Y bác sĩ Đà Nẵng là "mẹ bầu" đi chống dịch: “Con ơi chờ mẹ nhé!”

THUỲ TRANG |

Chỉ còn vài ngày là đến ngày nữ điều dưỡng Thái Thu Hà – khoa khám bệnh Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng tái khám thai định kì. Thế nhưng vì dịch, chị chỉ đành thì thầm với hình hài đang lớn dần trong bùng: “Con ơi chờ mẹ nhé. Mẹ muốn nhìn thấy tay và chân con quẫy đạp trong bụng mẹ trên màn hình siêu âm. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ còn biết lắng nghe nhịp đập và cái quẩy chân trong bụng qua cảm xúc của mẹ và con thôi”.

Sữa mẹ có cả vị nước mắt

Trong những ngày cùng đồng nghiệp cách ly tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, chị Hà đã có những dòng nhật ký khiến nhiều người xúc động.

Sáng 1.8, gần một tuần kể từ khi rời xa gia đình, đối diện với áp lực và không gian cách ly khiến chị cảm thương chính những người đồng nghiệp có con nhỏ.

 
Các bà mẹ là y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng phải hút sữa mỗi ngày để duy trì dòng sữa cho con thơ. Ảnh: Thu Hà

“Các mẹ xa con khi còn chưa kịp bỏ bú, sữa mẹ căng cứng nhưng ở nhà, con đói không có sữa để dùng. Các mẹ sợ sau dịch sẽ mất sữa nên cố gắng rảnh tay là tự hút sữa, để nguồn sữa mẹ không bị mất, đợi ngày về.

Tôi hiểu rõ cảm giác sữa cương cứng nhưng lại không thể cho con bú mớm. Nó rất đau đớn, giọt nước mắt hoà tan trong vị sữa. Sữa hút ra cũng đổ đi vì không chỗ nào trữ an toàn được. Người ta nói, sữa mẹ là chất dinh dưỡng tốt nhất cho con vì nó có đầy đủ vị ngon ngọt, vị mặn của mồ hôi và nước mắt người mẹ” – chị Hà viết.

Cố lên con yêu!

Nhìn các bà mẹ quanh mình, chị Hà cũng giật mình nhớ ra, bản thân đang mang thai hơn 3 tháng, cũng sắp đến ngày tái khám thai định kì. Thế nhưng dịch bệnh, cách ly, mọi việc không thể đúng như mong đợi của chị. Âu yếm gọi con với cái tên Bống, chị Hà giờ chỉ biết chuyện trò với con qua những dòng nhật ký.

“Cố lên Bống ơi, con sẽ là đứa bé kiên cường nhất sau trận chiến này. Đợi ngày về ba sẽ chở mẹ con mình đi siêu âm để được thấy khuôn mặt của con giống ba hay giống mẹ nhé. Hãy nhớ luôn vung chân đạp để mẹ cảm nhận được hơi thở hoà nhịp cùng mẹ của con.

 
Những người ở tuyến đầu nhắn nhủ gia đình vững tin về ngày mai đoàn viên. Ảnh: Thu Hà

Dù nơi đây đồ ăn, thức uống có phần không hợp với con nhưng hãy nghĩ cho bao nhiêu người còn không có được đồ ăn thức uống con nhé. Cố lên nào con yêu” – lời người mẹ là y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch gửi gắm đến đứa con trong bụng khiến nhiều người khâm phục.

Chị Hà cho hay, đứa con đang lớn dần nên bụng chị cũng to dần. Vậy nhưng chị còn chưa kịp chuẩn bị đồ bầu mặc cho thoải mái thì đã phải đi chống dịch. May sao có người gửi kịp lúc 2 chiếc váy bầu cho chị dùng trong những ngày cách ly.

Ở bệnh viện, không chỉ thương mình, thương con mà chị Hà còn gửi lời nhắn nhủ đến người chồng đang phải cách ly ở nhà. Chị cho hay, anh đã 7 ngày chưa đi chợ, chưa có bữa cơm canh nóng vì cũng cách ly tại nhà và lại ở một mình. Lúc nào chị gọi về cũng nghe anh nói  có gì ăn nấy.

