Hà Nội đã khởi tố hình sự ông hàng xóm xây nhà làm đổ nhà bên cạnh dù hàng xóm đã khuyên can. Có lẽ, vấn đề chính nhằm vào chuyện chết và bị thương nhiều người. Không thấy hướng giải quyết vấn đề nhà cũ nát. Nhân đây, cũng cần nhắc lại, các khu nhà tập thể do thành phố xây đã rõ ràng là không có kỷ luật dân cư. Tự do cơi nới, tự do nhồi nhét, “đeo ba lô” cho các căn hộ, lấn chiếm lối đi mặt đất và cả lên nóc nhà. Khả năng sụp đổ hàng loạt là có và nguyên nhân là xây rồi buông. Thực tế, chính quyền phường, tổ đã “nhắm mắt cho qua” nạn cơi nới, lấn chiếm. Việc làm được đều đặn nhất có lẽ là nhắc bà con treo cờ vào ngày lễ…
Nói vậy nhưng không có ý trách ai vì chúng tôi biết Nhà nước đã hóa giá, thực chất là cho dân nhà tập thể từ lâu rồi. Tương lai các ngôi nhà chờ sập vẫn còn mờ mịt. Còn mùa bão đang tới, hết “Ninô” đến “Nila”!
Sau kỳ họp Quốc hội, các bác lãnh đạo lại xuống dân, tiếp xúc cử tri. Nhân dân phấn khởi vì các bác đã thừa nhận bộ máy nhà nước có nhiều vấn đề ở mọi khâu. Nói gọn lại là quốc nạn tham nhũng với “cách chơi” lợi ích nhóm đã và đang ghìm bước tiến của nước nhà trên con đường phát triển. Nói ví dụ, nếu phen này bỏ tù hay “tiêm thuốc” ông quan nào tham, các sếp nào tham thì sẽ làm bộ máy trong sạch? Nhưng “mất bò mới lo làm chuồng” thì bò đã mất rồi, có thu hồi chắc không còn bò, gà heo ở lại thôi. Nhân dân đang chờ một con số thất thoát do tham nhũng, do quản lý quan liêu bao cấp, do bè phái lợi ích trong những năm đổi mới vừa qua, chớ không phải thu lại vì đó là chuyện không tưởng mà để biết cái giá chúng ta phải trả trong kiến thiết hòa bình cũng không hoàn toàn là chuyện nhỏ.