Vụ giết người hòng trục lợi 18 tỉ đồng bảo hiểm:

Xử lý hợp đồng bảo hiểm bị trục lợi ra sao?

Hữu Long |

Việc bí thư xã cố tình giết người, đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm đang được làm sáng tỏ. Dưới góc độ xử lý gói bảo hiểm, một số người trong cuộc đã phân tích tính pháp lý.

Ngày 12.5, Công an Đắk Nông cho biết đang lấy lời khai đối tượng Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) liên quan đến hành vì giết người, đốt xác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Làm gì nếu người trục lợi bảo hiểm vào tù?

Liên quan đến hợp đồng mà Đỗ Văn Minh mua bảo hiểm trước đó, đại diện một lãnh đạo chi nhánh công ty bảo hiểm tại Đắk Lắk đã có những chia sẻ về tính pháp lý của hợp đồng này.

Theo vị này, hiện tại vợ ông Minh muốn bảo vệ quyền lợi thì phải liên hệ với tư vấn bảo hiểm để người này báo cáo công ty về việc ông Minh bị công an bắt giữ.

Sau đó, Công ty bảo hiểm có động thái thay đổi tình trạng sống trong hợp đồng – cụ thể ông Minh đã vào vòng lao lý.

Công ty bảo hiểm cũng phải kiểm tra lại trong quá trình khai báo tài chính, ông Minh có khai đang nợ 10 tỉ hay không?

Nếu ông Minh không khai việc nợ 10 tỉ đồng thì hợp đồng bảo hiểm vô hiệu vì có một bên cố tình gian dối.

Theo quy định, hợp đồng vô hiệu trong vòng 21 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thì công ty bảo hiểm sẽ trả lại tiền cho người mua.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là hợp đồng bảo hiểm của ông Minh lại là vật chứng qua trọng trong quá trình công an điều tra.

“Như vậy, phải kết thúc vụ án mới có thể biết có lấy lại tiền được không. Cụ thể, nếu tòa tuyên thu giữ các hồ sơ liên quan trong đó có hợp đồng bảo hiểm nhưng không thu giữ tiền thì lúc đó công ty bảo hiểm mới chi trả tiền lại cho gia đình theo quy định" - vị này chia sẻ.

Thế nào là những gói bảo hiểm “mật”?

Theo nguồn tin của Lao Động, đối tượng Đỗ Văn Minh trước đã mua gói bảo hiểm có giá trên 200 triệu đồng của công ty bảo hiểm P. tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thông thường người mua bảo hiểm với số tiền lớn như trên được đảm bảo mật danh tính gần như tuyệt “mật”.

Một người từng giữ chức vụ trưởng chi nhánh công ty bảo hiểm ở Đắk Lắk tiết lộ, với số tiền khách hàng đóng bảo hiểm trên 50 triệu/năm trở lên, các chi nhánh bán bảo hiểm đều phải kiểm tra rất kỹ hồ sơ.

Đối với những hợp đồng với số tiền cực lớn, bước cuối cùng là nhờ bộ phận phòng chống rửa tiền của công ty bảo hiểm kiểm tra một lần nữa.

“Đây là bộ phận cuối cùng kiểm tra thông tin khách hàng trước khi ký hợp đồng bảo hiểm. Việc này để tránh trường hợp thông qua việc mua bảo hiểm để “rửa tiền” – vị này tiết lộ.

Vì nợ nần khoảng 10 tỉ đồng nên Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm giá trên 200 triệu đồng. Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.

Từ đây, Minh lên 2 kế hoạch: Đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành) và sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) -  cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm. 

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ giết người đốt xác: Bất ngờ về nhân thân thủ phạm

Hữu Long |

Trước thông tin Đỗ Văn Minh là thủ phạm vụ giết cháu vợ, đốt xác và giả chết để gia đình nhận tiền bảo hiểm, những người quen biết Minh đều tỏ ra bất ngờ.

Giám đốc công an Đắk Nông kể lại quá trình phá nhanh vụ giết người đốt xác

Hữu Long |

Sáng 11.5, đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an Đắk Nông kể lại quá trình phá án, bắt nhanh Bí thư xã giết người đốt xác, nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Kẻ thủ ác là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Nạn nhân là anh Trần Nho V (SN 1995) -  là cháu vợ Minh.

Vụ giết người đốt xác: Sao ác, sao tàn nhẫn đến vậy

Anh Đào |

Nói rất thương cháu, nhưng vì cần một cái xác để lấy 18 tỉ đồng tiền bảo hiểm, vị bí thư xã đã bổ 2 nhát rìu vào trán người cháu, sau khi đã được chính anh này nấu cơm cho ăn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ giết người đốt xác: Bất ngờ về nhân thân thủ phạm

Hữu Long |

Trước thông tin Đỗ Văn Minh là thủ phạm vụ giết cháu vợ, đốt xác và giả chết để gia đình nhận tiền bảo hiểm, những người quen biết Minh đều tỏ ra bất ngờ.

Giám đốc công an Đắk Nông kể lại quá trình phá nhanh vụ giết người đốt xác

Hữu Long |

Sáng 11.5, đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an Đắk Nông kể lại quá trình phá án, bắt nhanh Bí thư xã giết người đốt xác, nhằm trục lợi tiền bảo hiểm. Kẻ thủ ác là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Nạn nhân là anh Trần Nho V (SN 1995) -  là cháu vợ Minh.

Vụ giết người đốt xác: Sao ác, sao tàn nhẫn đến vậy

Anh Đào |

Nói rất thương cháu, nhưng vì cần một cái xác để lấy 18 tỉ đồng tiền bảo hiểm, vị bí thư xã đã bổ 2 nhát rìu vào trán người cháu, sau khi đã được chính anh này nấu cơm cho ăn.