Từ khi bộ phim "Hướng dương ngược nắng" phát sóng đến nay, nhân vật Châu do Hồng Diễm thủ vai, chiếm được tình cảm khán giả, trong đó có tôi bởi tính cách thiện lương của mình.
Từ đầu phim, Châu chịu nhiều khổ cực khi phải bỏ ngành thiết kế thời trang, về làm việc cho gia đình. Tình cảm của Châu và Kiên lên xuống thất thường do Kiên phải đấu tranh lựa chọn giữa tình yêu và khao khát trả thù mẹ Châu. Diễn xuất của Hồng Diễm ở nhiều phân cảnh giằng xé khiến ai cũng xót xa.
Mới nhất là trong tập 37, Vỹ đăng lên mạng video cưỡng bức Châu, khiến tình hình gia đình cô hỗn loạn. Cô gái lương thiện bị dồn đến đường cùng, trở nên rối trí, điên cuồng tìm cách trả thù. Nỗi đau của Châu chồng chất khi Kiên - người yêu cũ - xem video và nghi ngờ cô phản bội anh. Để trả thù, anh ta tỏ tình Minh - em gái cùng cha khác mẹ với Châu.
Xem đến đây, tôi lại tự cảm thán rằng: Không ngờ Châu phải chịu bi kịch đến thế, xem phim vừa khóc vừa đồng cảm.
Điều này cũng xuất phát từ việc khao khát hạnh phúc và lý tưởng sống công bằng của tôi và nhiều người khác. Châu cũng là hình ảnh của rất nhiều phụ nữ ngoài xã hội. Họ nhẫn nhục để giữ được sự thiện lương vốn có. Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ khó tránh khỏi những biến cố của cuộc đời: đó là trong tình yêu, trong công việc.
Một người từng trải qua nhiều biến cố như tôi lại có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Châu. Và cũng chính vì thấy hình ảnh của mình trong đó, tôi lại càng khao khát hạnh phúc hơn, kì vọng vào một tương lai tươi sáng hơn thay vì phải oán trách cuộc đời bất công.
Theo dõi những bình luận của khán giả trên fanpage của phim, tôi thấy rằng có không ít khán giả cùng suy nghĩ với tôi.
Bởi có lẽ trong cuộc sống của chúng ta đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nhiều biến cố. Cuối cùng cái mọi người mong muốn có nhất chính là niềm hạnh phúc sau chặng đường giông bão. Và nếu cái kết Châu hạnh phúc cũng là điều khiến nhiều người thở phào vì như thấy chính mình trong cuộc đời ấy.