"Đà Lạt 2" trỗi dậy là nhờ sinh cảnh và môi trường tự nhiên

Thanh Hải - Hà Nguyễn |

Măng Đen, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum - một điểm đến, nơi nghỉ dưỡng còn mới nhưng đầy hấp dẫn cả du khách lẫn các nhà đầu tư.

Măng Đen được xem là "Đà Lạt 2", nằm ở cực bắc Tây Nguyên đã từng nổi tiếng bởi những cơn sốt đất cách đây hơn 20 năm. Để kêu gọi đầu tư, chính quyền Kon Tum đã "trải thảm đỏ" bằng nhiều chính sách cởi mở. Trong đó có cả việc cấp đất giá rẻ, thậm chí không thu tiền đối với những cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng biệt thự tại Măng Đen vào những năm đầu thập niên 2000.

Nhiều biệt thự ở Măng Đen được xây dựng từ đầu những năm 2000. Ảnh: Thanh Hải
Nhiều biệt thự ở Măng Đen được xây dựng từ đầu những năm 2000. Ảnh: Thanh Hải

Với sự ưu đãi đặc biệt này, chỉ thời gian ngắn, Măng Đen đã thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản. Đặc biệt, trong hai năm 2006-2007, có trên 200 nền đất biệt thự ở đây được các nhà đầu tư từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi... đổ xô về xây dựng. Tuy nhiên, ý tưởng phát triển du lịch đã không thể hiện thực được vì dân cư thưa thớt, giao thông trắc trở. Chẳng bao lâu, Măng Đen đã trở thành "làng biệt thự ma". Hàng trăm biệt thự được thiết kế đẹp, xây dựng hoàn chỉnh, nằm thơ mộng trên những triền dốc, đồi thông, nhưng hoang vắng, xuống cấp...

Hàng trăm biệt thự đã từng bỏ hoang hơn 10 năm tại Măng Đen. Ảnh: Thanh Hải
Hàng trăm biệt thự đã từng bỏ hoang hơn 10 năm tại Măng Đen. Ảnh: Thanh Hải

Nhà đất, bất động sản không còn là sức hút với nhà đầu tư và du khách. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm trở lại đây, Măng Đen lại bắt đầu "nóng sốt", hấp dẫn cả du khách lẫn nhà đầu tư.

Sự hấp dẫn không chỉ bởi những đồi thông ngút ngàn, bởi cái se lạnh trong sương mờ, những vườn hoa ngập lối, những hoang sơ rừng nguyên sinh, nhấp nhô những thảo nguyên đầy cỏ tranh, ầm ào thác nước... mà còn bởi hơi thở cuộc sống.

Măng Đen có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Ảnh: Hà Nguyễn
Măng Đen có khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm. Ảnh: Hà Nguyễn

Thay vì chỉ mua đất, xây biệt thự, đầu cơ bất động sản để "lướt ván" như trước đây, những nhà đầu tư đến với Măng Đen bây giờ phần lớn là vì tình yêu thiên nhiên.

Hoa đào đang nở rộ ở Đà Lạt 2. Ảnh: Hà Nguyễn
Hoa đào đang nở rộ ở Đà Lạt 2 dịp đầu năm 2022. Ảnh: Hà Nguyễn

Nhiều người kiên trì, bám trụ, theo đuổi giấc mơ làm nông nghiệp sạch. Chính những nông trại đầy hoa trái, những vườn cây sum sê tự nhiên hoặc những nhà lồng làm nông nghiệp công nghệ cao đã giúp họ vững vàng về thu nhập. Nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch đã từng bước hồi sinh Măng Đen.

Nông sản xứ lạnh ở Măng Đen vừa sản xuất, trình diễn, bán buôn, vừa thu hút du khách. Ảnh: Hà Nguyễn.
Nông sản xứ lạnh ở Măng Đen vừa sản xuất, trình diễn, bán buôn, vừa thu hút du khách. Ảnh: Hà Nguyễn.

Nhờ khai thác, phát huy lợi thế nằm trong vùng quy hoạch Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen và quy hoạch phát triển rau, hoa xứ lạnh của huyện Kon Plông, đến nay, Măng Đen đã phát triển được 100ha rau, hoa, quả xứ lạnh, trồng mới hơn 6ha cây dược liệu, chủ yếu là đương quy, sâm dây...

Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 10% xuống còn gần 4%. Mỗi năm, Măng Đen thu hút trên 158.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 5.000 lượt khách nước ngoài.

