Báo cáo về 2 dự án khu đô thị quy mô 500ha ở khu vực vừa xảy ra "sốt" đất

Cuờng Ngô |

UBND huyện Thạch Thất vừa có văn bản số 647 gửi thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn huyện này.

Liên quan đến đề xuất của một tập đoàn bất động sản lớn về việc đầu tư xây dựng 2 dự án khu đô thị có quy mô 200ha và 300ha thuộc địa phận huyện Thạch Thất, UBND huyện này vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét đề xuất của nhà đầu tư.

Theo văn bản, nếu dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận, UBND huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, 2 khu đô thị mà nhà đầu tư đề xuất, gồm một dự án có quy mô 200ha có vị trí giáp đường Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Dự án thứ 2 có quy mô 300ha thuộc địa phận các xã Bình Phú, Thạch Xá, Cần Kiệm, Hạ Bằng, Đồng Trúc thuộc Thạch Thất giáp với huyện Quốc Oai cách Đại lộ Thăng Long khoảng 500m theo tỉnh lộ 419.

Hiện trạng sử dụng đất hai khu đất trên là đất mặt nước, sông ngòi, đất nông nghiệp (trồng lúa và cây hàng năm), đất phi nông nghiệp (đất ở, sản xuất vật liệu xây dựng, công trình công cộng...). Theo quy hoạch chung huyện Thạch Thất hiện nay là đất cây xanh, đất nông nghiệp, mặt nước, đất ở, đất công trình công cộng và đất khác.

Theo đề xuất và kiến nghị của UBND huyện Thạch Thất, nếu dự án được chấp thuận sẽ tạo thêm quỹ nhà ở cho người dân, thu hút và giãn dân cho khu vực các quận nội thành Hà Nội cũng như các khu vực dân cư hiện hữu trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng ngân sách cho địa phương.

Trước đó, một số "cò" đất nghe ngóng có thông tin xây dựng dự án bất động sản tại khu vực xã Quan Giai (xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã thổi phồng đất ở khu vực này lên cao, từ 5 triệu đồng/m2 lên đến 20 triệu đồng/m2.

Ngay sau đó, chính quyền xã Đồng Trúc đã vào cuộc, giải tán đám đông và hiện không còn cảnh ôtô “rồng rắn" kéo nhau đến xem đất. Giá đất cũng không còn bị đẩy lên cao như trước.

Chính quyền xã Đồng Trúc yêu cầu nhân dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua bán, giao dịch nhà đất, tránh việc bị các đối tượng cò mồi, môi giới đưa thông tin sai sự thật để trục lợi.

Cuờng Ngô
TIN LIÊN QUAN

Khách sạn ế ẩm chưa từng có, nhưng là ngành phục hồi mạnh mẽ nhất sau dịch

Cường Ngô |

Mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm 2020, nhưng chuyên gia Savills Việt Nam cho rằng, ngành dịch vụ du lịch và khách sạn có thể là ngành đầu tiên phục hồi mạnh mẽ và nhanh chóng.

Không thể cầm cự, nhiều chủ cửa hàng sang nhượng mặt bằng, rao bán tài sản

Cường Ngô |

Những ngày qua, trên các trang mạng xuất hiện nhiều hội nhóm kinh doanh cà phê rao bán số lượng rao bán bàn ghế, ly, cũng như khoán lại mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực chi phí mặt bằng khi nhiều nơi khó hoặc không thể thương lượng giảm giá thuê với chủ nhà.

Từ vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Cần hình sự hoá hành vi "thổi giá" bất động sản

Cường Ngô |

Theo luật sư Trương Anh Tú, hành vi "thổi giá" bất động sản (BĐS) lên cao dẫn đến tình trạng "sốt đất ảo" để thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân. Vì vậy, cần phải được hình sự hoá hành vi này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khách sạn ế ẩm chưa từng có, nhưng là ngành phục hồi mạnh mẽ nhất sau dịch

Cường Ngô |

Mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm 2020, nhưng chuyên gia Savills Việt Nam cho rằng, ngành dịch vụ du lịch và khách sạn có thể là ngành đầu tiên phục hồi mạnh mẽ và nhanh chóng.

Không thể cầm cự, nhiều chủ cửa hàng sang nhượng mặt bằng, rao bán tài sản

Cường Ngô |

Những ngày qua, trên các trang mạng xuất hiện nhiều hội nhóm kinh doanh cà phê rao bán số lượng rao bán bàn ghế, ly, cũng như khoán lại mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực chi phí mặt bằng khi nhiều nơi khó hoặc không thể thương lượng giảm giá thuê với chủ nhà.

Từ vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Cần hình sự hoá hành vi "thổi giá" bất động sản

Cường Ngô |

Theo luật sư Trương Anh Tú, hành vi "thổi giá" bất động sản (BĐS) lên cao dẫn đến tình trạng "sốt đất ảo" để thu lợi hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới quá trình quản lý thị trường BĐS, xâm phạm tới lợi ích của người dân. Vì vậy, cần phải được hình sự hoá hành vi này.