Xót lòng tiếng gọi ngư dân nằm tàu giữ tài sản, không chịu rời đi tránh bão

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - 22h đêm 29.7, cơn bão số 4 – bão Noru đang áp sát Đà Nẵng. Thế nhưng, nhiều ngư dân nhất quyết không rời tàu để lên bờ trú ẩn. Hình ảnh lực lượng chức năng dùng loa kêu gọi trong mưa gió rát mặt khiến người xem vừa giận vừa thương. Bởi, con tàu là tài sản quá lớn với ngư dân, nhưng ngoài kia, một cơn siêu bão đang tiến vào bà con ơi!

Tối 27.9, từ công an đến biên phòng TP.Đà Nẵng vẫn đang túc trực ở Âu thuyền Thọ Quang quận Sơn Trà và khu vực neo đậu tàu thuyền quận Ngũ Hành Sơn để kêu gọi người dân lên bờ trú bão.

Mới đây, một clip được chia sẻ lên mạng xã hội với hình ảnh một người làm nhiệm vụ cầm loa kêu gọi: “Đề nghị các công dân trên tàu rời tàu để đảm bảo an toàn tính mạng. Nếu không chấp hành sẽ xử lý theo quy định pháp luật”.

Clip: Tiên Sa

Nhiều người xem bày tỏ bất bình khi người dân quá vô ý, tại sao đã thông báo và vận động nhiều như vậy nhưng vẫn có ngư dân ở lại tàu thuyền. Trong khi đó, bão số 4 được dự báo là siêu bão đang áp sát vào đất liền và Đà Nẵng sẽ là tâm bão.

Tuy nhiên, với nhiều người dân Đà Nẵng, khi xem clip lại cảm thấy xót xa, cảm thông nhiều hơn.

Anh Hùng, một người dùng Facebook phản hồi: “Mọi người đừng vội buông lời nặng nhẹ, với nhiều người đây là tài sản duy nhất của họ, có khi thế chấp cả nhà để vay ngân hàng chứ có phải dễ gì đâu, cũng là đường cùng rồi. Biết là còn người còn của nhưng đâu phải nói thôi là thôi dễ thế được khi mà ở miền biển này con thuyền với nhiều người là công cụ kiếm sống duy nhất, đâu ra thêm cái nhà nữa mà cầm cố đóng lại con thuyền khác. Gia đình tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh như vậy nên hiểu và cảm thông lắm”.

Dương Anh, một người dùng khác chia sẻ: “Đồng cảm các lực lượng chức năng và đồng cảm lớn hơn các ngư dân phải chịu khổ cực trước thiên tai bão gió, vì miếng cơm manh áo đánh đổi quá nhiều. Cầu mong tất cả bình an”.

Đến thời điểm này, trên vịnh Đà Nẵng hiện có 10 tàu hàng, đa số thuyền viên chấp hành việc rời tàu lên bờ tránh bão. Tuy nhiên, vẫn còn 100 ngư dân khu vực Âu thuyền Thọ Quang ở lại dưới tàu để chống đắm tàu.

 
Lực lượng công an, biên phòng Đà Nẵng kiểm tra, yêu cầu ngư dân rời tàu đi trú bão. Ảnh: Tiên Sa

Còn tại khu vực neo đậu tàu thuyền Đồng Nò, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, có 134 người không chịu lên bờ. Thành phố Đà Nẵng đã cho lập biên bản cưỡng chế lên bờ đối với những người này, đồng thời bố trí chỗ ăn nghỉ cho họ. Đối với 100 thuyền viên còn trên tàu ở khu vực âu thuyền Thọ Quang. Bộ đội Biên phòng thành phố đã cho xuống bơm nước chống đắm tàu và đưa ngư dân lên bờ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân không thả neo, đánh bắt trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển rất quan trọng nên ngư dân Bình Thuận được lực lượng chức năng cung cấp vị trí tọa độ để đảm bảo việc khai thác thủy hải sản trên biển không vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí.

Biên phòng và ngư dân kéo thuyền đánh cá lên bờ để tránh bão Noru

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự báo bão Noru sẽ ảnh hưởng nặng, ngư dân vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị phải kéo thuyền đánh cá lên bờ, cách xa bãi biển 20 mét. Thuyền nhỏ, nhưng khá nặng, nhiều người dân cùng lực lượng Biên phòng Quảng Trị phải hò dô để kéo từng chiếc lên phía bờ cát cao.

Ngư dân Quảng Ngãi vừa tìm nơi tránh bão Noru, vừa bán cá "chạy bão"

Ngọc Viên - Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Các chủ tàu cá đang khẩn trương đưa phương tiện vào bờ neo đậu, tránh trú bão Noru. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng chống đảm bảo an toàn. Khi vào bờ tìm nơi tránh trú bão, ngư dân cũng tức tốc bán hải sản “chạy” bão.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngư dân không thả neo, đánh bắt trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển rất quan trọng nên ngư dân Bình Thuận được lực lượng chức năng cung cấp vị trí tọa độ để đảm bảo việc khai thác thủy hải sản trên biển không vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí.

Biên phòng và ngư dân kéo thuyền đánh cá lên bờ để tránh bão Noru

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự báo bão Noru sẽ ảnh hưởng nặng, ngư dân vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị phải kéo thuyền đánh cá lên bờ, cách xa bãi biển 20 mét. Thuyền nhỏ, nhưng khá nặng, nhiều người dân cùng lực lượng Biên phòng Quảng Trị phải hò dô để kéo từng chiếc lên phía bờ cát cao.

Ngư dân Quảng Ngãi vừa tìm nơi tránh bão Noru, vừa bán cá "chạy bão"

Ngọc Viên - Thanh Hải |

Quảng Ngãi - Các chủ tàu cá đang khẩn trương đưa phương tiện vào bờ neo đậu, tránh trú bão Noru. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng triển khai lực lượng hỗ trợ ngư dân chằng chống đảm bảo an toàn. Khi vào bờ tìm nơi tránh trú bão, ngư dân cũng tức tốc bán hải sản “chạy” bão.