Sau thời gian cân nhắc, lựa chọn và quyết định, tạp chí France Football đã hoàn tất danh sách các ứng viên sẽ có trong cuộc bỏ phiếu để chọn ra Đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại (Ballon d'Or Dream Team).
Tổng cộng 110 cái tên huyền thoại trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá thế giới đã được chắt lọc và phải nói rằng, những người tham gia bỏ phiếu sẽ cực kỳ khó khăn để đưa ra quyết định. 110 người để chọn ra 11 người cho đội hình với sơ đồ 3-4-3, tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ của Ban tổ chức, hẳn là họ còn khó khăn hơn nhiều.
Bởi lựa chọn của họ không gói gọn trong một con số cụ thể mà. Suốt chiều dài lịch sử, có quá nhiều huyền thoại, quá nhiều người xứng đáng nằm trong nhóm các ứng viên. Nhưng với việc chỉ 110 người được chọn, hẳn nhiên là rất, rất nhiều cái tên khác không có cơ hội đua tranh.
Không phải không xứng đáng, mà bởi theo tiêu chí nào đó mà France Football đặt ra, họ đã bị “bỏ quên” một cách đáng tiếc.
Ở vị trí thủ môn, cái tên đáng nói nhất nằm ngoài 10 ứng viên mà France Football đưa ra là Oliver Kahn. Thủ thành số 1 của Bayern Munich và đội tuyển Đức từng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2002 cùng khí chất, tài năng hàng đầu và nhiều chiến quả khác trong sự nghiệp.
Trong hàng thủ, sẽ có những tranh cãi với quyết định của France Football về chỉ xếp 3 hậu vệ. Vì thế, sự vắng mặt của Javier Zanetti và Daniel Alves ở 2 cánh là khá khó hiểu. Còn tại vị trí trung vệ, Fernando Hierro và Carles Puyol – 2 biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha, cũng không lọt Top 10 ứng viên.
Khu vực giữa sân, tạp chí danh tiếng của Pháp đã chọn đến 20 cầu thủ cho 2 vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng chẳng ai thấy tên của những Patrick Vieira, Gennaro Gattuso, hay Claude Makelele - nhân vật được cho là đã “tái tạo lại vị trí này”.
Ở vị trí tiền vệ công, càng khó hiểu hơn khi France Football bỏ qua Kaka, Pavel Nedved và Luka Modric, những người từng giành danh hiệu Quả bóng vàng do chính họ tổ chức.
Khi bàn thắng là “nguồn sống” của bóng đá, các tiền đạo hẳn nhiên được chú ý nhiều hơn. Cũng vì thế, hàng loạt cầu thủ đã phải chấp nhận nằm ngoài cuộc chơi của France Football. Đó là Andriy Shevchenko, Michael Owen, Raul Gonzalez, Alessandro del Piero, Hugo Sanchez, Miroslav Klose, Eric Cantona, Luis Suarez, Paco Gento, David Villa, Fernando Torres.
Có lẽ, Kaka, Nedved và Modric cũng không cảm thấy quá tủi thân, bởi cả Owen, Sheva và nhiều huyền thoại từng giơ cao Quả bóng vàng như Omar Sivori, Denis Law, Florian Albert, Paolo Rossi, Allan Simonsen, Igor Belanov và Jean-Pierre Papin cũng bị gạt ra ngoài.
France Football không muốn tỏ ra... thiên vị chăng!?