Bất động sản 24h:

Dân phá tường hiến đất xây đường; Phong tỏa lễ ra mắt dự án địa ốc Alibaba

Phan Anh |

Người dân tự dỡ tường, phá cổng, hiến hàng ngàn m² đất mở đường; Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới; Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội), đại diện các doanh nghiệp lấp hồ Đồng Mô khẳng định, đã khắc phục xong việc lấp hồ Đồng Mô, trả lại hiện trạng ban đầu sau thông tin Báo Lao Động phản ánh.

Phóng viên Lao Động đã có mặt tại hiện trường lấp hồ Đồng Mô trước đây để ghi nhận việc khắc phục này.
Phóng viên Lao Động đã có mặt tại hiện trường lấp hồ Đồng Mô trước đây để ghi nhận việc khắc phục này.

Tại khu đất đồi Mơ, hộ cá nhân bà Lê Thị Hiền đã san ủi 350m3 đất xuống hồ, đến ngày 5.7, số đất này đã được múc lên.

Bên cạnh đó, những dải đất chạy dài trước đây đã được múc trả lại nguyên trạng. Trước đây, khi phóng viên Lao Động có mặt, xuất hiện dãy cọc dài để chắn đất, nay dãy cọc đã không còn nữa.

Xem thêm...

Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới

Theo báo Người Lao Động, sáng ngày 28.7, lực lượng Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã phong tỏa khu vực xung quanh một trung tâm tiệc cưới trên đường Hoàng Văn Thụ, nơi Công ty CP Địa ốc Alibaba thông báo tổ chức lễ ra mắt dự án mới.

Đáng nói, khi phóng viên có mặt tại trung tâm tiệc cưới nêu trên, nhiều người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đứng canh và buông lời đe dọa khi phát hiện có người quay phim, chụp ảnh. Ảnh: Người Lao Động
Đáng nói, khi phóng viên có mặt tại trung tâm tiệc cưới nêu trên, nhiều người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đứng canh và buông lời đe dọa khi phát hiện có người quay phim, chụp ảnh. Ảnh: Người Lao Động

Do đó, Địa ốc Alibaba đành thông báo "hội nghị tạm hoãn". Nhân viên công ty này cho biết lễ công bố "dự án Ali Venice City" được dời về trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và được phát trực tiếp trên fanpage Địa ốc Alibaba.

Chính quyền địa phương cũng bất ngờ về tên đường "Ngô Minh Dương"

Sau khi báo Lao Động online đăng bài Kỳ lạ: Đường mới mở ở Hà Nội bỗng dưng có tên..."Ngô Minh Dương", nhiều bạn đọc đã gửi thắc mắc nguồn gốc cái tên lạ lẫm này.

Hình ảnh người dân cung cấp về biển cắm tên đường “Ngô Minh Dương”.
Hình ảnh người dân cung cấp về biển cắm tên đường “Ngô Minh Dương”.

Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Văn Vinh - nguyên Bí thư Đảng uỷ phường Xuân Tảo giai đoạn 2014-2017 cũng tỏ ra bất ngờ bởi trên địa bàn có 1 con đường mang tên như vậy.

Ông Vinh cho biết, trong suốt giai đoạn mình đảm nhận vị trí Bí thư Đảng uỷ, chưa một lần ông nghe thấy địa danh hay danh nhân nào của địa phương mang tên "Ngô Minh Dương".

Vì thế, việc tự dưng có một con đường mang tên "Ngô Minh Dương" - dù do người dân tự đặt hay do tên gọi cũ trong lịch sử - cũng khiến ông thấy khó chấp nhận.

Xem thêm...

Người dân tự dỡ tường, phá cổng, hiến hàng ngàn m² đất mở đường

Theo Báo Tài nguyên & Môi trường, nhiều năm nay, người dân thôn 7 và thôn 8, xã Thiệu Khánh, TP.Thanh Hóa luôn chịu cảnh lầy lội vào mùa mưa khi đi lại trên con đường chật hẹp chỉ rộng hơn 2m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, khi UBND TP.Thanh Hóa có quyết định mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, đã có nhiều gia đình tự nguyện tháo dỡ tường rào, hàng quán, cổng xây kiên cố hiến đất mở đường.

Theo ghi nhận, hơn 700m đường nông được mở rộng hơn 5m, hệ thống mương thoát nước đã hoàn thành, bề mặt đường gọn gàng, sạch sẽ đợi ngày rải nhựa, hai bên dọc tuyến đường các hộ gia đình tự nguyện dỡ tường, hàng quán, phá cổng kiên cố, hiến đất để mở rộng tuyến đường.
Theo ghi nhận, hơn 700m đường nông được mở rộng hơn 5m, hệ thống mương thoát nước đã hoàn thành, bề mặt đường gọn gàng, sạch sẽ đợi ngày rải nhựa, hai bên dọc tuyến đường các hộ gia đình tự nguyện dỡ tường, hàng quán, phá cổng kiên cố, hiến đất để mở rộng tuyến đường. Ảnh: Tài nguyên & Môi trường

Ông Nguyễn Văn Thanh, sống ở thôn 8, phấn khởi cho biết: "Trước đây đường đi từ thôn 7 đến thôn 8 chỉ rộng hơn 2m, đi lại khó khăn, dễ va chạm giao thông.

Đầu năm 2019, UBND xã đã vận động bà con hiến đất, hiến tài sản để mở rộng tuyến đường, gia đình nào cũng vui mừng, phấn khởi và ủng hộ. Từ hàng quán, tường rào, cây ven đường cho đến cổng ngõ gia đình tôi đều tự nguyện tháo dỡ, qua đó đóng góp hơn 20m² đất ở để mở rộng đường".

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đường tự đặt tên biến khỏi Google; phân khúc nhà bình dân nhiều triển vọng

Phan Anh |

Nguyên con dao rơi vào tầng 8 toà Rice City Tây Nam Linh Đàm khiến người dân hoảng sợ; Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps; Cận cảnh cao ốc nghìn tỉ Aqua Central công an khuyến cáo dân không vào ở... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps

Huyên Nguyễn - Phan Anh |

Tên đường "Ngô Minh Dương" hiện đã "biến mất" trên Google Maps.

Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo

Phan Anh |

Trước thực trạng phân lô bán nền trái phép và các đợt sốt đất "ảo" diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đường tự đặt tên biến khỏi Google; phân khúc nhà bình dân nhiều triển vọng

Phan Anh |

Nguyên con dao rơi vào tầng 8 toà Rice City Tây Nam Linh Đàm khiến người dân hoảng sợ; Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps; Cận cảnh cao ốc nghìn tỉ Aqua Central công an khuyến cáo dân không vào ở... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Con đường 10 làn mang tên "Ngô Minh Dương” đã "biến mất" trên Google Maps

Huyên Nguyễn - Phan Anh |

Tên đường "Ngô Minh Dương" hiện đã "biến mất" trên Google Maps.

Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo

Phan Anh |

Trước thực trạng phân lô bán nền trái phép và các đợt sốt đất "ảo" diễn ra tràn lan tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản.