Trăng sáng như gương

Trần Đức Chính |

Rằm Trung thu năm nào cũng có những “tiết mục” dành cho trẻ em: Rước đèn, phá cỗ, chơi các trò dân gian truyền thống. Với người lớn thì ăn bánh dẻo, bánh nướng. Nhưng từ nhiều năm nay, các nhà kinh doanh đã hiện đại hóa một cái tết truyền thống thành tết thị trường.

Các gia đình không phải lo (hay bị tước quyền?) làm cỗ cho con cháu “phá”. Các hãng bánh đua nhau sáng tạo mẫu mã bán trước cả tháng. Đồ chơi cho trẻ em về mặt đại trà nhập từ Trung Quốc. Các ông bố ngày xưa vót nan phất giấy làm đèn cho con giờ chỉ cần móc ví là có tất. Lại có chuyện biến tết trẻ em thành tết các sếp. Cứ cho chuyện trong bánh có vàng những năm trước đây là có thật để biếu cấp trên, thì hôm nay chiếc nhẫn vàng, sợi dây chuyền là chuyện “con thỏ”. Xếp duyệt cho dự án “đúng quy trình” thì chúng em cũng biếu lại các anh món quà lớn hơn hộp bánh là vinh dự nhận phần “gửi vốn” để các anh chia lời.

Có tỉnh ở phía Nam, các sếp còn cho vay để làm nông thôn mới, vừa có thành tích vừa ôm tiền lãi. Có cảm tưởng rằng, giới truyền thông dịp này chủ yếu làm Trung thu chỉ khoanh lại việc đưa tin các vị lãnh đạo tặng quà, vui tết trăng với các em. Chưa thấy có ai nói cho các em nghe sự tích chú Cuội ra làm sao. Vì sao một gã “nói dối như Cuội” lại được đẩy lên cung trăng ngồi thổi sáo và vui vẻ với cô Hằng Nga. Thời chúng tôi còn bé hát vui nhạc chế bài “Các em thích cười, muốn lên cung trăng, thời bảo ông giời, cho mượn cái thang…”.

Dịp Trung thu này, Hà Nội đăng cai giải bóng đá U.19 Đông Nam Á. Có báo đăng: Vỡ sân Hàng Đẫy. Nghe tưởng vỡ vì fan Việt. Hóa ra sân cũ, vỡ thật. Nhiều khu vực phải rào lại và hạn chế bán vé. Trận nào có đội ta đá mà bán vé hết tầm thì sân không vỡ mà còn sập. Thể thao nước nhà gặp khó ngay từ khâu đầu tiên là tiền đâu mà xây dựng cơ sở tập luyện, thi đấu. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lại làm một chiếc nhà sàn Mường, chắc chắn chỉ để ngồi nhậu cho “đậm đà bản sắc dân tộc”.

Trung thu này ở đồng bằng sông Cửu Long chắc các em kém vui vì năm nay lũ về chậm, ít nước, ít cá. Tất nhiên, ở các khu đô thị, nơi buôn bán làm ăn, bộ mặt cả tỉnh cả huyện vẫn vui. Nhưng ở vùng sông nước, đương nhiên cha mẹ kiếm được ít tiền thì tết của các em cũng “hẻo”.

Trần Đức Chính
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.