Thời gian gần đây, thông tin về dự án khu dân cư Tiến Phước Nam Sài Gòn (tên thương mại là Senturia Nam Sài Gòn) được chào bán rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến không ít người dân đang sinh sống tại đây lo lắng. Bởi chí ít, họ vẫn còn là chủ sở hữu hợp pháp của những thửa đất lọt thỏm giữa đại dự án này.
Trên thực tế, mặc dù còn đang vướng mắc trong thương lượng, đền bù giải phóng mặt bằng với người dân, nhưng Công ty này đã công khai mở bán, và theo quảng cáo là đã bán hết hơn 100 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án.
Để tìm hiểu khó khăn của người dân, những ngày cuối tháng 4 đổ lửa, PV Báo Lao động đã tìm đến đại dự án Senturia Nam Sài Gòn.
Từ cầu Xóm Củi (nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, cạnh dự án), dễ dàng quan sát thấy cả trăm ngôi nhà cả kiên cố, cả tạm bợ nằm lọt thỏm trong khu đất rộng mênh mông.
Trên con đường dẫn vào xã Bình Hưng (nằm trong dự án Centuria Nam Sài Gòn), không khó để bắt gặp cảnh người dân buôn bán hàng hóa, dịch vụ rửa xe, các em học sinh đến trường,...
Bên cạnh đó, do doanh nghiệp tiến hành bơm cát, san lấp mặt bằng đã khiến hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, nước mưa đọng lại thành ao tù, nhiều khu đất trống trở thành bãi rác thải bốc mùi xú uế.
Chênh lệch đền bù quá lớn khiến người dân bất bình
Trò chuyện với PV, chị Võ Thị Hiền (SN 1977) cho hay, hiện nay còn khoảng 50 hộ dân chưa đồng ý di dời do chủ đầu tư trả giá thấp quá, nhiều hộ dân chỉ được nhận đền bù khoảng 12 triệu/m2, nhưng cũng có người được cao hơn.
Trong khi đó, chủ đầu tư bán ra giá cao hơn nhiều lần so với mức đền bù, nhà cửa xung quanh đây ngày càng mắc, nếu nhận được ít tiền đền bù thì không biết đi đâu sống bây giờ.
Còn anh Đỗ Ngọc Thuận (1979) bức xúc nói, mấy năm nay chủ đầu tư tiến hành bơm cát khiến đường thoát nước ở đây không chảy được, cứ mưa lớn là cống và rác thải ngập hết vô nhà.
Người dân nơi đây tâm sự, họ phần đa đều nghèo, nhiều khi dành dụm được chút tiền cũng muốn sửa sang qua ngôi nhà để ở cho đỡ dột nát, nắng nóng nhưng rồi lại sợ chỉ được vài hôm lại giải tỏa, tiền đó thì ai đền? Vì thế mọi người chỉ biết chờ, mòn mỏi suốt tháng này qua năm khác, trong khi nhà cửa thì ngày càng xuống cấp thảm hại.
Cùng suy nghĩ lo lắng, chị Nguyễn Thị Trúc Giang (SN 1980) cho biết: "Chủ đầu tư đã nhiều lần cho người đến thương lượng, nhưng chưa có kết quả, chán nản quá khiến chúng tôi không muốn đàm phán nữa. Trong khu này, có rất nhiều trẻ con và người già, nhà cửa thì chắp vá, hằng ngày phải ngửi mùi hôi thối từ nước cống, còn rác thải thì chất thành đống, mưa lớn ngập hết lên đường không biết đâu là ổ gà... khổ sở vô cùng".
Người phụ nữ cũng cho biết thêm, những hộ dân có diện tích đất lớn sẽ chọn phương án nhận tiền đền bù, còn những hộ có diện tích đất nhỏ dưới 100m2, gia đình đông con hoặc giấy tờ đất chưa hoàn thiện thì mong muốn nhận được đất tái định cư.
Theo họ, nếu đất diện tích nhỏ sau khi nhận tiền bồi thường thì khó có thể mua nhà chỗ khác, trong khi gia đình lại đông người, chia ra không đáng.
Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống của người dân bên trong đại dự án này: