Sau trận ra quân thất bại trước RC Lens, nhà đương kim vô địch Ligue 1, Paris Saint Germain bước vào trận đấu thứ hai với đối thủ “cứng” là Marseille. PSG chào đón sự trở lại của Neymar sau thời gian cách ly vì nhiễm COVID-19, thế nhưng, tình hình không được cải thiện.
Florian Thauvin là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 31, mang về chiến thắng đầu tiên cho Marseille trước kình địch kể từ tháng 11.2011. Tuy nhiên, diễn biến ở cuối trận mới là điều đáng chú ý nhất.
Phút 90+6, pha tranh chấp giữa Dario Benedetto của Marseille và Pablo Sarabia bên phía PSG ở giữa sân đã tạo ra sự hỗn loạn khi các cầu thủ 2 đội phản ứng với nhau, lao vào nhau tranh cãi, thậm chí là đánh nhau.
Kết quả, trọng tài Jerome Brisard phải rút ra 4 thẻ đỏ để truất quyền thi đấu của Layvin Kurzawa, Parede (PSG), Jordan Amavi và Benedetto (Marseille).
Chưa hết, sau tình huống hỗn loạn, trọng tài đã xem lại VAR và thấy rằng, Neymar đã tát vào mặt hậu vệ Alvaro Gonzalez của Marseille nên rút thẻ đỏ cho cầu thủ người Brazil. Neymar sau đó cáo buộc đối thủ đã thể hiện sự phân biệt chủng tộc với mình.
“Hãy nhìn vào kiểu phân biệt chủng tộc đó. Đó là lý do tôi đánh anh ta”, Neymar nói khi rời sân, trước khi nhấn mạnh hơn trên Twitter: “Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không đánh thẳng vào mặt tên ngốc này".
Giám đốc thể thao Leonardo của PSG nhận định, trọng tài Brisard thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát trận đấu căng thẳng như vậy. “14 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ nghĩa là trận đấu đã vượt tầm kiểm soát. Không phải tôi chỉ trích trọng tài nhưng có lẽ không phải là thời điểm để ông ấy điều khiển trận Siêu kinh điển của Pháp”, Leonardo nói.
Với trận thua này, PSG vẫn trắng tay sau 2 lượt đấu của họ và cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1978-79 họ không ghi bàn ở 2 trận mở màn. Tính cả trận chung kết Champions League thua Bayern Munich, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thua 3 trận liên tiếp.
PSG sẽ có trận đấu với Metz vào giữa tuần này trước khi làm khách tới Nice vào Chủ nhật, trong khi Neymar có nguy cơ nhận án treo giò không nhẹ.