Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường chỉ chừng dài ba cây số nhưng có đến hàng chục miệng cống bị lún, hư hỏng.
Đây là tuyến đường chính của từ TP Yên Bái lên các huyện phía Tây của tỉnh như huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và sang các tỉnh bạn.
Đáng chú ý, các hố ga, miệng cống bị mất nắp này thường nằm sát mép đường, đúng vị trí các phương tiện giao thông, xe ôtô, xe máy thường dừng đỗ.
Có những đoạn cách nhau chưa đến 100m đã có 3-4 nắp cống bị gẫy, mất nắp, để lộ ra những hố sâu hun hút rất nguy hiểm.
Đây là tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng, đại lý, quán ăn đông đúc và là tuyến phố phát triển của phường Hợp Minh và xã Âu Lâu, hàng ngày nhiều phương tiện đã bị "sập bẫy" khi chở hàng tại đây.
Đáng nói là tình trạng nắp cống bị sập đã diễn ra từ hơn 1 năm nay nhưng chưa được khắc phục khiến người dân lo lắng, bức xúc.
Bà Phạm Thị Luyến (phường Hợp Minh, TP Yên Bái) bức xúc chia sẻ: "Nắp cống ở đây bị hỏng hơn năm nay nhưng chưa có cơ quan chức năng nào đến đo đạc, sửa chữa. Người dân chúng tôi phải tự che tạm thời bằng gỗ để tránh bốc mùi hôi thối và nguy hiểm cho trẻ con trong khu".
Theo quan sát của PV, hàng chục nắp công được người dân tuyến đường này chữa cháy bằng những mảnh gỗ, che nắp cống lại để phòng ngừa trẻ em nô đùa, đi lại ngã xuống cống.
Tuy vậy, hành lang hè phố là địa điểm thường xuyên đi lại nên rất khó tránh khỏi trường hợp bị "rơi xuống cống".
Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Lao Động ghi nhận tại tuyến đường này: