"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: Tỉnh táo kẻo mất tiền oan ở Thạch Thất

Phan Anh - Ngô Cường |

Sau thông tin chưa được kiểm chứng về việc sẽ có một tập đoàn lớn dự kiến xây khu đô thị, giá đất tại xã Đồng Trúc, (Thạch Thất, Hà Nội) đang bị thổi lên chóng mặt. Bất chấp dịch COVID-19 cũng như khuyến cáo từ chính quyền địa phương về tin giả, nhiều người vẫn đổ về đây để xem đất.
Đường vào khu Quan Giai (thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) những ngày này vô cùng đông đúc bởi các nhà đầu tư đổ về xem đất và giới “cò đất” tìm kiếm cơ hội.
Đường vào khu Quan Giai (thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội) những ngày này nhộn nhịp bởi các nhà đầu tư đổ về xem đất và giới “cò đất” tìm kiếm cơ hội.
Ghi nhận của Báo Lao Động chiều 25.3, hàng chục ôtô đỗ dọc lối đi. Với nhiều người dân địa phương, đây là một  hiện tượng lạ bởi ngay cả thời điểm đất Thạch Thất được cho là “sốt đất” hồi năm 2018, cũng không thu hút được đông người đến cùng một lúc như vậy.
Ghi nhận của Báo Lao Động chiều 25.3, hàng chục ôtô đỗ dọc lối đi. Với nhiều người dân địa phương, đây là một hiện tượng lạ bởi ngay cả thời điểm đất Thạch Thất được cho là “sốt đất” hồi năm 2018, cũng không thu hút được đông người đến cùng một lúc như vậy.
Nhà đầu tư, từng tốp kéo về như trẩy hội, đường làng vào thôn Đồng Táng lúc cao điểm còn tắc.
Nhà đầu tư, từng tốp kéo về như trẩy hội, đường làng vào thôn Đồng Táng lúc cao điểm còn tắc.
Anh Nguyễn Văn H, một người có ô đất rộng 120m2 ở khu vực này đang chào bán với giá 14 triệu đồng/m2. Anh H khẳng định “nếu không xuống “tiền” thì ngày mai không còn giá này nữa đâu“.
Anh Nguyễn Văn H, một người có ô đất rộng 120m2 ở khu vực này đang chào bán với giá 14 triệu đồng/m2. Anh H khẳng định “nếu không xuống “tiền” thì ngày mai không còn giá này nữa đâu“.
Anh H còn nói - hiện đã có bản đồ quy hoạch chi tiết khu đô thị này, có dấu đỏ đàng hoàng, chỉ vào năm nữa là chung cư “mọc lên như nấm“. Tuy nhiên, khi người viết đề nghị cho xem bản đồ, anh H nói “không được tiết lộ“.
Anh H còn nói - hiện đã có bản đồ quy hoạch chi tiết khu đô thị này, có dấu đỏ đàng hoàng, chỉ vào năm nữa là chung cư “mọc lên như nấm“. Tuy nhiên, khi người viết đề nghị cho xem bản đồ, anh H nói “không được tiết lộ“.
Đất được phân lô, treo và vẽ đầy số điện thoại.
Đất được phân lô, treo và vẽ chi chít số điện thoại.
Ông Nguyễn Xuân Thoải (63 tuổi, xã Đồng Trúc) cho biết, giá đất tại đây “mỗi ngày một giá“, chỉ trong vòng 4 ngày đã tăng gấp đôi. Lô đất đẹp hiện được bán với giá 21 triệu đồng/m2“.Theo ghi nhận, hiện tại nhiều người dân vẫn đang tiến hành xây bờ tường quanh khu đất của mình.
Ông Nguyễn Xuân Thoải (63 tuổi, xã Đồng Trúc) cho biết, giá đất tại đây “mỗi ngày một giá“, chỉ trong vòng 4 ngày đã tăng gấp đôi. Lô đất đẹp hiện được bán với giá 21 triệu đồng/m2“.Theo ghi nhận, hiện tại nhiều người dân vẫn đang tiến hành xây bờ tường quanh khu đất của mình.
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Nghi - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Trúc thừa nhận có tình trạng một số người dân, nhà đầu tư bất động sản kéo về khu vực Quan Giai (Đồng Trúc) để mua bán, giao dịch đất nền trên mạng xã hội còn có thông tin có một tập đoàn lớn đang có chủ trương xin về Thạch Thất để đầu tư khu đô thị Đồng Trúc và địa bàn giáp ranh.. Đây là đất giãn dân được cấp cho 67 hộ từ năm 2007.
Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đình Nghi - Phó chủ tịch UBND xã Đồng Trúc. Ông Nguyễn Định Nghi cho biết, có tình trạng một số người dân, nhà đầu tư bất động sản kéo về khu vực Quan Giai (Đồng Trúc) để mua bán, giao dịch đất nền: "Trên mạng xã hội còn có thông tin có một tập đoàn lớn đang có chủ trương xin về Thạch Thất để đầu tư khu đô thị Đồng Trúc và địa bàn giáp ranh".
Tuy nhiên Phó chủ tịch UBND xã Đồng Trúc khẳng định “đến thời điểm bây giờ, UBND xã chưa nhận được bất cứ văn bản hay chỉ đạo nào của thành phố, UBND huyện hoặc các cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư khu đô thị Đồng Trúc. Bên cạnh đó cũng chưa có bất cứ giao dịch đất đai nào liên quan đến xã làm thủ tục“.
Tuy nhiên Phó chủ tịch UBND xã Đồng Trúc khẳng định “đến thời điểm bây giờ, UBND xã chưa nhận được bất cứ văn bản hay chỉ đạo nào của thành phố, UBND huyện hoặc các cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư khu đô thị Đồng Trúc. Đây là sốt ảo, đẩy giá lên cho dậy sóng để mua lướt kiếm lời, nên người dân, nhà đầu tư phải hết sức tỉnh táo, nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng trước khi đầu tư, tránh việc sốt ảo, khi lắng xuống lại ảnh hưởng đến kinh tế“.
Bất chấp những cảnh báo, tuyên truyền từ chính quyền địa phương, nhiều người vẫn đổ về xem đất.
Bất chấp những cảnh báo, tuyên truyền từ chính quyền địa phương, nhiều người vẫn đổ về xem đất.
Bất chấp những cảnh báo, tuyên truyền từ chính quyền địa phương, nhiều người vẫn đổ về xem đất.
Phan Anh - Ngô Cường
TIN LIÊN QUAN

