1. Làng Houtouwan, Trung Quốc
Một làng chài bị bỏ hoang nằm trên đảo Shengshan thuộc thành phố Chu San, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, mang vẻ đẹp thơ mộng đến bí ẩn với nếp nhà ngói phủ đầy hàng dây leo xanh mượt, mờ trong sương khói buổi sớm. Ngôi làng bị bỏ hoang từ nhiều năm nay do người dân chuyển vào đất liền sinh sống cho tiện việc đi lại và tiêu thụ nguồn hải sản đánh bắt được. Sau đó, làng chài trở nên nổi tiếng khi một nhiếp ảnh gia nghiệp dư tới đây chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng đến khó tin.
2. Đảo Hashima, Nhật Bản
Đảo Hashima được coi là hòn đảo ma khi đã bị bỏ hoang 40 năm. Với diện tích 6,3 ha, đảo Hashima là hòn đảo có mật độ dân số cực kỳ lớn, có thời điểm lên tới 835 người/ha, được cho là mật độ dân số cao nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Nhưng sau đó, hòn đảo này bị bỏ hoang vào năm 1974 do nguồn tài nguyên than ở đây cạn kiệt.
3. Đài tưởng niệm Buzludzha ở Bulgary
Đài tưởng niệm Buzludzha còn được biết đến với tên gọi UFO ở Bulgaria. Sở dĩ công trình của Liên Xô bị bỏ hoang từ những năm 1990 này có tên gọi như vậy là vì nó có hình dáng khá giống UFO (vật thể bay không xác định) của người ngoài hành tinh.
4. Ga xe lửa quốc tế Canfranc, Pháp
Ga xe lửa quốc tế Canfranc nằm sâu trong thung lũng sông Aragon sát vùng biên giới Tây Ban Nha - Pháp. Bị bỏ hoang gần 50 năm nhưng nhà ga xe lửa xuyên quốc gia Canfranc vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính vốn có và trở thành địa điểm du lịch. Canfranc từng là nhà ga lớn thứ 2 thế giới và được mệnh danh là “Titanic vùng núi” bởi độ hoành tráng choáng ngợp của nó.
5. Khu biệt thự Sanzhi, Đài Loan (Trung Quốc)
Công trình thành phố Sanzhi được xây dựng vào năm 1978 làm khu nghỉ mát bên bờ biển cho quân đội Mỹ tại Đài Loan (Trung Quốc) . Mỗi nhà trong thành phố được chế tạo giống với UFO. Năm 1980 công trình tuyên bố đầu tư thua lỗ và không mở cửa. Nguyên nhân đằng sau chưa được làm rõ.
6. Khách sạn Ryugyong, Triều Tiên
Năm 1987, Triều Tiên xây một tòa kim tự tháp 107 tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng để làm khách sạn, nhưng chưa bao giờ chào đón vị khách nào trong nhiều thập kỷ. Khách sạn Ryugyong luôn nằm trong bóng tối, ngoại trừ ánh sáng trên đỉnh để cảnh báo máy bay. Ảnh: Getty Images.