Chuyện lạ có thật: Dân Sài Gòn hồ hởi hiến "đất vàng" mở rộng hẻm

Phan Anh - Anh Nhàn |

Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang hồ hởi hiến "đất vàng" để mở rộng hẻm. Dự kiến đến hết năm 2019, cả quận 3 có 34 tuyến hẻm được mở rộng, với số hộ dân hiến đất là 1.172. Tổng diện tích đất hiến hơn 9.300m2, tương ứng với số tiền gần 445 tỉ đồng.
Hôm nay (6.9), các hộ dân sống tại nhiều tuyến hẻm của 8 phường thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tham dự lễ khởi công mở rộng hẻm từ đất do chính người dân hiến đất. Ảnh: NVCC
Hôm nay (6.9), các hộ dân sống tại nhiều tuyến hẻm của 8 phường thuộc quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tham dự lễ khởi công mở rộng hẻm từ đất do chính người dân hiến đất. Ảnh: NVCC
Nhiều hộ dân tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt hiến đất để mở rộng các con hẻm.
Nhiều hộ dân tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt hiến đất để mở rộng các con hẻm.
Dù là “đất vàng” tại trung tâm thành phố, tuy nhiên có những hộ sẵn sàng hiến đến gần 2m2 đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Dù là “đất vàng” tại trung tâm thành phố, tuy nhiên có những hộ sẵn sàng hiến đến gần 2m2 đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.
Bà Phạm Thị Mùi, hiện ở căn nhà số 443/41 đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3 cho hay: “Tôi ở đây đã hơn 20 năm, hẻm ở đây rất chật, xe hơi và các loại xe 3 bánh không thể vào được, chỉ 2 chiếc xe máy gặp nhau là đã đụng nhau rồi“.
Bà Phạm Thị Mùi, hiện ở căn nhà số 443/41 đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3 cho hay: “Tôi ở đây đã hơn 20 năm, hẻm ở đây rất chật, xe hơi và các loại xe 3 bánh không thể vào được, chỉ 2 chiếc xe máy gặp nhau là đã đụng nhau rồi“.
“Nhà tôi diện tích chỉ khoảng 11m2, tôi hiến khoảng sân 1,9m2 nên hiện diện tích nhà chỉ còn hơn 9 m2 đất. Tuy cũng tiếc đất thật nhưng hiến được đất thì hẻm được thoáng, có việc gấp thì xe cộ đi vào cũng rất tiện, tôi rất ủng hộ chủ trương này. Gia đình mình mất một ít diện tích sân nhưng bù lại hẻm thoáng, giá nhà lại lên cao, cuộc sống an ninh đảm bảo hơn trước”, bà Mùi nói.
“Nhà tôi diện tích chỉ khoảng 11m2, tôi hiến khoảng sân 1,9m2 nên hiện diện tích nhà chỉ còn hơn 9 m2 đất. Tuy cũng tiếc đất thật nhưng hiến được đất thì hẻm được thoáng, có việc gấp thì xe cộ đi vào cũng rất tiện, tôi rất ủng hộ chủ trương này. Gia đình mình mất một ít diện tích sân nhưng bù lại hẻm thoáng, giá nhà lại lên cao, cuộc sống an ninh đảm bảo hơn trước”, bà Mùi nói.
Đồng quan điểm, bà Huỳnh Thị Thúy Phượng (số nhà 144/21 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TPHCM) cho biết, chị mong muốn hiến đất không những vì mục đích chung là con hẻm rộng rãi, thoáng mát mà còn với lý do, khi mở rộng hẻm thì gia đình chị sẽ được nhiều quyền lợi.
Đồng quan điểm, bà Huỳnh Thị Thúy Phượng (số nhà 144/21 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TPHCM) cho biết, chị mong muốn hiến đất không những vì mục đích chung là con hẻm rộng rãi, thoáng mát mà còn với lý do, khi mở rộng hẻm thì gia đình chị sẽ được nhiều quyền lợi.
“Hẻm rộng ra thì xe cứu hỏa, xe cấp cứu có thể vào được, nếu có hỏa hoạn hay việc gì gấp thì lực lượng chức năng có thể ứng cứu kịp thời. Đồng thời, nếu hẻm mở rộng thì xe hơi có thể vào được, không chật chội như lúc trước, để một chiếc xe máy cũng không có chỗ. Tôi không tiếc việc hiến đất vì việc này có lợi cho cả gia đình tôi, giá đất, giá nhà cũng cao hơn thì đâu có gì thiệt thòi” – chị Thúy Phượng nói.
“Hẻm rộng ra thì xe cứu hỏa, xe cấp cứu có thể vào được, nếu có hỏa hoạn hay việc gì gấp thì lực lượng chức năng có thể ứng cứu kịp thời. Đồng thời, nếu hẻm mở rộng thì xe hơi có thể vào được, không chật chội như lúc trước, để một chiếc xe máy cũng không có chỗ. Tôi không tiếc việc hiến đất vì việc này có lợi cho cả gia đình tôi, giá đất, giá nhà cũng cao hơn thì đâu có gì thiệt thòi” – chị Thúy Phượng nói.
Dự kiến đến hết năm 2019, cả quận 3 có 34 tuyến hẻm được mở rộng, với số hộ dân hiến đất là 1.172. Tổng diện tích đất hiến hơn 9.300m2, tương ứng với số tiền gần 445 tỉ đồng.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thái Long Hải (Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) cho hay, kế hoạch mở rộng hẻm là chủ trương của quận 3 từ rất lâu.

