Vụ tự tử trước ngày thi hành án: Nghi vấn tình trạng sức khỏe bị án

LƯU TRI NHÂN |

Cơ quan chức năng cho rằng, sức khỏe anh Kiên đã ổn định nên đưa đi chấp hành án. Nhưng khi người nhà đến thăm thì được yêu cầu đến bệnh viện xin toa mua thuốc để tiếp tục điều trị cho anh Kiên.

Như Lao Động đã thông tin về vụ anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) uống thuốc tự tử; đến chiều ngày 14.8, lực lượng công an đã đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đọc lệnh và áp giải anh Kiên đi chấp hành án theo quyết định của tòa. 

Ngày 16.8, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi trực tiếp với những người thân trong gia đình anh Kiên. Anh Nguyễn Văn Bảnh (anh em cột chèo với Kiên) kể: “Kiên uống thuốc tự tử vào tối 12.8, ngày hôm sau, chính anh là người chăm sóc Kiên tại bệnh viện. Lúc đó, Kiên vẫn còn rất mệt, không nói tiếng nào, chỉ có truyền nước biển, nên tôi chạy đi gọi bác sĩ tới xem”.

Anh Kiên lúc nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: P.V.
Anh Kiên lúc nằm điều trị ở bệnh viện. Ảnh: P.V.

Anh Bảnh nói và cho biết thêm: “Tôi đút từng muỗng cháo nhưng Kiên ăn không nổi, tay chân bủn rủn, đi đứng không được. Khoảng 14h cùng ngày thì lực lượng công an vào đọc lệnh và áp giải anh Kiên đi chấp hành án. Khi đó, tôi có nói là Kiên đang yếu, không còn sức để đi. Bác sĩ có cho xuất viện chưa mà bắt người? Thì có một cán bộ công an đưa giấy xuất viện. Chúng tôi kiểm tra thì chỉ có giám đốc bệnh viện ký tên và đóng dấu thôi, bác sĩ điều trị không có ký tên vào, nên anh em chúng tôi không đồng ý. Một lát sau, có bác sĩ lại khám rồi nói sức khỏe Kiên đã tạm ổn rồi và áp giải đi”.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu (vợ của anh Kiên) cho biết: Sáng ngày 15.8, chị có đến Trại giam Long Tuyền (quận Bình Thủy) để mang đồ cho chồng. “Lúc này, có một người phụ nữ ra nói với em là đi xuống bệnh viện xin toa, rồi mua thuốc mang lên đây, để điều trị cho Kiên. Nghe vậy, tôi vội làm theo, nhưng tâm trạng rất lo lắng. Vì lúc áp giải anh Kiên, họ nói sức khỏe anh ấy đã ổn định, sao bây giờ lại phải tiếp tục điều trị”.

Toa thuốc điều trị cho ahh Kiên được gia đình xin tại bệnh viện. Ảnh: P.V.
Toa thuốc điều trị cho ahh Kiên được gia đình xin tại bệnh viện. Ảnh: P.V.

“Họ dẫn chồng tôi đi lúc khoảng 14h; lúc đó, chúng tôi yêu cầu cung cấp bằng chứng chứng minh anh Kiên đã hồi phục. Đến 17h bệnh viện làm sẵn giấy xuất viện và hóa đơn thanh toán viện phí đưa cho gia đình”, chị Diệu nói.

Để làm rõ thông tin vụ việc, phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Thăng cho biết, sẽ liên hệ bên thi hành án kiểm tra lại việc này.

Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, Bác sĩ Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết: "Trong ngày 14.8, chúng tôi đã có đánh giá và hội chẩn, sức khỏe anh Kiên ổn định thì cho xuất viện. Việc cho xuất viện hay không là tùy đánh giá chuyên môn của bệnh viện chứ không phải người nhà bệnh nhân. Còn khi anh Kiên được đưa đi thi hành án, thì trong đó sẽ có một bộ phận chăm sóc sức khỏe riêng với những đánh giá riêng của họ".

Luật sư Lê Văn Phúc (người bảo vệ quyền lợi cho anh Kiên) cho biết, khi bản án có hiệu lực pháp luật thì có quyền thi hành. Nhưng trong trường hợp này, anh Kiên đang điều trị và có vấn đề về sức khỏe, lại không phải trọng phạm. Ở góc độ đạo đức và quyền con người, họ phải được chăm sóc y tế. Nên việc áp giải anh Kiên đi thi hành án ngay tại bệnh viện là không thỏa đáng.

Anh Kiên là một trong số nhiều hộ dân đang khiếu nại dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai). Dự án được phê duyệt tại ấp Thới Thuận A, nhưng khi thu hồi đất đã chuyển qua ấp Thới Thuận B, khiến người dân vô cùng bức xúc. Gia đình anh Kiên bị thu hồi trên 3.000m2 đất, đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không được chấp thuận, rồi bị chính quyền cưỡng chế, giao đất cho chủ đầu tư làm dự án.

Sau đó, chủ đầu tư giao cho một doanh nghiệp thực hiện sang lấp mặt bằng và một số hạng mục. Doanh nghiệp này xây dựng một nhà kho 60m2 để chứa vật tư trên phần đất của gia đình anh Kiên bị cưỡng chế. Do bức xúc, nên anh Kiên đã dùng máy xúc ủi sập nhà kho này.  Kiên bị truy tố ra tòa và bị tuyên phạt 9 tháng tù giam với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo quyết định, anh Kiên sẽ chấp hành án từ ngày 13.8, nhưng ngay trước ngày thi hành án, Kiên đã uống thuốc tự tử.

LƯU TRI NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bị án uống thuốc tự tử trước ngày thi hành đã bị đưa đi chấp hành án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Ngay sau khi sức khỏe hồi phục, anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên - bị án uống thuốc tự tử trước ngày thi hành án - đã được công an đến đọc lệnh và đưa đi chấp hành án.

Cần Thơ: Một người nghi tự tử trước ngày thi hành án

TRẦN LƯU |

Tối 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang tích cực cấp cứu cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), nghi vừa uống thuốc độc.

Truy tố kẻ ghen tuông, chém vợ nhiều nhát rồi nhảy xuống sông tự tử

Thành Nhân |

Ngày 7.8 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ cho biết: Vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Khánh Vân về tội giết người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị án uống thuốc tự tử trước ngày thi hành đã bị đưa đi chấp hành án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Ngay sau khi sức khỏe hồi phục, anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên - bị án uống thuốc tự tử trước ngày thi hành án - đã được công an đến đọc lệnh và đưa đi chấp hành án.

Cần Thơ: Một người nghi tự tử trước ngày thi hành án

TRẦN LƯU |

Tối 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang tích cực cấp cứu cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), nghi vừa uống thuốc độc.

Truy tố kẻ ghen tuông, chém vợ nhiều nhát rồi nhảy xuống sông tự tử

Thành Nhân |

Ngày 7.8 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ cho biết: Vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Khánh Vân về tội giết người.