Khu tập thể xuống cấp tồn tại hơn 4 thập kỷ: Họp bàn nhiều lần vẫn bế tắc

Tùng Giang - Tạ Quang |

Đại diện phường Nguyễn Trãi - Hà Đông cho rằng, chính quyền địa phương có hỗ trợ nâng cấp một số hạng mục, do đó đã hạn chế được phần nào tình trạng xuống cấp của khu tập thể.

Liên quan đến bài phản ánh hàng trăm hộ dân sống trong khu tập thể cũ, tồn tại hơn 4 thập kỷ giữa Hà Nội bị xuống cấp trầm trọng (thuộc tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông), ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi thông tin, trước đây chính quyền địa phương cũng hỗ trợ nâng cấp một số hạng mục như mặt đường trong khu chung cư, tường rào xung quanh, cống rãnh, cùng các hạng mục khác nên đã hạn chế tình trạng ngập úng.

Khu tập thể nhìn từ trên cao. Ảnh: TG.
Khu tập thể thuộc tổ dân phố 13 (phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) nhìn từ trên cao. Ảnh: TG.

Tuy nhiên theo vị lãnh đạo này, một số phần quan trọng bên trong khu nhà tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa có biện pháp khắc phục cụ thể.

"UBND TP. Hà Nội đã giao Dự án cải tạo khu tập thể 3 tầng này cho đơn vị xây dựng Xuân Mai. Vướng mắc lớn nhất đến thời điểm này chính là khâu giải phóng mặt bằng. Nếu 3 dãy nhà A, B, C là mái ngói, thì riêng dãy D xây sau, lại là mái bằng", ông Tuấn giải thích.

Dãy nhà khu tập thể cũ 3 tầng tồn tại gần 50 năm giữa lòng Hà Nội.
Dãy nhà khu tập thể cũ 3 tầng tồn tại gần 50 năm giữa lòng Hà Nội.

Để làm rõ những nội dung liên quan, phóng viên Lao Động có cuộc trao đổi với đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (nhà thầu xây dựng khu tập thể nêu trên).

Tại đây, ông Lại Tuấn Ngọc - Trưởng phòng Quản lý Bất động sản (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai) khẳng định, đơn vị đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân về phương án cải tạo.

Nhiều hộ dân lo lắng trần hành lang có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Nhiều hộ dân lo lắng trần hành lang có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

"Gần 200 hộ thuộc 4 dãy nhà đã thống nhất phương án cải tạo xây mới, còn khoảng 10 hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù. Bàn lên họp xuống nhiều lần nhưng vẫn rơi vào bế tắc", ông Ngọc cho biết.

Được biết, dù đã có kế hoạch xây dựng lại từ năm 2016, nhưng đến nay, chuyện cải tạo chung cư cũ ở phường Nguyễn Trãi vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến gần 200 hộ dân ngày ngày phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn từ chính nơi mình đang sinh sống.

Tường gạch vỡ vụn bên trong khu tập thể.
Tường gạch vỡ vụn bên trong khu tập thể.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, khu tập thể 3 tầng (tổ dân phố 13, nằm trên mặt đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Nguyễn Trãi) là nơi sinh hoạt của gần 200 hộ dân, gồm 4 dãy nhà ở. Dãy A, B, C được xây dựng từ những năm 1976 – 1978 với phần mái được lợp ngói, riêng dãy nhà D được xây dựng sau đó 10 năm với 3 tầng mái bằng.

Trải qua hơn 4 thập kỷ, khu nhà này đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều mảng tường đã nứt vỡ, bong tróc, các cột nhà lộ rõ phần lõi sắt han rỉ. Dù là ban ngày nhưng khu vực cầu thang luôn trong tình trạng thiếu ánh sáng.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tận thấy việc sống trong sợ hãi tại khu tập thể 50 năm tuổi ở Hà Nội

Phạm Đông - Lan Nhi |

Đi bộ cầu thang vẫn phải mặc áo mưa, hành lang bất ngờ xuất hiện “giếng trời” hay ngồi trong nhà cũng phải chuẩn bị sẵn bên mình một chiếc mũ bảo hiểm... đó là cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu tập thể 3 tầng (tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) đang trải qua từng ngày.

Khu tập thể cũ tồn tại hơn 4 thập kỷ giữa lòng Hà Nội xuống cấp trầm trọng

Thanh Thanh – Thu Hiền |

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân đang sống ở khu tập thể 3 tầng (tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) ngày ngày đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng các dãy nhà xuống cấp trầm trọng.

Mùa mưa bão, dân lo nơm nớp với cổ thụ mọc xuyên mái nhà ở khu tập thể cũ

Hà Vi |

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân ở đây lại nơm nớp lo sợ cây đổ, cành gãy.

 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tận thấy việc sống trong sợ hãi tại khu tập thể 50 năm tuổi ở Hà Nội

Phạm Đông - Lan Nhi |

Đi bộ cầu thang vẫn phải mặc áo mưa, hành lang bất ngờ xuất hiện “giếng trời” hay ngồi trong nhà cũng phải chuẩn bị sẵn bên mình một chiếc mũ bảo hiểm... đó là cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại khu tập thể 3 tầng (tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) đang trải qua từng ngày.

Khu tập thể cũ tồn tại hơn 4 thập kỷ giữa lòng Hà Nội xuống cấp trầm trọng

Thanh Thanh – Thu Hiền |

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân đang sống ở khu tập thể 3 tầng (tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) ngày ngày đối mặt với nguy cơ mất an toàn do tình trạng các dãy nhà xuống cấp trầm trọng.

Mùa mưa bão, dân lo nơm nớp với cổ thụ mọc xuyên mái nhà ở khu tập thể cũ

Hà Vi |

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân ở đây lại nơm nớp lo sợ cây đổ, cành gãy.