"Để vận động được sự đồng thuận cao từ người dân, phường đã nhiều lần tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người để đi đến quyết định cuối cùng. Khi hẻm được thông thoáng, phường sẽ làm lại hệ thống cống, đường điện, cáp viễn thông trên cao được thay bằng hệ thống điện dân lập được ngầm hóa để đảm bảo an toàn hơn cho cuộc sống người dân. Đồng thời, khi hẻm rộng rãi hơn thì giá nhà đất sẽ cao.

Trong quá trình vận động thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều người không đồng tình vì giá đất, giá nhà ở đây được đánh giá là “đất vàng” nên nhiều người chưa đồng ý. Nhưng qua quá trình thuyết phục và trình bày những lợi ích của việc mở rộng hẻm, nhiều người vui vẻ góp công, góp sức, hy sinh lợi ích riêng để vì lợi ích chung, cùng chung tay với chính quyền nới hẻm”, ông Hải cho biết.

Phan Anh - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nhà có 11m2 "đất vàng", người dân hiến gần 2m2 để mở rộng hẻm

Anh Nhàn - Phan Anh |

Nhiều hộ dân tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt hiến đất để mở rộng hẻm. Dù là "đất vàng" tại trung tâm thành phố, tuy nhiên có những hộ sẵn sàng hiến đến gần 2m2 đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Cho chính quyền mượn đất làm trụ sở rồi... mất?

NAM DƯƠNG |

Trong đơn gửi Báo Lao Động mới đây, bà Đinh Thị Anh (sinh năm 1934, nhà ở KP 2, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM), viết: Gia đình tôi cho mượn đất do ông cha chúng tôi để lại để làm nơi bảo vệ an ninh trật tự của địa phương, nhưng sau đó không được trả lại.

Khu đất "kim cương đắp chiếu", đẩy hàng loạt cán bộ vướng lao lý

Phan Anh - Anh Tú |

Nằm tại vị trí đắc địa, dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn với cao ốc phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn 6 sao... Tuy nhiên hiện nay, dự án này đang rơi vào tình trạng "đắp chiếu", chưa phát huy đúng công năng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhà có 11m2 "đất vàng", người dân hiến gần 2m2 để mở rộng hẻm

Anh Nhàn - Phan Anh |

Nhiều hộ dân tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt hiến đất để mở rộng hẻm. Dù là "đất vàng" tại trung tâm thành phố, tuy nhiên có những hộ sẵn sàng hiến đến gần 2m2 đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Cho chính quyền mượn đất làm trụ sở rồi... mất?

NAM DƯƠNG |

Trong đơn gửi Báo Lao Động mới đây, bà Đinh Thị Anh (sinh năm 1934, nhà ở KP 2, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM), viết: Gia đình tôi cho mượn đất do ông cha chúng tôi để lại để làm nơi bảo vệ an ninh trật tự của địa phương, nhưng sau đó không được trả lại.

Khu đất "kim cương đắp chiếu", đẩy hàng loạt cán bộ vướng lao lý

Phan Anh - Anh Tú |

Nằm tại vị trí đắc địa, dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn với cao ốc phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn 6 sao... Tuy nhiên hiện nay, dự án này đang rơi vào tình trạng "đắp chiếu", chưa phát huy đúng công năng.