Xin lỗi Anh hùng lực lượng vũ trang vì ghi là liệt sĩ nhưng… còn sống

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau khi phát hiện ra sai sót được in trong cuốn sách, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến gặp và xin lỗi đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang.

Ngày 10.11 gia đình đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp làm việc và xin lỗi về những sai sót trong cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Biên niên sự kiện 1975 - 2010” mà báo Lao Động phản ánh.

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình gồm đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy, lãnh đạo địa phương và những người phụ trách biên tập cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Biên niên sự kiện 1975 - 2010” đã trực tiếp đến nhà và gặp đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang tại thôn Tân Thịnh (xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng đã thừa nhận các sai sót đã in trong cuốn sách về nội dung ghi là "liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang: Xã Tân Thủy - Lệ Thủy, nguyên là cán bộ công an vũ trang, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ”.

Trên cơ sở đó, đại diện các cơ quan chức năng đã xin lỗi đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang và cùng bàn biện pháp khắc phục.

Đại tá - Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Giang cùng cuốn sách ghi mình là... liệt sĩ. Ảnh: H.L
Đại tá - Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Giang cùng cuốn sách ghi mình là... liệt sĩ. Ảnh: H.L

Cách khắc phục được thống nhất là làm biên bản xác định sai sót và gửi các nơi đã phát hành sách, khi nào sách tái bản sẽ đính chính lại các nội dung sai sót.

Trước cách xử lý kịp thời, cầu thị của các cơ quan chức năng liên quan, đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang đã vui vẻ đồng ý.

Như báo Lao Động đã thông tin, trong cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Bình, biên niên sự kiện 1975 - 2010” ghi rõ ông Nguyễn Xuân Giang là liệt sĩ. Tuy nhiên, ông Giang vẫn còn sống, năm nay 81 tuổi. Cuốn sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2011.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Anh hùng lực lượng vũ trang được cho là liệt sĩ trong khi… còn sống

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Trong cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Biên niên sự kiện 1975 – 2010” ghi rõ “liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang, nguyên là cán bộ công an vũ trang, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ”. Tuy nhiên hiện ông Giang vẫn đang còn sống, năm nay 81 tuổi.

Tiễn đưa 22 liệt sĩ: Không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ

HƯNG THƠ |

Trước giờ phút tiễn đưa 22 liệt sĩ Đoàn 337 về đất mẹ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đọc điếu văn bày tỏ nỗi đau, sự tiếc thương vô hạn những người lính Cụ Hồ đã đổ máu trong thời bình.

15 năm đi tìm và viết về 511 nhà báo liệt sĩ

THANH NGA |

“Chứng kiến sự hy sinh của đồng đội ngay trước mắt mình, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in và ám ảnh mùi máu kinh khủng" - 15 năm đi tìm và viết lại chân dung nhà báo liệt sĩ đã để lại cho nhà báo Trần Văn Hiền nhiều cảm xúc và ký ức đau thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Anh hùng lực lượng vũ trang được cho là liệt sĩ trong khi… còn sống

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Quảng Bình - Trong cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Biên niên sự kiện 1975 – 2010” ghi rõ “liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang, nguyên là cán bộ công an vũ trang, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ”. Tuy nhiên hiện ông Giang vẫn đang còn sống, năm nay 81 tuổi.

Tiễn đưa 22 liệt sĩ: Không có tiếng súng nhưng máu của người lính vẫn đổ

HƯNG THƠ |

Trước giờ phút tiễn đưa 22 liệt sĩ Đoàn 337 về đất mẹ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đọc điếu văn bày tỏ nỗi đau, sự tiếc thương vô hạn những người lính Cụ Hồ đã đổ máu trong thời bình.

15 năm đi tìm và viết về 511 nhà báo liệt sĩ

THANH NGA |

“Chứng kiến sự hy sinh của đồng đội ngay trước mắt mình, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in và ám ảnh mùi máu kinh khủng" - 15 năm đi tìm và viết lại chân dung nhà báo liệt sĩ đã để lại cho nhà báo Trần Văn Hiền nhiều cảm xúc và ký ức đau thương.