Phút 89, trên bảng tỉ số, siêu máy tính dự đoán cơ hội đi tiếp của Real Madrid chỉ còn 1%. Không bất ngờ với tỉ lệ này bởi trước lúc đó, Man City đang dẫn 2 bàn trên tổng tỉ số.
Chỉ còn 1 phút chính thức và phải ghi 2 bàn, liệu trên thế giới này có bao nhiêu đội làm được điều đó như cách Manchester United từng đả bại Bayern Munich ở chung kết Champions League 1998-99?
Đi đến thì tương lai không lâu sau khoảnh khắc đó, ở giữa hiệp phụ thứ nhất, ở một góc quay truyền hình sai hẳn về tỉ lệ khuôn hình và cỡ cảnh nhưng đạo diễn đã cố gắng bắt bằng được góc máy từ một cột góc của sân Bernabeu. Thông thường, lá cờ ở cột góc sẽ in logo câu lạc bộ nhưng với Real Madrid, đó là hình cúp bạc Champions League với con số 13, tượng trưng cho 13 lần vô địch Châu Âu của Los Blancos. Đó là đẳng cấp, vinh dự và sự hào nhoáng các đội khác có muốn cũng không thể bắt chước.
Trở lại những phút cuối hiệp 2. Nếu siêu máy tính đoán Real Madrid còn 1% cơ hội đi tiếp, Rodrygo (sau khi vào sân thay người) đã tận dụng đến cùng sự ít ỏi đó. Trong 2 tình huống dứt điểm, tiền đạo của Real ghi liền 2 bàn chỉ trong 2 phút 90 và 90+1. Một lần nữa, Rodrygo đưa Real trở lại mặt đất bởi các tình huống dứt điểm quá hay, như cách từng sút tung lưới Chelsea ở tứ kết lượt về.
Vẫn là Benzema kết liễu đối thủ. Trận đấu với Chelsea, anh ghi bàn phút 96. Trận đấu với Man City, Big Benz khép lại hành trình của đội khách bằng bàn thắng ở phút 95. Không cần đến những giây cuối cùng của hiệp phụ, chỉ cần tiền đạo người Pháp xé lưới đối thủ trong những phút đầu, kết cục coi như đã được an bài.
Không một đội nào vô địch Châu Âu nhiều như Real Madrid, cũng chưa có câu lạc bộ nào vô địch Champions League 2 lần liên tiếp, một mình Real Madrid thực hiện điều đó 3 lần liên tục ở thập kỷ trước. 1% cơ hội là quá ít ỏi trong bất cứ trận chiến nào nhưng nếu nó còn được nhìn thấy, chỉ có những đội ưu tú nhất như Real Madrid nắm được.
Nếu nhìn vào cách Real Madrid chiến thắng mới thấy, sự nỗ lực và tính đẳng cấp xóa nhòa khoảng cách về lối chơi trên sân. Real có thể lép vế trước cả PSG, Man City hay Chelsea trong nhiều thời gian nhưng chỉ cần các khoảnh khắc với những người đã nâng cúp Châu Âu mỏi tay, họ vẫn là số 1.
Trong phần lớn những năm đầu thế kỉ 21 đến nay, chưa khi nào Galaticos bình dân đến vậy. Tuy nhiên, chỉ cần những người tưởng chừng là dĩ vãng của thế hệ trước, cộng với các ngôi sao chưa trẻ, họ vẫn biết cách đi đến vũ đài cuối cùng ở sân chơi danh giá nhất hành tinh.
Ancelotti và các học trò đang chơi mùa giải đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của nhiều người. Ở một lần sau cuối như hiện tại, hãy tin vào những điều đẹp nhất sẽ đến tại Pháp vào cuối tháng này.