Thiếu bãi đỗ xe, dân đậu ôtô kín lòng đường tại KĐT Ngoại Giao Đoàn

Phương Duy - Phan Anh |

Trong thời gian dài chờ chủ đầu tư là Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội "làm thủ tục" để đưa vào vận hành bãi đỗ xe, nhiều người dân tại khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đã "tận dụng" vỉa hè, lòng đường để đậu đỗ ôtô tạo nên hình ảnh nhếch nhác, gây mất an toàn giao thông. Cư dân sống tại đây cho biết, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra vì không có sự quản lý giao thông từ phía cơ quan quản lý Nhà nước.
Không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài xe cộ, cả xe máy và ôtô đậu kín một làn đường tại KĐT Ngoại giao đoàn.
Không khó để bắt gặp hình ảnh hàng dài xe cộ, cả xe máy và ôtô đậu kín một làn đường tại KĐT Ngoại giao đoàn.
Theo người dân tại đây, dù mỗi tòa nhà đều có hầm gửi xe nhưng vì sống lượng chưa đủ và ý thức của một bộ phận cư dân nên tình trạng đậu đỗ xe dưới lòng đường ngày càng phổ biến.
Theo người dân tại đây, dù mỗi tòa nhà đều có hầm gửi xe nhưng vì số lượng chưa đủ và ý thức của một bộ phận cư dân nên tình trạng đậu đỗ xe dưới lòng đường ngày càng phổ biến.
Anh D.T.A (cư dân tòa N03T4) cho rằng, nhiều hạng mục trong khu Ngoại giao đoàn không được chủ đầu tư quản lý tốt, trong đó có bãi đỗ xe. “Chủ đầu tư cứ làm xong bỏ đấy, ví dụ như đài phun nước bị bỏ không quá lâu, hai bãi đỗ xe do chủ đầu tư thi công quá hạn nhưng chưa đưa vào hoạt động. Xe cộ thì đậu đỗ lấn chiếm hết cả lòng đường“.
Anh D.T.A (cư dân tòa N03T4) cho rằng, nhiều hạng mục trong khu Ngoại giao đoàn không được chủ đầu tư quản lý tốt, trong đó có bãi đỗ xe: “Chủ đầu tư cứ làm xong bỏ đấy, ví dụ như đài phun nước bị bỏ không quá lâu, hai bãi đỗ xe do chủ đầu tư thi công quá hạn nhưng chưa đưa vào hoạt động. Xe cộ thì đậu đỗ lấn chiếm hết cả lòng đường“.
Việc thiếu bãi đỗ xe và tình trạng lấn chiếm lòng đường tràn lan trong thời gian dài khiến nhiều cư dân bức xúc. Chị N.T.K (cư dân tòa N01T5) nói: “Tôi chưa thấy một khu đô thị đáng sống nào mà lại không có lấy một bãi gửi xe cho dân. Không chỉ lấn hết vỉa hè, người ta chiếm luôn cả một làn đường, trẻ con đi lại cũng phải đi xuống đường, rất nguy hiểm“.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tràn lan trong thời gian dài khiến nhiều cư dân bức xúc. Chị N.T.K (cư dân tòa N01T5) nói: “Tôi chưa thấy một khu đô thị đáng sống nào mà lại không có lấy một bãi gửi xe cho dân. Không chỉ lấn hết vỉa hè, người ta chiếm luôn cả một làn đường, trẻ con đi lại cũng phải đi xuống đường, rất nguy hiểm“.
“Tòa nhà nào không chịu nổi thì mang biển báo, mang dây ra căng. Nhưng người ta cũng vẫn đỗ vào đấy vì biết chẳng ai làm gì được. Khu Ngoại giao đoàn chưa được bàn giao nên chủ đầu tư vẫn là đơn vị phụ trách. Nhưng họ cũng quản không nổi“, chị N.T.K nói thêm.
“Tòa nhà nào người dân không chịu nổi thì tự mang biển báo cấm, mang dây ra căng. Nhưng người ta cũng vẫn đỗ vào đấy vì biết chẳng ai làm gì được. Khu Ngoại giao đoàn chưa được bàn giao nên chủ đầu tư vẫn là đơn vị phụ trách. Nhưng họ cũng quản không nổi“, chị N.T.K nói thêm.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội - chủ đầu tư KĐT Ngoại giao đoàn khẳng định đã xây hai bãi đỗ xe. Tuy nhiên người này cho biết chưa đưa bãi xe vào hoạt động do thủ tục.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội - chủ đầu tư KĐT Ngoại giao đoàn khẳng định đã xây hai bãi đỗ xe. Tuy nhiên người này cho biết chưa đưa bãi xe vào hoạt động do thủ tục.
“Chuyện đưa vào kinh doanh là phải làm thủ tục theo đúng quy định của nhà nước. Tôi khẳng định là đã đầu tư nhưng chưa được kinh doanh, vì việc kinh doanh phải tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính và các đơn vị khác“, người này thông tin.
“Chuyện đưa vào kinh doanh là phải làm thủ tục theo đúng quy định của nhà nước. Tôi khẳng định là đã đầu tư nhưng chưa được kinh doanh, vì việc kinh doanh phải tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính và các đơn vị khác“, người này thông tin.
Ghi nhận của PV vào chiều ngày 24.6, bãi đỗ xe vẫn chưa đi vào hoạt động.
Ghi nhận của PV vào chiều ngày 24.6, bãi đỗ xe vẫn chưa đi vào hoạt động và đang được một số người tiến hành đo đạc.
Quanh bãi đỗ xe này, ôtô xếp hàng dài, lấn chiến gần như toàn bộ diện tích vỉa hè.
Quanh bãi đỗ xe này, ôtô đậu đỗ thành hàng dài, lấn chiến gần như toàn bộ diện tích vỉa hè.