Chị nhắn nhủ hậu phương của hai mẹ con: “Anh ơi, hãy ở yên trong nhà và đợi mẹ con em về nhé, đợi bữa cơm nóng anh nấu rồi chúng ta cùng ăn, rồi nói chuyện về con. Bống cũng sẽ được nghe giọng của ba. Cả nhà ta cùng cố lên!”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng: Ngày về nhà còn xa, chúng tôi vẫn kiên cường

Hoàng Văn Minh |

Tôi có nhiều bạn bè là y bác sĩ ở các bệnh viện của Đà Nẵng hoặc đang bị cách ly theo dõi, hoặc đang ở tuyến đầu chống dịch. Mấy hôm nay tin tức hỏi han, ai cũng bảo "ngày về nhà ngày càng xa ngái...".

Tin nóng: Bên trong tâm dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

Nhóm PV |

Sáng nay 31.7, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, nâng tổng số lên 509 ca mắc trên toàn quốc. Hôm nay là ngày có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Tại Đà Nẵng – nơi được xem là tâm dịch, hàng trăm y bác sĩ vẫn đang tất bật trong ca trực. Vậy cảm giác của họ ra sao khi chiến đấu trong tâm dịch COVID-19? Hãy cùng Thuỳ Linh kết nối với phóng viên thường trú Báo Lao Động tại Đà Nẵng.

Bác sĩ tất bật vào ca, thanh niên xung kích lên tuyến đầu chống dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 31.7, cả nước đón nhận thông tin Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID, một con số kỷ lục với một địa phương chứ đừng nói đến 1 cơ sở y tế. Thế nhưng, ở chính nơi được xem là ổ dịch – Bệnh viện Đà Nẵng, hàng trăm y bác sĩ vẫn đang tất bật trong những ca trực. Ở bên ngoài khu cách ly, những bếp cơm thiện nguyện vẫn đỏ lửa và ở mọi điểm nóng, hàng nghìn thanh niên chính thức bước lên tuyến đầu. Khoan hãy nói chuyện vượt qua bão tố, chúng tôi đang thấy, cả thành phố cùng đi vào bão tố.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng: Ngày về nhà còn xa, chúng tôi vẫn kiên cường

Hoàng Văn Minh |

Tôi có nhiều bạn bè là y bác sĩ ở các bệnh viện của Đà Nẵng hoặc đang bị cách ly theo dõi, hoặc đang ở tuyến đầu chống dịch. Mấy hôm nay tin tức hỏi han, ai cũng bảo "ngày về nhà ngày càng xa ngái...".

Tin nóng: Bên trong tâm dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

Nhóm PV |

Sáng nay 31.7, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, nâng tổng số lên 509 ca mắc trên toàn quốc. Hôm nay là ngày có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Tại Đà Nẵng – nơi được xem là tâm dịch, hàng trăm y bác sĩ vẫn đang tất bật trong ca trực. Vậy cảm giác của họ ra sao khi chiến đấu trong tâm dịch COVID-19? Hãy cùng Thuỳ Linh kết nối với phóng viên thường trú Báo Lao Động tại Đà Nẵng.

Bác sĩ tất bật vào ca, thanh niên xung kích lên tuyến đầu chống dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 31.7, cả nước đón nhận thông tin Đà Nẵng ghi nhận thêm 45 ca mắc COVID, một con số kỷ lục với một địa phương chứ đừng nói đến 1 cơ sở y tế. Thế nhưng, ở chính nơi được xem là ổ dịch – Bệnh viện Đà Nẵng, hàng trăm y bác sĩ vẫn đang tất bật trong những ca trực. Ở bên ngoài khu cách ly, những bếp cơm thiện nguyện vẫn đỏ lửa và ở mọi điểm nóng, hàng nghìn thanh niên chính thức bước lên tuyến đầu. Khoan hãy nói chuyện vượt qua bão tố, chúng tôi đang thấy, cả thành phố cùng đi vào bão tố.