Du khách đến với Măng Đen ngày càng đông. Đặc biệt các dịp lễ tết. Ảnh: Hà Nguyễn
Du khách đến với Măng Đen ngày càng đông. Đặc biệt các dịp lễ tết. Ảnh: Hà Nguyễn

Thời điểm này, Măng Đen đã xứng đáng với so sánh là "Đà Lạt 2". Bởi mảnh đất sương mờ, mát lạnh này vẫn còn những đồi reo trong gió, những thảo nguyên bất tận và hoa trái xứ lạnh ngập khắp nơi. Làng biệt thự ma 10 năm trước bây giờ là khu du lịch sầm uất, luôn kín phòng mỗi dịp lễ Tết. Và bây giờ đào hoa nở khắp lối. Điều quan trọng nhà Măng Đen đã trở lại thời điểm sôi động, thu hút nhà đầu tư khắp mọi miền. Bất động sản cũng trở thành "điểm nóng". Nhưng đó là bất động sản du lịch, gắn liền với nông nghiệp sạch. Một xu hướng phát triển bền vững hơn xưa.

Các khách sạn, biệt thự du lịch luôn kíp khách dịp Tế dương lịch 2022. Ảnh: Hà Nguyễn.
Các khách sạn, biệt thự du lịch luôn kíp khách dịp Tế dương lịch 2022. Ảnh: Hà Nguyễn.

Một số hình ảnh hoa đào đang nở rộ tại thị trấn Măng Đen:

 
 
 
 
 
 


Thanh Hải - Hà Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Golden Boutique Hotel – Bản giao hưởng của đại ngàn Măng Đen

Công ty cổ phần Golden City |

Tọa lạc giữa "trái tim" Thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum, có một chốn hội tụ và hòa quyện của những tinh hoa đất trời miền cao nguyên trữ tình. Tựa như bản giao hưởng tinh tế của đại ngàn Măng Đen, Golden Boutique Hotel luôn biết cách yêu chiều du khách theo cách rất riêng của mình.

Đầu năm mới, người dân đổ xô về Măng Đen ngắm hoa anh đào

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày đầu năm mới 2022, nhiều khách du lịch đổ xô về thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để ngắm sắc hoa anh đào thắm rực. Hương sắc dịu dàng ngày đầu xuân khiến lòng người thảnh thơi, dịu nhẹ sau tháng ngày dài dịch bệnh phong tỏa.

Bữa ăn nghèo khó của học sinh miền núi cao Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Năm học 2021-2022, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú sau khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới, khiến nhiều em có nguy cơ bỏ học. Với đồng lương ít ỏi của mình, các thầy cô giáo quyên góp 10.000 đồng/tháng vào Quỹ khuyến học, cải thiện bữa ăn cho các em.

Cảnh báo nguy cơ học sinh vùng cao Kon Tum bỏ học

THANH TUẤN |

Ngày 12.11, ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, năm học 2021-2022, toàn huyện có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Bữa cơm trắng với nhộng đất của học sinh vùng cao Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Bữa ăn trưa của các em học sinh ở điểm trường Kon Du, thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có lá mì, cá suối và con nhộng đất. Những món ăn nghèo khó do chính cha mẹ hoặc các em tìm kiếm được trong rừng, đưa về nấu để mang theo đến trường.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Golden Boutique Hotel – Bản giao hưởng của đại ngàn Măng Đen

Công ty cổ phần Golden City |

Tọa lạc giữa "trái tim" Thị trấn Măng Đen, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum, có một chốn hội tụ và hòa quyện của những tinh hoa đất trời miền cao nguyên trữ tình. Tựa như bản giao hưởng tinh tế của đại ngàn Măng Đen, Golden Boutique Hotel luôn biết cách yêu chiều du khách theo cách rất riêng của mình.

Đầu năm mới, người dân đổ xô về Măng Đen ngắm hoa anh đào

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày đầu năm mới 2022, nhiều khách du lịch đổ xô về thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông để ngắm sắc hoa anh đào thắm rực. Hương sắc dịu dàng ngày đầu xuân khiến lòng người thảnh thơi, dịu nhẹ sau tháng ngày dài dịch bệnh phong tỏa.

Bữa ăn nghèo khó của học sinh miền núi cao Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Năm học 2021-2022, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú sau khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới, khiến nhiều em có nguy cơ bỏ học. Với đồng lương ít ỏi của mình, các thầy cô giáo quyên góp 10.000 đồng/tháng vào Quỹ khuyến học, cải thiện bữa ăn cho các em.

Cảnh báo nguy cơ học sinh vùng cao Kon Tum bỏ học

THANH TUẤN |

Ngày 12.11, ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, năm học 2021-2022, toàn huyện có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Bữa cơm trắng với nhộng đất của học sinh vùng cao Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Bữa ăn trưa của các em học sinh ở điểm trường Kon Du, thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có lá mì, cá suối và con nhộng đất. Những món ăn nghèo khó do chính cha mẹ hoặc các em tìm kiếm được trong rừng, đưa về nấu để mang theo đến trường.