Hải Phòng: Nộp tiền mua nhà lúc tóc xanh, đầu bạc chưa được nhận

Phan Anh |

Sau hơn 18 năm bỏ tiền mua nhà của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền (Hải Phòng), nhiều cán bộ, công nhân của công ty này vẫn bất lực chờ đợi. Những người khỏe nay đã già yếu, có những người chờ đến chết... vẫn chưa được nhận nhà.

"Mua nhà lúc tóc xanh, đầu bạc chưa được nhận"

Câu chuyện lạ lùng này xảy ra ở Hải Phòng. Những công nhân của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) phải tằn tiện, gom góp đồng tiền lương ít ỏi, vay mượn để mua nhà, hằng mong được "an cư lạc nghiệp". Nhưng đến nay, sau 18 năm, họ vẫn mòn mỏi chờ đợi.

Sau nhiều lần "gõ cửa" cơ quan chức năng, nhưng - hoặc là "bặt tin" - hoặc là không có kết quả, các cựu cán bộ, công nhân của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền đã phản ánh đến Báo Lao Động, nhờ vào cuộc giúp đỡ.

Cuối tháng 9.2020, chúng tôi tìm về Hải Phòng để tìm hiểu câu chuyện và tận thấy hành trình gian nan của những người công nhân trong việc đi "đòi" tài sản, đáng ra đã thuộc sở hữu của họ.

Sau 18 năm chờ đợi, dự án vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Phan Anh
Sau 18 năm chờ đợi, dự án vẫn nằm trên giấy. Ảnh: Phan Anh

Ông Vũ Văn Phùng - 1 người mua nhà tại dự án cho biết: "Tôi đã dùng cả cuộc đời để cống hiến cho Công ty Xây Dựng Ngô Quyền - Hải Phòng, khi về nghỉ hưu cũng tin tưởng mà mua nhà, mua đất. Thật không ngờ mua nhà lúc tóc xanh, đầu bạc chưa được nhận.

Giống như tôi, nhiều bạn bè của tôi cũng dùng tất cả số tiền tích cóp vay mượn để mua nhà của Công ty Xây Dựng Ngô Quyền - Hải Phòng. Số tiền bỏ ra cũng lên đến 38 -40 triệu đồng, thời điểm đó có thể mua được cả 10 cây vàng. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa được nhận nhà. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi thì đã chết" - nói đến đây, giọng ông Phùng nghẹn lại.

Rưng rưng nhớ về đồng nghiệp, ông Phùng nói tiếp: "Họ chết vẫn chưa biết con cháu có nhận được ngôi nhà họ mua từ 18 năm trước hay không? Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu, sắp không chờ được nữa rồi. Đường cùng, chúng tôi mới tìm đến báo chí mong được giúp đỡ.

Chúng tôi đã đệ đơn đi quá nhiều nơi, nhưng không hiểu tại sao đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết".

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ phải được ung dung quây quần bên con cháu, nhưng ông Phùng và hàng chục người dân khác hằng ngày lần lượt mở từng trang hợp đồng, đơn cầu cứu, nuôi hy vọng sẽ sớm được nhận nhà.

Khốn khổ vì sống cạnh dự án "treo"

Nguồn cơn của sự việc trên bắt đầu từ năm 2002, UBND thành phố Hải Phòng có quyết định 2845/QĐ-UB ngày 20.11.2002 về việc giao đất tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng cho Công ty Xây Dựng Ngô Quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên. Theo đó, công ty này được chuyển đổi mục đích sử dụng 7.837,2 m2.

Vị trí, chỉ giới khu đất được xác định theo trích đo bản đồ địa chính tỉ lệ 1/500 đã được Sở Địa chính - Nhà đất thẩm định, kèm theo.

Vào thời điểm đó, giá cấp quyền sử dụng đất là 255.000 đồng/m2. Tổng giá trị tiền sử dụng cho 5.382,1 m2 đất nêu trên là hơn 1,37 tỉ đồng.

Đến 6.12.2002, Công ty Xây Dựng Ngô Quyền được bàn giao mốc chỉ giới mặt bằng và được yêu cầu kết hợp cùng UBND quận Hồng Bàng, UBND phường Trại Chuối phối hợp kiểm kê, lập phương án hỗ trợ đền bù, di chuyển, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Tháng 1.2003, người dân bắt đầu tiến hành nộp tiền cho Công ty Xây Dựng Ngô Quyền. Hai bên thỏa thuận mua đứt, bán đoạn gồm phần đất là 650.000 đồng x 60 m2 (khoảng 39 triệu đồng). Phần xây dựng nhà sẽ quyết toán cụ thể theo hồ sơ thiết kế và đơn giá xây dựng tại thời điểm.

Nhưng từ đó, tháng ngày mòn mỏi gửi đơn, chờ đợi của người dân bắt đầu.

Bỏ hoang nhiều năm, khu đất hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, cao cả mét. Ảnh: Phan Anh
Bỏ hoang nhiều năm, khu đất cỏ dại mọc um tùm, cao cả mét. Ảnh: Phan Anh

Tìm đến khu đất xây dựng dự án nêu trên, ghi nhận của phóng viên, cỏ dại đã mọc um tùm, cao cả mét.

Thấy có phóng viên ghi hình, chụp ảnh, người dân sống cạnh dự án tất tưởi: "Phản ánh đi anh, giúp người dân. Anh nhìn đấy, cỏ mọc um tùm, sống cạnh dự án này khổ lắm, rác khắp nơi, hôi thối không chịu nổi. Chưa kể rắn, rết... thường xuyên bò vào nhà, thậm chí trèo lên giường lúc mình đang ngủ. Nhiều khi còn lấy tay bốc được ruồi vì quá nhiều".

Ông N.V.O, một người sống cạnh dự án nói thêm, vì dự án "treo quá nhiều năm", lại có tranh chấp nên dù nhà xập xệ nứt nẻ cũng không được xây dựng mới.

"Trong nhiều cuộc họp tại phường Trại Chuối, chúng tôi đã nêu bức xúc và mong muốn dự án này được tháo gỡ để hoàn thiện. Chính quyền địa phương cũng bày tỏ thái độ sẽ giải quyết quyết liệt, giờ người dân như chúng tôi cũng chỉ biết chờ đợi và hy vọng thôi" - ông N.V.O nói.

Để tìm hiểu nguyên nhân dự án "treo" 18 năm nay chưa thể thực hiện, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với UBND quận Hồng Bàng và lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết quận này đã "làm hết sức và đây là một bài toán lớn".

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền - Hải Phòng thừa nhận dự án đúng về mặt pháp lý, nhưng vẫn đang vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng và bày tỏ muốn "ngồi lại với quận Hồng Bàng để giải quyết cho người dân".

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất tháng 10.2020?

Lan Hương |

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất trên thị trường ngân hàng hiện ở mức 6,49%/năm.

Khó “trói” cá nhân mua nhà ở nước ngoài để lấy quốc tịch

Cao Nguyên |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về đầu tư ra nước ngoài theo hướng ngăn chặn đầu tư bất động sản tại nước ngoài để mua quốc tịch, chống rửa tiền và các cá nhân lợi dụng để tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng rất khó. “Càng trói càng lỏng”, chỉ cần có quy định rõ ràng, cụ thể để mang lại lợi ích cho đất nước.

Thanh niên Anh bán quà sinh nhật tích cóp suốt 28 năm để mua nhà

Hải Anh |

Nam thanh niên người Anh nhận quà sinh nhật là rượu whisky suốt 28 năm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất tháng 10.2020?

Lan Hương |

Lãi suất vay mua nhà thấp nhất trên thị trường ngân hàng hiện ở mức 6,49%/năm.

Khó “trói” cá nhân mua nhà ở nước ngoài để lấy quốc tịch

Cao Nguyên |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về đầu tư ra nước ngoài theo hướng ngăn chặn đầu tư bất động sản tại nước ngoài để mua quốc tịch, chống rửa tiền và các cá nhân lợi dụng để tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng rất khó. “Càng trói càng lỏng”, chỉ cần có quy định rõ ràng, cụ thể để mang lại lợi ích cho đất nước.

Thanh niên Anh bán quà sinh nhật tích cóp suốt 28 năm để mua nhà

Hải Anh |

Nam thanh niên người Anh nhận quà sinh nhật là rượu whisky suốt 28 năm.