Cụ Lê Thị Tám được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh hùng năm 1992, gia đình cụ Tám được một doanh nghiệp hảo tâm xây tặng căn nhà tình nghĩa.
Đến năm 2002, cụ Lê Thị Tám qua đời, việc hương khói, thờ phụng do ông Hồ Hữu Hóa (con rể của cụ Tám) đảm nhiệm. Đến năm 2014, ông Hóa qua đời, việc hương khói, thờ phụng giao lại cho ông Hồ Hữu Anh (con trai liệt sĩ Hồ Hữu Hoàng).
Ngôi nhà xây dựng đã gần 30 năm, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí tường bị nứt, mái ngói bị vỡ, nền nhà bị sụt lún, mái dột nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp đến gần.
“Nơi thờ phụng các liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng xuống cấp như vậy, gia đình chúng tôi đau lòng, lo lắng. Nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, nên không có tiền để tu sửa, nâng cấp”, bà Phan Thị Liên (vợ của liệt sĩ Hồ Hữu Hoàng) cho biết.
Bà Lê Thị Kim Nhung - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hương Sơn cho biết: “Căn cứ Quyết định 22 về người có công, kinh phí đầu tư xây dựng, hỗ trợ tu sửa nhà cửa cho người có công chỉ áp dụng cho những trường hợp thân nhân của liệt sĩ đang sống, còn những trường hợp thân nhân đã qua đời như trường hợp cụ Lê Thị Tám, hiện nay trên địa bàn còn rất nhiều, nhưng huyện chưa có nguồn kinh phí nào để hỗ trợ. Cần phải kêu gọi xã hội hóa mới có kinh phí”.