Hà Nội: Công viên trăm tỉ ô nhiễm trầm trọng, dân không dám "bén mảng"

Sơn Tùng |

Được đưa vào hoạt động chưa đầy một năm, công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) đang rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng. Rác thải bừa phứa, nước hồ đổi màu, bốc mùi hôi thối đang khiến công viên này bị gạch tên khỏi những địa điểm vui chơi, tập thể dục của nhiều người dân.

Nằm trên địa bàn 2 quận Thanh Xuân và Cầu Giấy, với diện tích khoảng 13,2 ha. Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính được khởi công vào tháng 5.2016 với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng. Dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 6.2017.
Nằm trên địa bàn 2 quận Thanh Xuân và Cầu Giấy, với diện tích khoảng 13,2 ha. Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính được khởi công vào tháng 5.2016 với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng. Dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 6.2017.
 
Tuy nhiên phải đến ngày 10.9.2018, sau gần 2 năm chậm tiến độ, công viên này mới chính thức được đưa vào hoạt động.
Bên trong được trồng rất nhiều loại hoa. Công trình được kỳ vọng tạo nên một không gian xanh rộng lớn phục vụ người dân.
Bên trong được trồng rất nhiều loại hoa. Công trình được kỳ vọng tạo nên một không gian xanh rộng lớn, trở thành "lá phổi" của cả khu vực.
Vào thời điểm mở cửa, nước trong hồ của công viên này được cải tạo khá sạch.
Vào thời điểm mở cửa, nước trong hồ của công viên này được cải tạo khá sạch.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nước hồ trở nên ô nhiễm trầm trọng.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nước hồ trở nên ô nhiễm trầm trọng.
Theo ghi nhận của PV, nước hồ đang đổi màu đen kịt, bèo mọc khắp nơi.
Theo ghi nhận của PV, nước hồ đang đổi màu đen kịt, bèo mọc khắp nơi.
Không giống như kỳ vọng ban đầu, nhiều người dân cho biết không còn muốn đến hồ này tập thể dục vì nước tại đây đang bốc mùi hôi thối.
Không giống như kỳ vọng ban đầu, nhiều người dân cho biết không còn muốn đến hồ này tập thể dục vì nước tại đây đang bốc mùi hôi thối.
Chị Trần Thị Hà (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết:
Chị Trần Lê Hà (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Trước lúc chưa khai trương tôi thỉnh thoảng còn đến đây tập thể dục. Nhưng thời gian gần đây không hiểu vì sao lại ô nhiễm thế. Nước đen kịt, bốc mùi thối kinh khủng, đặc biệt là những ngày nắng. Mong là sẽ có phương pháp sớm cải tạo nguồn nước, chứ để vậy thì gọi gì là hồ điều hòa nữa".
Cỏ mọc um tùm, rác thải bừa phứa đang làm mất đi cảnh quan của công viên điều hòa.
Cỏ mọc um tùm, rác thải bừa phứa đang làm mất đi cảnh quan của công viên điều hòa.
Cỏ mọc um tùm, rác thải bừa phứa đang làm mất đi cảnh quan của công viên điều hòa.
Cỏ mọc um tùm, rác thải bừa phứa đang làm mất đi cảnh quan của công viên hồ điều hòa.
Rất mong các cơ quan quản lý nhanh chóng có biện pháp cải tạo nguồn nước, giữ
Rất mong các cơ quan quản lý nhanh chóng có biện pháp cải tạo nguồn nước, lấy lại cảnh quan vốn có cho công viên, tránh làm mất mỹ quan đô thị.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH: Nhà cao tầng phát triển nhanh, công viên, bãi đỗ xe bị lấn chiếm

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Theo ĐB Phạm Văn Hòa, nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển nhanh, gây quá tải và tăng dân số cơ học, ách tắc giao thông, công viên, khu giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, thu hẹp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Dân phản đối "xẻ thịt" công viên Cầu Giấy: Quận đề nghị dân hạ băng rôn

Phan Anh |

Ngày 12.5, chính quyền quận Cầu Giấy tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân có ý kiến về chủ trương cho xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại (TTTM) tại công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là buổi đối thoại đầu tiên sau hơn 2 tháng nhiều người bày tỏ phản đối dự án.

Cận cảnh công viên bị bỏ quên tại khu "đất vàng" ven Hồ Tây

Phan Anh - Hà Phương |

Từng được chủ đầu tư tuyên bố sẽ hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên đến nay dự án công viên Hello Kitty nằm trên khu "đất vàng" Hồ Tây (Hà Nội) vẫn chưa có dấu hiệu khởi công xây dựng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

ĐBQH: Nhà cao tầng phát triển nhanh, công viên, bãi đỗ xe bị lấn chiếm

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Theo ĐB Phạm Văn Hòa, nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển nhanh, gây quá tải và tăng dân số cơ học, ách tắc giao thông, công viên, khu giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, thu hẹp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Dân phản đối "xẻ thịt" công viên Cầu Giấy: Quận đề nghị dân hạ băng rôn

Phan Anh |

Ngày 12.5, chính quyền quận Cầu Giấy tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân có ý kiến về chủ trương cho xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại (TTTM) tại công viên Cầu Giấy (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là buổi đối thoại đầu tiên sau hơn 2 tháng nhiều người bày tỏ phản đối dự án.

Cận cảnh công viên bị bỏ quên tại khu "đất vàng" ven Hồ Tây

Phan Anh - Hà Phương |

Từng được chủ đầu tư tuyên bố sẽ hoàn thành vào năm 2020, tuy nhiên đến nay dự án công viên Hello Kitty nằm trên khu "đất vàng" Hồ Tây (Hà Nội) vẫn chưa có dấu hiệu khởi công xây dựng.