Nghe tin đồn, người dân vẫn ùn ùn đi xem đất giữa mùa dịch

Long Nguyễn |

Chỉ vì thông tin chưa được kiểm chứng là sẽ có một tập đoàn lớn dự kiến xây khu đô thị gần xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội mà cả tháng nay, bất chấp dịch bệnh và các khuyến cáo hạn chế đi lại, tụ tập đông người, mỗi ngày vẫn có hàng trăm người tìm đến địa phương để xem và giao dịch đất.

Cận cảnh tuyến đường "vàng", đắt đỏ nhất Hà Nội

HOÀI ANH - PHAN ANH |

Dù đang có xu hướng giảm so với hồi cuối năm 2019 nhưng giá đất tại phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang được niêm yết lên đến gần 1 tỉ đồng/m2 trên thị trường tự do.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hệ lụy xấu từ sốt đất

HÀ ANH CHIẾN |

Tình trạng “sốt đất” tại một số nơi thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kéo theo nhiều hệ lụy, khi xuất hiện những dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý đã rao bán, thậm chí có dự án “ma” được vẽ ra trên giấy nhưng đã rao bán cho rất nhiều người. Các nạn nhân hiện tại như “ngồi trên đống lửa” vì tiền đã trao, sổ đỏ chưa được nhận nhưng chủ đầu tư đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghe tin đồn, người dân vẫn ùn ùn đi xem đất giữa mùa dịch

Long Nguyễn |

Chỉ vì thông tin chưa được kiểm chứng là sẽ có một tập đoàn lớn dự kiến xây khu đô thị gần xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội mà cả tháng nay, bất chấp dịch bệnh và các khuyến cáo hạn chế đi lại, tụ tập đông người, mỗi ngày vẫn có hàng trăm người tìm đến địa phương để xem và giao dịch đất.

Cận cảnh tuyến đường "vàng", đắt đỏ nhất Hà Nội

HOÀI ANH - PHAN ANH |

Dù đang có xu hướng giảm so với hồi cuối năm 2019 nhưng giá đất tại phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang được niêm yết lên đến gần 1 tỉ đồng/m2 trên thị trường tự do.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hệ lụy xấu từ sốt đất

HÀ ANH CHIẾN |

Tình trạng “sốt đất” tại một số nơi thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kéo theo nhiều hệ lụy, khi xuất hiện những dự án chưa đủ hồ sơ pháp lý đã rao bán, thậm chí có dự án “ma” được vẽ ra trên giấy nhưng đã rao bán cho rất nhiều người. Các nạn nhân hiện tại như “ngồi trên đống lửa” vì tiền đã trao, sổ đỏ chưa được nhận nhưng chủ đầu tư đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra.