Xử phạt chủ bãi giữ xe trái phép ở Huế sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

HUẾ - Lực lượng chức năng ra quân, xử phạt chủ bãi giữ xe trái phép, có dấu hiệu chặt chém ở Huế sau phản ánh của Báo Lao Động.

Ngày 5.7, ông Đặng Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy phường Đông Ba (TP. Huế) - cho biết, lực lượng chức năng đã làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính với ông Lê G. D với hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để làm nơi trông giữ xe.

Theo đó, ông D bị xử phạt 2,5 triệu đồng; đồng thời, buộc ông D ngừng việc giữ xe trái phép lấn chiếm lòng lề đường.

"Không chỉ điểm giữ xe Báo Lao Động phản ánh, tôi đã giao cho lực lượng công an kiểm tra tất cả các điểm trên địa bàn phường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm nếu có vi phạm" - ông Hải nói.

Như đã thông tin, thời gian gần đây, PV Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều người dân, du khách khi đến gửi xe để vào tham quan các điểm di tích ở Huế.

Các du khách bày tỏ bức xúc khi các điểm gửi xe ở phía trước cửa Hiển Nhơn (Hoàng thành Huế) và chùa Thiên Mụ xảy ra tình trạng thu tiền gửi xe máy quá cao, có dấu hiệu “chặt chém” so với mức quy định.

Tại điểm gửi xe đầu đường Đinh Công Tráng (đối diện cửa Hiển Nhơn), khi để xe lên vỉa hè, phóng viên được một người đàn ông nhận giữ xe với giá 10.000 đồng/xe máy. Điều đáng nói, đây là bãi giữ xe sai quy định và việc thu tiền tùy vào dung mạo của du khách.

Cũng giống như điểm giữ xe ở đường Đinh Công Tráng, bãi xe gần chùa Thiên Mụ không treo bảng giá gửi xe theo quy định, giá trông coi đều do người giữ xe tùy hứng "hét" giá.

PV
TIN LIÊN QUAN

Ráo riết tìm nguyên nhân nước suối đổi màu, cá chết hàng loạt tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳ Hợp ráo riết truy tìm nguyên nhân con suối Nậm Huống chảy qua xã Châu Thành chuyển màu đỏ đục bất thường, cá chết nhiều làm người dân lo lắng.

Xóa bãi giữ xe có dấu hiệu chặt chém, thu tiền theo "dung mạo" sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PV |

HUẾ - Sau phản ánh của Báo Lao Động, bãi giữ xe tự phát, có dấu hiệu "chặt chém" ở di tích Huế đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Bát nháo thu tiền gửi xe tại các điểm vào di tích Huế

Nhóm PV |

HUẾ - “Nhìn khách sang sang thì tôi sẽ lấy mười nghìn" - Đó là lời thú nhận của một người đàn ông thu tiền gửi xe tại bãi gửi xe tự phát phía trước cửa Hiển Nhơn (Hoàng thành Huế).

Diễm Hằng "Nhật ký Vàng Anh": Tuổi trẻ trải qua đủ cung bậc cảm xúc nhưng tôi không hối tiếc

NHÓM PV |

Diễn viên Diễm Hằng được biết đến từ bộ phim sitcom dành cho thanh thiếu niên "Nhật ký Vàng Anh". Nữ diễn viên có buổi trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" về chặng hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của mình.

Chiêu trò đằng sau những chương trình truyền hình thực tế

Thùy Trang |

Đằng sau những show truyền hình đình đám là góc khuất, khi nhà sản xuất sẵn sàng sử dụng chiêu trò, dàn dựng "drama" để thu hút, xoay hướng dư luận.

Phó Giám đốc, NSND Tự Long có đang làm khó mình ở Anh trai vượt ngàn chông gai?

Bình An |

NSND Tự Long xuất hiện cùng nhóm “Anh tài huyền thoại” biểu diễn trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai.

Toàn cảnh cung đường nghìn tỉ nối thành phố xứ Lạng đến miền tuyết trắng Mẫu Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18) đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tuyến đường có nhiều đoạn đã được thảm nhựa, rải cấp phối đá dăm.

Trọng tài gây tranh cãi khi không cho tuyển Đức hưởng phạt đền

Thanh Vũ |

Trọng tài Anthony Taylor gây nhiều tranh cãi khi không cho tuyển Đức hưởng phạt đền trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Ráo riết tìm nguyên nhân nước suối đổi màu, cá chết hàng loạt tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Huyện Quỳ Hợp ráo riết truy tìm nguyên nhân con suối Nậm Huống chảy qua xã Châu Thành chuyển màu đỏ đục bất thường, cá chết nhiều làm người dân lo lắng.

Xóa bãi giữ xe có dấu hiệu chặt chém, thu tiền theo "dung mạo" sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PV |

HUẾ - Sau phản ánh của Báo Lao Động, bãi giữ xe tự phát, có dấu hiệu "chặt chém" ở di tích Huế đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Bát nháo thu tiền gửi xe tại các điểm vào di tích Huế

Nhóm PV |

HUẾ - “Nhìn khách sang sang thì tôi sẽ lấy mười nghìn" - Đó là lời thú nhận của một người đàn ông thu tiền gửi xe tại bãi gửi xe tự phát phía trước cửa Hiển Nhơn (Hoàng thành Huế).