉ có điều, họ vẫn cứ mãi lỡ hẹn với các danh hiệu. Và CĐV của họ dần quen với bài hát “mùa sau là mùa của chúng ta”.
Điều ấy chứng tỏ, người hâm mộ vẫn luôn tin vào thầy trò HLV Juergen Klopp, nhưng nó cũng cho thấy hiện thực đau đớn, họ lại tiếp tục trắng tay.
Chi tiền tấn mang về những ngôi sao, đội hình của Liverpool đủ chất lượng để chinh phục mọi đấu trường. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, Van Dijk và các đồng đội vẫn chỉ có thể trở thành những “kẻ về nhì vĩ đại”.
Tại Champions League mùa trước, “The Kop” không thể làm điều bất ngờ trước Real Madrid trong trận chung kết. Mùa này, họ để mất cúp vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Man City. Đội chủ sân Anfield đã ở rất gần vinh quang, nhưng vẫn chỉ luôn là rất gần.
Trận đấu với Tottenham tại Wanda Metropolitano chính là cơ hội để Liverpool kết thúc điều này. Bằng không, thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ lại có một mùa giải trắng tay và sẽ… lại chờ mùa sau.
Ngược dòng kinh điển trước Barcelona, Liverpool tiến vào trận chung kết Champions League gặp Tottenham với tràn đầy sự tự tin và lòng quyết tâm. Thắng ngược Barca 4-0 ở lượt về, “The Kop” bây giờ nào có cần sợ ai. Nhất là khi, Tottenham đã là đối thủ quá quen mặt và họ toàn thắng cả 2 lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Salah đã hồi phục chấn thương hoàn toàn và sẵn sàng ra sân. Firmino cũng đang cho thấy những dấu hiệu tích cực của việc hồi phục. Nếu có thể dùng trọn vẹn tam tấu của mình, Klopp sẽ rất tự tin triển khai những ý tưởng và lối chơi của mình.
Tottenham: Trận đấu mang về vị thế
5 năm qua, dưới bàn tay của HLV Pochettino, Tottenham đã trở thành một đại gia tại xứ sương mù. Thường xuyên có mặt trong Top 4, đã có lúc cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, Spurs đang ở một tầm cao mới so với chính họ những năm trước đây.
Thế nhưng, “Gà trống” vẫn còn thiếu một điều để được mọi người thừa công nhận là “ông kẹ”. Đó chính là danh hiệu. Dưới thời ông thầy người Tây Ban Nha, Tottenham đứng gần một danh hiệu nhất là khi họ trở thành Á quân Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2016/2017.
Với thành tích như vậy, không ai có thể coi “Gà trống" là một ông lớn. Và chức vô địch Champions League 2018/2019 có thể giải quyết điều này. Nếu trở thành “vua Châu Âu”, Tottenham nghiễm nhiên trở thành một thế lực thực sự.
Tuy nhiên, mong ước này sẽ không dễ dàng thực hiện khi họ sẽ gặp Liverpool trong trận chung kết. “Gà trống” vẫn chưa thắng “The Kop” lần này ở mùa giải năm nay. 2 lần đối đầu tại Ngoại hạng Anh, Son và các đồng đội đều phải nhận những trận thua với cùng tỉ số 1-2.
Nhưng hãy nhớ, Tottenham tại cúp C1 Châu Âu rất khác với chính họ tại giải quốc nội. Đội bóng thành London đã từng loại Man City hùng mạnh của Pep Guardiola ra khỏi Champions League, dù cho họ cũng toàn thua trước đối thủ này tại Anh.
Trong một trận chung kết, bóng chưa lăn, cơ hội chia đều cho cả 2 đội. Bên cạnh đó, trận đấu ngày mai, Spurs sẽ đón chào sự trở lại của tiền đạo đội trưởng Harry Kane.
Đây là một cú hích lớn cho tham vọng lên ngôi của Tottenham. Có Kane thi đấu, HLV Pochettino sẽ có thêm một "ngòi nổ" chất lượng bên cạnh Son Heung-min hay “người hùng” Lucas Moura. Cơ hội nâng tầm bản thân đang ở rất gần và Tottenham cần nắm bắt nó để thực hiện ước mong sau cuối của Pochettino.
Trận đấu giữa Liverpool và Tottenham Hotspur sẽ được diễn ra vào 2h00 rạng sáng mai (2.6, giờ Việt Nam) trên SVĐ Wanda Metropolitano tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.