Nhiều người đi bộ phải đi dưới lòng đường vì không còn lối đi riêng.
Nhiều người đi bộ phải đi dưới lòng đường vì không còn lối đi riêng.
Biển cấm đỗ xe xuất hiện khắp nơi, nhưng hầu như đều vô dụng.
Biển cấm đỗ xe xuất hiện khắp nơi, nhưng hầu như đều vô dụng.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong thời gian dài không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến giao thông, mất an toàn đối với người dân sống tại KĐT Ngoại giao đoàn.
Việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong thời gian dài không chỉ gây mất mỹ quan, tạo nên hình ảnh nhếch nhác của một khu đô thị đáng sống mà còn ảnh hưởng đến giao thông, mất an toàn đối với cư dân Ngoại giao đoàn.
Phương Duy - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

KĐT Ngoại giao đoàn: Chủ đầu tư hứa có sổ đỏ, dân vẫn ngán ngẩm không tin

Phan Anh |

Sau thời gian dài chờ được cấp sổ đỏ, cư dân khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đang chờ một thông báo chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước, thay vì lời hứa từ chủ đầu tư.

Khu đô thị Ngoại giao đoàn: Cư dân nhiều tòa nhà vẫn mòn mỏi chờ sổ đỏ

Phan Anh |

Dù mua nhà ở khu đô thị (KĐT) được coi là đáng sống bậc nhất Thủ đô - Khu Ngoại giao đoàn, song nhiều năm qua, người dân ở nhiều tòa nhà nơi đây vẫn mòn mỏi chờ đợi sổ đỏ mà không biết nguyên nhân vì sao chưa được cấp.

KĐT Ngoại giao đoàn: Bệnh viện Ung bướu bị phản đối, "đắp chiếu" hoang lạnh

Tuấn Anh - Phương Duy |

Sau thời gian dài vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản tại Khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không thể triển khai, nằm hoang lạnh, gây mất mỹ quan.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

KĐT Ngoại giao đoàn: Chủ đầu tư hứa có sổ đỏ, dân vẫn ngán ngẩm không tin

Phan Anh |

Sau thời gian dài chờ được cấp sổ đỏ, cư dân khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn đang chờ một thông báo chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước, thay vì lời hứa từ chủ đầu tư.

Khu đô thị Ngoại giao đoàn: Cư dân nhiều tòa nhà vẫn mòn mỏi chờ sổ đỏ

Phan Anh |

Dù mua nhà ở khu đô thị (KĐT) được coi là đáng sống bậc nhất Thủ đô - Khu Ngoại giao đoàn, song nhiều năm qua, người dân ở nhiều tòa nhà nơi đây vẫn mòn mỏi chờ đợi sổ đỏ mà không biết nguyên nhân vì sao chưa được cấp.

KĐT Ngoại giao đoàn: Bệnh viện Ung bướu bị phản đối, "đắp chiếu" hoang lạnh

Tuấn Anh - Phương Duy |

Sau thời gian dài vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản tại Khu đô thị (KĐT) Ngoại giao đoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không thể triển khai, nằm hoang lạnh, gây mất mỹ quan.