Gia thế “khủng” của người phụ nữ gom đất trong vụ biệt phủ xây “chui” ở Phú Thọ

Long Nguyễn |

Bà Tô Thị Thịnh (SN 1955, trú tại phố Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được xác định sở hữu ít nhất 5 ô đất trong khuôn viên công trình không phép. Theo tìm hiểu, bà Thịnh là doanh nhân, tên tuổi gắn với “tòa bạch ốc” hết sức nguy nga, tráng lệ, trị giá hàng trăm tỉ đồng nằm giữa trung tâm TX.Phú Thọ. Nhưng đó chưa phải tất cả…

Sự dễ dãi khó hiểu

Như đã thông tin, trong quá trình làm việc với UBND phường Trường Thịnh (TX.Phú Thọ) về công trình biệt phủ "khủng" không phép, nhóm PV được ông Phạm Anh Đức – cán bộ địa chính phường, cung cấp 5 bộ hồ sơ chuyển nhượng 5 ô đất nằm rải rác trong khuôn viên công trình này.

Theo đó, 5 ô đất nằm tại các thửa số 10, số 39, số 40, số 50 và số 51 nhưng cùng diện tích (xấp xỉ 200m2), ban đầu cùng đứng tên một cặp vợ chồng trung niên quê ở Văn Yên, Yên Bái. Tất cả đều ít nhất có một mặt giáp đường, là các tuyến đường tương lai của khu đô thị mới.

Ông Mai Xuân Thuật (trái) và ông Phạm Anh Đức. Ảnh: LN.
Ông Mai Xuân Thuật (trái) và ông Phạm Anh Đức. Ảnh: LN.

Có điều lạ, dù từ tháng 3.2018, công trình sai phạm đã bị xử phạt và đình chỉ với lý do “tổ chức thi công trên khu đất đã được quy hoạch dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật” (xây chồng lên hệ thống điện, đường, vỉa hè, cống ngầm… trong tương lai), nhưng đến tháng 5.2018, nhằm phục vụ việc mua bán của bà Thịnh, ông Mai Xuân Thuật – Chủ tịch UBND phường Trường Thịnh vẫn ký tên, đóng dấu vào các biên bản được lập hết sức sơ sài.

Cụ thể, soi chiếu cả 5 biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, dễ dàng nhận thấy không một biên bản nào thể hiện là đang có một công trình “khủng” không phép đang rầm rập xây dựng phía trên; không biên bản nào ghi ngày; không biên bản nào có sự xuất hiện của các hộ giáp ranh…

Một bản hợp đồng sang tên đất cho bà Thịnh và một biên bản kiểm tra hiện trạng đất được lập rất sơ sài bởi UBND phường Trường Thịnh. Ảnh: LN.
Một hợp đồng sang nhượng đất cho bà Thịnh và một biên bản kiểm tra hiện trạng đất được lập rất sơ sài bởi UBND phường Trường Thịnh. Ảnh: LN.

Đi vào chi tiết, các mục về “loại đường”, “hạng đất” cũng bị bỏ trống. Còn “hướng đất” và “kích thước phần giáp ranh” cũng chỉ ghi chung chung là: Như sơ đồ…

Sự khó hiểu chưa dừng lại. Quay lại mốc thời gian 28.3.2018, ngày ông Trần Văn Khai – Chủ tịch UBND TX.Phú Thọ – ra quyết định xử phạt anh lái xe Hoàng Ngọc Cường 25 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép, thì thậm chí chưa đầy 1 tháng sau, ngày 27.4.2018, bất chấp các hoạt động phá hoại quy hoạch không hề dừng lại, nhiều lô đất nằm gọn trong khuôn viên biệt phủ “khủng” được chính UBND TX.Phú Thọ cấp sổ đỏ, trong đó có 5 ô đất của cặp vợ chồng Yên Bái nọ.

Công trình “khủng” không phép vẫn được rầm rập thi công thời điểm cuối tháng 10.2018. Ảnh: LN.
Biệt phủ “khủng” không phép vẫn được thi công thời điểm cuối tháng 10.2018. Ảnh: LN.

Từ các căn cứ đó, trong một động thái tiếp theo, cuối tháng 5.2018, các ông Mai Xuân Thuật và Phạm Đức Anh đã ký xác nhận vào 5 lá đơn đề nghị cấp sổ đỏ cho bà Tô Thị Thịnh.

Bà Thịnh là ai?

Khác hẳn với hành trình khó khăn khi tìm hiểu thông tin về anh Hoàng Ngọc Cường, ở TX.Phú Thọ, hỏi bà Tô Thị Thịnh thì gần như ai cũng biết. Càng đến gần đường Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ – nơi người phụ nữ này đăng ký hộ khẩu thường trú – thì thông tin về bà càng rõ nét. Thậm chí, tên tuổi của bà Thịnh còn tràn ngập khắp các trang mạng với danh nghĩa là giám đốc Trung tâm tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Hùng Vương.

