Vụ "xe điên" đâm hàng loạt xe máy: “Họ đã đoạt mạng người, phải bị trừng phạt”

PV |

Như Lao Động đã đưa tin, 23h10 ngày 21.10, một chiếc xe ôtô BMW đâm trực diện hàng loạt xe máy tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tai nạn đã khiến một cô gái không bao giờ trở về nhà được nữa. Nhiều độc giả Báo Lao Động bày tỏ sự bức xúc của mình về sự việc.

Theo Công an Bình Thạnh, sau khi đưa bà Nguyễn Thị Nga - người gây ra vụ tai nạn làm 1 người phụ nữ chết tại chỗ, nhiều người bị thương - về trụ sở Công an, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn của người này. Kết quả cho thấy nồng độ cồn của bà Nga là 0,94 miligam/1 lít khí thở.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngoài người phụ nữ xấu số còn 3 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại của bệnh viện là anh P.H.B (24 tuổi, quê tỉnh Khánh Hoà), anh H.H.Đ (42 tuổi, ở Bình Thạnh, TPHCM), anh C.T.T (30 tuổi). 4 người bị thương khác do vụ tai nạn kinh hoàng này gây ra nhưng do thương tích nhẹ nên đã về nhà.

Một cảnh sát giao thông cho hay, theo quy định, khi điều khiển xe ôtô, tài xế chỉ cần bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu/hơi thở đã bị xử phạt. Nếu ở mức từ 0,25miligam/lít khí thở hoặc vượt quá 50 miligam/100 mililít máu thì bị xử phạt nặng.

Còn nếu nồng độ cồn của bà Nga ở mức này thì đã gần như kịch khung và tài xế đã dùng nhiều bia rượu đến mức ở trạng thái mất khả năng kiểm soát hành vi.

Về vụ việc này, nhiều độc giả Báo Lao Động bày tỏ sự bức xúc, cho rằng, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay xử lý, tránh tình trạng coi thường pháp luật, coi thường mạng người.

Bạn đọc Xuân Phạm bình luận: “Lái xe không được điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, ai cũng biết. Việc dùng bia rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện là hành vi cố ý vi phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần chú ý điểm này, không nên cho rằng tai nạn giao thông là lỗi vô ý”.

“Phải xử lý nghiêm minh, để hạn chế những vụ việc kiểu này tiếp tục xảy ra, hậu quả để lại cho xã hội vô cùng lớn”, bạn đọc Xuân Phạm nhấn mạnh thêm.

Độc giả Nguyễn Thiên cũng nêu quan điểm: “Nên phạt thật nặng người uống rượu bia khi tham gia lưu thông để họ không dám vi phạm thì mới không xảy ra các trường hợp tương tự. Những mất mát này lẽ ra không đáng có”.

Đồng quan điểm, độc giả Phi Thanh Long bình luận: “Nói thật tôi căm thù những người gây nên tội ác này, bất kể họ là ai và vì bất cứ lý do gì! Họ đã đoạt mạng người, phải bị trừng phạt”.

“Giận quá đi, sai đủ thứ sai, con người ta nuôi khổ biết bao nhiêu mới lớn được từng này tuổi. Giải quyết làm gương một người, để những người sau rút kinh nghiệm, không thể để chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra nữa”, bạn đọc Alex Đinh xót xa.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nữ tài xế lái "xe điên" đâm hàng loạt xe máy có biểu hiện say xỉn và hoảng sợ

T.S |

Đến sáng nay (22.10), các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) khiến 1 người chết, ít nhất 5 người bị thương. Bước đầu, nữ tài xế lái chiếc BMW có biểu hiện say xỉn khi điều khiển phương tiện rồi gây tai nạn liên hoàn.

"Xe điên" đâm 5 xe máy, nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường,1 phụ nữ chết tại chỗ

Phan Anh |

Khoảng 23h10 ngày 21.10, tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, một chiếc xe ôtô BMW đã đụng hàng loạt xe máy. Nhiều nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường.

An Giang: Đã xác định nguyên nhân gây ra “xe điên”

Trà Sư |

Cuối giờ chiều 15.9, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lê Việt Cường cho biết, các cơ quan chức năng đã điều tra và xác định nguyên nhân vụ “xe điên” gây tai nạn giao thông liên hoàn sáng cùng ngày dưới dốc cầu Nguyễn Trung Trực, thuộc phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) làm 10 người cấp cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ tài xế lái "xe điên" đâm hàng loạt xe máy có biểu hiện say xỉn và hoảng sợ

T.S |

Đến sáng nay (22.10), các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) khiến 1 người chết, ít nhất 5 người bị thương. Bước đầu, nữ tài xế lái chiếc BMW có biểu hiện say xỉn khi điều khiển phương tiện rồi gây tai nạn liên hoàn.

"Xe điên" đâm 5 xe máy, nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường,1 phụ nữ chết tại chỗ

Phan Anh |

Khoảng 23h10 ngày 21.10, tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, một chiếc xe ôtô BMW đã đụng hàng loạt xe máy. Nhiều nạn nhân nằm la liệt tại hiện trường.

An Giang: Đã xác định nguyên nhân gây ra “xe điên”

Trà Sư |

Cuối giờ chiều 15.9, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lê Việt Cường cho biết, các cơ quan chức năng đã điều tra và xác định nguyên nhân vụ “xe điên” gây tai nạn giao thông liên hoàn sáng cùng ngày dưới dốc cầu Nguyễn Trung Trực, thuộc phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) làm 10 người cấp cứu.