Công viên Tuổi trẻ Thủ đô bị "bỏ rơi", hàng chục tỉ đồng hóa sắt vụn
Phương Linh - Chi Linh |
Từng được kỳ vọng là điểm văn hóa công cộng có không gian xanh của Thủ đô, tuy nhiên nhiều năm qua, Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại rơi vào cảnh hoang tàn, nhiều phần diện tích trở thành những công trình phục vụ mục đích kinh doanh.
Tuy nhiên, khắp nơi trong công viên là những tấm biển cấm, cảnh báo nguy hiểm.Cỏ dại mọc um tùm trong những công trình sau nhiều năm bỏ hoang.Khu vực bãi cỏ trở thành nơi đá gà.Rác thải ngập ngụa, lá cây phủ kín lối đi.Ngay gần khu vui chơi giải trí xuống cấp là trung tâm tổ chức tiệc cưới và hội nghị sầm uất.Thời gian gần đây,các công trình kinh doanh trong công viên vẫn đang xây dựng, cơi nới.Bà Hoàng Thị Hoa, người dân sống gần khu vực cho biết: “Mấy nhà hàng trong đây không biết có được phép hoạt động không nhưng tôi thấy rất nhộn nhịp. Họ vẫn đang xây dựng và sửa chữa thêm. Những hạng mục khác đang xuống cấp trầm trọng. Nhân viên quét rác thì có nhưng tôi nghĩ họ làm không xuể. Rác vẫn ngập ra đấy. Công viên này mà đi vào hoạt động chính thức thì phải xếp vào hàng đẹp nhất Thủ đô. Tiếc quá!“.Trao đổi với PV, đại diện UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Thời gian qua chúng tôi đã thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Hiện nay chủ tịch UBND thành phố giao cho thanh tra thành phố kiểm tra. Chờ kết luận cuối cùng của thanh tra thành phố chúng tôi sẽ thông báo với báo chí”.
Với mức vốn đầu tư lên đến 1.600 tỉ đồng, công viên Nam Trung Yên (Cầu Giấy - Hà Nội) từng được kỳ vọng là công trình phúc lợi xã hội lớn phục vụ cho người dân khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên sau nhiều năm, công viên này vẫn ngổn ngang, chưa phát huy đúng công năng.
Loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng bị “bêu tên"; Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?; Thị trường căn hộ ảm đạm, lái buôn lỗ hàng trăm triệu mỗi căn... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.
Hà Nội vừa công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số này có nhiều công trình chung cư, cao ốc của những doanh nghiệp tên tuổi.
Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.
9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.
Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.
Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.
Với mức vốn đầu tư lên đến 1.600 tỉ đồng, công viên Nam Trung Yên (Cầu Giấy - Hà Nội) từng được kỳ vọng là công trình phúc lợi xã hội lớn phục vụ cho người dân khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Tuy nhiên sau nhiều năm, công viên này vẫn ngổn ngang, chưa phát huy đúng công năng.
Loạt chung cư, cao ốc sai phạm xây dựng bị “bêu tên"; Chính quyền Đà Nẵng sai phạm gì khi chuyển nhượng 52 nhà đất công sản?; Thị trường căn hộ ảm đạm, lái buôn lỗ hàng trăm triệu mỗi căn... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.
Hà Nội vừa công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số này có nhiều công trình chung cư, cao ốc của những doanh nghiệp tên tuổi.