Tòa biệt thự của gia đình bà Thịnh rất nổi bật nên có thể dễ dàng quan sát thấy dù đứng ở xa. Ảnh: LN.
Tòa biệt thự của gia đình bà Thịnh rất nổi bật nên có thể dễ dàng quan sát thấy dù đứng ở xa. Ảnh: LN.

Đứng ở bất cứ vị trí nào ở thị xã trung du này, hỏi bà Thịnh, người ta sẽ đều hướng tay chỉ về một tòa lâu đài sừng sững, cao vọi, với lối kiến trúc hết sức cầu kỳ và chỉ độc một màu trắng, nói rằng đó là nhà bà Thịnh.

 
Trước cổng tòa nhà là văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe. Ảnh: LN. 

Có mặt tại “tòa bạch ốc” này, dễ dàng nhận thấy sự liên quan của bà Tô Thị Thịnh khi ngay trước cổng là biển hiệu của Văn phòng Tiếp nhận hồ sơ thuộc Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Hùng Vương.

Thế nhưng, dù bà Tô Thị Thịnh là ai thì có một sự thật vẫn đang diễn ra: Một công trình quy mô lớn đang được xây dựng "chui" tại Khu đô thị mới Khu 1 - phường Trường Thịnh và Khu 1 - phường Thanh Vinh (TX.Phú Thọ) và cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Vậy, việc xử lý sai phạm này liệu có khả thi khi tài liệu PV tiếp cận được cho thấy có khá nhiều động thái khó hiểu từ chính quyền sở tại? Một trong số đó là việc UBND TX.Phú Thọ cho phép đấu giá gần 100 ô đất thuộc dự án khu đô thị mới kể trên trước cả khi có hạ tầng kỹ thuật. Để rồi kết quả là cả khu đô thị chỉ rộng hơn 2 ha thì khu biệt phủ đã chiếm tới gần 1,7ha.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Anh lái xe xây "chui" biệt phủ "khủng" ở Phú Thọ là ai?

Long Nguyễn |

Trong quyết định xử phạt hành chính số 881 của UBND TX.Phú Thọ (Phú Thọ) thể hiện: anh Hoàng Ngọc Cường sinh ngày 25.12.1987, hành nghề lái xe, trú tại tổ 34, phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, TX.Phú Thọ. Vậy nhưng thông tin từ ông tổ trưởng dân phố lại cho kết quả rất bất ngờ.

Chùm ảnh cận cảnh biệt phủ của "anh lái xe ở Phú Thọ": Bất chấp lệnh đình chỉ, vẫn thi công như thường

Long Nguyễn |

Bất chấp các lệnh đình chỉ, một biệt phủ "khủng" ở TX. Phú Thọ vẫn đang được thi công rầm rộ. Với diện tích hơn 2 ha, hàng loạt các hạng mục nguy nga tráng lệ hiện đang được gấp rút hoàn thiện. 

Chuyện lạ ở Phú Thọ: Một lái xe bị phạt 25 triệu đồng vì xây “chui” biệt phủ khủng

Long Nguyễn |

Tuy chỉ hành nghề lái xe và tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh Hoàng Ngọc Cường (SN 1987, trú tại TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được xác định phải chịu trách nhiệm về một quần thể nhà vườn nguy nga theo kiểu cung đình xây dựng không phép. Vấn đề ở chỗ, không rõ "thế lực" của anh lái xe này đến đâu mà nhiều hạng mục “khủng”, sừng sững đã bị bỏ quên, không được ghi vào biên bản xử phạt...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Anh lái xe xây "chui" biệt phủ "khủng" ở Phú Thọ là ai?

Long Nguyễn |

Trong quyết định xử phạt hành chính số 881 của UBND TX.Phú Thọ (Phú Thọ) thể hiện: anh Hoàng Ngọc Cường sinh ngày 25.12.1987, hành nghề lái xe, trú tại tổ 34, phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, TX.Phú Thọ. Vậy nhưng thông tin từ ông tổ trưởng dân phố lại cho kết quả rất bất ngờ.

Chùm ảnh cận cảnh biệt phủ của "anh lái xe ở Phú Thọ": Bất chấp lệnh đình chỉ, vẫn thi công như thường

Long Nguyễn |

Bất chấp các lệnh đình chỉ, một biệt phủ "khủng" ở TX. Phú Thọ vẫn đang được thi công rầm rộ. Với diện tích hơn 2 ha, hàng loạt các hạng mục nguy nga tráng lệ hiện đang được gấp rút hoàn thiện. 

Chuyện lạ ở Phú Thọ: Một lái xe bị phạt 25 triệu đồng vì xây “chui” biệt phủ khủng

Long Nguyễn |

Tuy chỉ hành nghề lái xe và tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh Hoàng Ngọc Cường (SN 1987, trú tại TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) được xác định phải chịu trách nhiệm về một quần thể nhà vườn nguy nga theo kiểu cung đình xây dựng không phép. Vấn đề ở chỗ, không rõ "thế lực" của anh lái xe này đến đâu mà nhiều hạng mục “khủng”, sừng sững đã bị bỏ quên, không được ghi vào biên bản xử phạt...