Thuê một căn chung cư mini khoảng 20m2 ở Đình Thôn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Hải An (25 tuổi, quê Thái Bình) cho biết đã chi trả 4,5 triệu đồng/tháng.
Hải An chia sẻ, trước đây anh ở chung cư cùng người thân. Tuy nhiên vì cơ quan quá xa nên anh tìm chung cư mini chuyển đến ở để thuận tiện đi làm. Nhiều năm ở chung cư và chung cư mini, nhưng anh An chưa một lần học cách sử dụng bình chữa cháy, hay tìm hiểu kỹ năng sinh tồn khi xảy ra hỏa hoạn.
"Chuyển lên Hà Nội học tập và làm việc được 7 năm, tôi đều ở chung cư hoặc chung cư mini. Nhưng thực tế tôi không quan tâm nhiều đến phòng cháy chữa cháy. Thú thật đến khi xảy ra đám cháy ở quận Thanh Xuân, tôi mới lên mạng tìm kiếm cách sử dụng bình chữa cháy hay cách xử lý khi cháy chung cư.
Khi tìm căn chung cư mini này, tôi chỉ quan tâm đến giá cả, vị trí hay tiện ích, cửa hàng xung quanh. Thế nhưng khi thông tin đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tôi mới xem lại chung cư nơi mình đang ở. Quả thật lối đi vào rất nhỏ, nếu xảy ra cháy, xe cứu hỏa tiếp cận khá khó khăn. Tầng 1 để kín xe, nếu xảy ra cháy tại đây thì không thể nào thoát được. Trong khi đó phòng tôi rất chật, không có cửa sổ, hành lang cũng được quây kín. Nếu so sánh thì đúng như một cái hộp khép kín.
Chúng tôi đang trao đổi với chủ chung cư mini để tìm phương án xử lý trong trường hợp xảy ra cháy nổ. Tôi ở tầng 10 rất cao, nếu chủ nhà không tìm phương án tôi sẽ chuyển đi" - Hải An nói.

Đáng nói, tình trạng thờ ơ với phòng cháy, chữa cháy khá phổ biến ở nhiều bạn trẻ. Ở thành phố đất chật người đông, nhiều người chấp nhận thuê trọ ở những ngôi nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Khi sự cố xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, việc phòng cháy chữa cháy mới được quan tâm đúng mức.
Anh Nguyễn Văn Dương (hiện đang thuê trọ ở ngõ 17 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thuê nhà trong một ngõ nhỏ, chỉ đủ cho 2 xe máy né nhau. Xảy ra cháy nổ chắc chắn xe cứu hỏa không tiếp cận được. Mỗi tầng chỉ có 2 phòng, không trang bị bình chữa cháy. Tầng 1 tòa nhà được dùng để xe. Hôm qua mẹ tôi đã gọi điện hỏi tôi về thực trạng phòng cháy nơi tôi đang ở. Bản thân tôi cũng phải đi mua thang dây, bình cứu hỏa. Lúc thuê nhà tôi không chú ý điều này, đến giờ tôi mới lên YouTube học cách dùng bình chữa cháy".

Chị Nguyễn Phương Thảo (hiện đang thuê chung cư mini tại ngõ 15 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau thông tin đám cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, việc siết chặt quy định phòng cháy chữa cháy đã được chú trọng hơn.
"Sau đám cháy, chung cư nơi tôi đang ở thắt chặt hơn vấn đề phòng cháy, chữa cháy. Chủ nhà đã đặt thêm các bình chữa cháy ở các tầng và yêu cầu hạn chế sạc pin xe điện vào ban đêm"- chị Thảo cho biết.