Vạn Phúc: Khu dân cư không điện, không nước nhiều năm giữa lòng Hà Nội

Phan Anh |

Được bàn giao nhà nhiều năm nay, tuy nhiên tình trạng không điện, không nước, không Internet... đang khiến các hộ dân tại khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc (Hà Đông - Hà Nội) gần như bị cô lập.

 

Dân tắm một lần/tuần vì... không có nước

Không được cấp điện và nước sinh hoạt trong suốt nhiều năm, nhiều hộ tại Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) phải đi "vay" điện và sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo vệ sinh.

Theo ghi nhận, hạ tầng khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc còn nhếch nhác, chưa hoàn thiện. Hệ thống cống ngầm dang dở, nắp cống mở nguy hiểm ngay giữa đường.

Nhiều đường điện do người dân đấu nối tạm bợ đang tiềm ẩn nguy cơ đối với chính người dân nơi đây. Ảnh: Phan Anh
Nhiều đường điện do người dân đấu nối tạm bợ đang tiềm ẩn nguy cơ đối với chính người dân nơi đây. Ảnh: Phan Anh

Một người dân sống tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc nói: “Nhiều hộ dân đã sống ở đây 4 năm mà vẫn chưa có nước, điện sinh hoạt. Chúng tôi đã gửi nhiều đơn thư phản ánh về hạ tầng chưa có lên các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết.

Biết là nguy hiểm nhưng chúng tôi đang đi nối "nhờ" đường điện ở nơi khác. Điện đó rất yếu nên hay hỏng hóc máy móc, đồ điện. Mà không chỉ điện nước, đường xá, môi trường, Internet ở đây cũng chưa có gì".

Nói về nước, bà Tuyết (đại diện dân cư) ngán ngẩm: “Tôi chuyển về đây sống được hơn 2 năm. Mỗi nhà ở đây phải tự đào giếng, nhưng không phải nhà ai đào cũng có nước.

Cách đây mấy chục mét là một nghĩa trang lớn. Nước giếng bơm lên, quan sát bằng mắt thường chúng tôi thấy có váng, phải lọc nhưng cũng chỉ để dùng vệ sinh, còn nước ăn uống, nấu nướng phải mua nước bình bên ngoài".

Mỗi gia đình đều xây hoặc mua bể lọc đặt trong nhà vì lo nguồn nước không đảm bảo.
Mỗi gia đình đều xây hoặc mua bể lọc đặt trong nhà vì lo nguồn nước không đảm bảo. Ảnh: Phan Anh
Không khó để bắt gặp hình ảnh máy bơm, ống dẫn nước, bể lọc... giăng như “ma trận” tại  khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc.
Không khó để bắt gặp hình ảnh máy bơm, dây điện, ống dẫn nước, bể lọc... giăng như “ma trận” tại khu đất dịch vụ phường Vạn Phúc. Ảnh: Phan Anh

"Sự thật là chúng tôi thường xuyên phải gom quần áo mang đi giặt nhờ. Tắm cũng phải hạn chế, một tuần chỉ tắm một lần đúng nghĩa, chủ yếu là rửa ráy thôi.

Ở đây cực chẳng đã, biết là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi nhưng cũng phải chịu, mấy đứa trẻ dùng nước bẩn nên thường nổi mẩn ngứa hết”, bà Tuyết nói thêm.

Liên tục lùi hẹn

Trao đổi với PV Lao Động, cư dân tại đây cho biết: “Đã gần một năm nay tôi cùng mọi người, gửi đơn thư các nơi, các cấp chính quyền nhưng họ chỉ hứa mà không thực hiện”.

Theo bà Tuyết - đại diện cư dân, từ tháng 8.2018, các hộ dân sinh sống tại đây bắt đầu tập hợp, viết đơn kiến nghị gửi lên cấp chính quyền quận Hà Đông thì sau hơn một tháng nhận được văn bản trả lời.

Ngày 26.11.2018, Ban Quản lý Dự án Đầu Tư và Xây dựng Hà Đông trả lời bằng văn bản rằng sẽ sớm hoàn thành các hạng mục của dự án, trong đó có hạng mục cấp điện, cấp nước, dự kiến xong trước ngày 15.1.2019.

Cam kết cấp điện, cấp nước, dự kiến xong trước ngày 15.1.2019. Tuy nhiên đến nay, người dân tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông vẫn chưa hề được cấp điện, cấp nước.
Cam kết cấp điện, cấp nước, dự kiến xong trước ngày 15.1.2019. Tuy nhiên đến nay, người dân tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Hà Đông vẫn chưa hề được cấp điện, cấp nước. Ảnh: Phan Anh

Cũng theo bà Tuyết, việc thi công được tiến hành không được quyết liệt, nhiều lần bà gọi điện cho các cấp chính quyền nhưng chỉ nhận được lời “hứa mồm”.

“Không biết lời hứa của cán bộ thế nào mà nhiều lần rồi vẫn chưa thấy điện nước đâu. Gần đây nhất là hẹn trong tháng 4, còn bây giờ thì không còn nghe điện nữa”, bà Tuyết chia sẻ.

Theo Lãnh đạo Đảng ủy phường Vạn Phúc cho biết: “Về kế hoạch cấp điện nước cho người dân ở khu đất dịch vụ Vạn Phúc còn phụ thuộc vào phía chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án”.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ném tivi, lò vi sóng xuống sân chung cư: Nỗi lo không chỉ riêng ai

Phan Anh |

Nhiều vụ việc ném đồ từ các tòa nhà cao tầng, chung cư khiến dư luận dậy sóng. Không chỉ đổ nước, vứt rác... dao, thớt, thậm chí là tivi, lò vi sóng... cũng vô tư bay xuống khi thích.

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp: Thầy trò run rẩy dạy học

Phương Anh |

Những năm gần đây, trường THPT Trương Định (Hoàng Mai - Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Những vết nứt lớn, tường vữa bong tróc từng mảng, biển cảnh báo khắp lối đi khiến việc dạy, học của cả thầy và trò nơi đây diễn ra trong sợ hãi.

Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

CHÂU AN |

Hà Nội hiện có gần 170 tòa nhà tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ đã hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà tái định cư đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là tình trạng sụt lún, hư hỏng kéo dài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tê liệt, nhiều căn hộ, diện tích tầng 1 bị sang nhượng, sử dụng trái quy định...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ném tivi, lò vi sóng xuống sân chung cư: Nỗi lo không chỉ riêng ai

Phan Anh |

Nhiều vụ việc ném đồ từ các tòa nhà cao tầng, chung cư khiến dư luận dậy sóng. Không chỉ đổ nước, vứt rác... dao, thớt, thậm chí là tivi, lò vi sóng... cũng vô tư bay xuống khi thích.

Trường THPT giữa thủ đô nứt lớn, xuống cấp: Thầy trò run rẩy dạy học

Phương Anh |

Những năm gần đây, trường THPT Trương Định (Hoàng Mai - Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Những vết nứt lớn, tường vữa bong tróc từng mảng, biển cảnh báo khắp lối đi khiến việc dạy, học của cả thầy và trò nơi đây diễn ra trong sợ hãi.

Nhà tái định cư ở Hà Nội: Xuống cấp, nhếch nhác, ô nhiễm đến bao giờ?

CHÂU AN |

Hà Nội hiện có gần 170 tòa nhà tái định cư với khoảng 14.000 căn hộ đã hoàn thành. Việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà tái định cư đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là tình trạng sụt lún, hư hỏng kéo dài, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tê liệt, nhiều căn hộ, diện tích tầng 1 bị sang nhượng, sử dụng trái quy định...