Vụ cướp đò trên sông Bắc Luân – thủ phạm thực sự là ai?

Đỗ Văn |

Cũng giống như vụ án oan thế kỷ Huỳnh Văn Nén, phạm nhân - nhân chứng trong vụ án “Cướp tài sản” năm 2012 trên sông Bắc Luân (TP Móng Cái, Quảng Ninh) được bạn tù tâm sự họ mới chính là thủ phạm vụ cướp. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đã bỏ qua thông tin tố giác tội phạm này…

Buộc tội chỉ dựa vào lời khai thay đổi liên tục

Ngày 26.11.2015 Tòa sơ thẩm Tòa án ND TP Móng Cái tuyên phạt Bùi Mạnh Giáp (SN 1983, trú tại thôn An Cư, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, HN) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo Bản án, khoảng 2 giờ ngày 16.12.2012 theo sự chỉ đạo của Bùi Mạnh Giáp, Nguyễn Quốc Cường (SN 1989, trú tại xã Tân Lang, huyện Phù Yên, Sơn La) đã cùng 9 người khác thực hiện vụ cướp đò do ông Tống Ân Hoa (người Trung Quốc) trông giữ. 

Vụ cướp bị bộ đội biên phòng đồn Hải Hòa qua tuần tra phát hiện và bắt giữ được 5 đối tượng là: Nguyễn Quốc Cường, Hồ Văn Trung, Lê Đình Đáng, Nguyễn Ngọc Tùng và Bùi Văn Lâm.

5 đối tượng bị bắt sau khi được bộ đội biên phòng Hải Hòa "mời "về đồn. (nguồn VKS ND tỉnh Quảng Ninh)

Vụ án được bàn giao cho CA TP Móng Cái, căn cứ vào lời khai của 5 đối tượng bị bắt giữ, ngày 18.12.2012 Cơ quan điều tra bắt giữ Bùi Mạnh Giáp. Theo Kết luận điều tra số 97/KLĐT ngày 30.7.2015 của Cơ quan CSDDT CA TP Móng Cái: “Trước cơ quan điều tra Bùi Mạnh Giáp không khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn”.

Sau đó vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh “để điều tra theo thẩm quyền”. Tại đây, “các bị can Cường, Đáng, Tùng, Lâm đã phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai: Vào rạng sáng ngày 16.12.2012 tại khu vực biên giới Cổ Ngỗng, nhóm đối tượng này trong lúc chờ bốc hàng cho một người tên Thúy… thì có nhìn thấy vụ cướp xảy ra ở đò trên sông gần Trạm biên phòng Hải Hòa nên đã đi về và bị lực lượng biên phòng bắt giữ, đánh và ép cung nên đã phải khai nhận tham gia gây án cướp tài sản. Bị can Giáp không thừa nhận đã chỉ đạo Cường và đồng bọn gây án. Riêng bị can Trung vẫn giữ nguyên lời khai về hành vi phạm tội của mình và đồng bọn…”. (Kết luận điều tra số 97)

Ngày 26.12.2013, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh chuyển lại vụ án cho cơ quan CSĐT CS TP Móng Cái tiếp tục điều tra (lý do chuyển lại vụ án không được nêu rõ – PV). Lúc này, Cơ quan CSĐT CA TP Móng Cái phải nhìn nhận: “Giáp không thừa nhận việc chỉ đạo đồng bọn đi cướp tài sản, các bị cáo Cường, Lâm, Tùng và Đáng phản cung không thừa nhận hành vi phạm tội của mình cũng như việc Giáp chỉ đạo đi cướp nên chưa đủ căn cứ để truy tố đối với Giáp”. (Kết luận điều tra số 97)

Như vậy có thể thấy, ngoài lời khai Cường, Lâm, Tùng, Đáng, Trung không có một chứng cứ nào buộc tội Bùi Mạnh Giáp chỉ đạo vụ cướp nên khi các bị can thay đổi lời khai cơ quan tố tụng không còn căn cứ nào để truy tố Giáp. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11.9.2014 xét xử Cường, Lâm, Tùng, Đáng, Trung, được hứa hẹn giảm nhẹ mức án, các bị cáo lại khai Bùi Mạnh Giáp chỉ đạo vụ cướp. Căn cứ vào việc thay đổi lời khai này, Bùi Mạnh Giáp lại bị đưa ra truy tố về tội “Cướp tài sản”.

Ai là thủ phạm cướp thực sự?

Gần đây, anh Bùi Văn Khương (SN 1988, Cử nhân Luật) em của bị cáo Bùi Mạnh Giáp đã đến tòa soạn Báo Lao Động kêu oan cho anh trai. Anh Khương cho PV biết: “Khi đối chất tại phiên tòa sơ thẩm Tòa án ND TP Móng Cái, các nhân chứng Cường, Lâm, Tùng, Đáng, Trung đều khẳng định anh trai tôi không hề chỉ đạo vụ cướp tài sản. Bản thân các nhân chứng cũng đã bị kết án về tội cướp tài sản cũng kêu oan. Đặc biệt nhân chứng, phạm nhân Nguyễn Quốc Cường còn khai tại tòa phiên tòa là trong  trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ninh, anh Cường được giam cùng phòng với các đối tượng Ninh, Hải, Trung (trong vụ án cướp rượu Chivas). Các đối tượng này đã khẳng định họ đã thực hiện vụ cướp đò trên sông Bắc Luân ngày 16.12.2012, tuy nhiên khi thấy báo mạng đưa tin nhóm Cường đã nhận tội nên họ không khai nhận với cơ quan điều tra nữa”.

 Biên bản phiên tòa sơ thẩm ngày 26.11.2015 cho thấy nhiều tình tiết quan trọng của vụ án đã bị Hội đồng xét xử bỏ qua không xem xét.

Là người tham gia trực tiếp bào chữa cho anh trai tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26.11.2015, anh Bùi Văn Khương thuật lại phiên tòa với PV: “Ê chề lắm anh ạ! Thẩm phán lôi nhân chứng, bị cáo ra xét hỏi luôn, khi được nhắc bài mới cho đọc cáo trạng; khi không dồn ép nhân chứng khai theo ý mình được thì quay ra hỏi nhân chứng: "Anh có bị thần kinh không?", vừa xử vừa trao đổi giấy viết tay với kiểm sát viên. Còn Kiểm sát viên thì sống sượng hỏi nhân chứng: “Ai là người giảm án cho các anh từ 10,9 năm tù xuống còn 5,6 năm? Chúng tôi chứ ai”. Họ dồn ép, liên tục "nhảy" vào mồm nhân chứng, không cho nói và kịp nói. Chỉ chăm chăm lôi mấy lời khai ra đọc đầy cay cú!”.

Anh Bùi Văn Khương bức xúc: “Với những chứng cứ và tình tiết quan trọng như vậy nhưng ông Phan Hùng – Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa vẫn tình tuyên án anh tôi 7 năm tù giam”.

Trước những chứng cứ và sự kêu oan quyết liệt của Bùi Mạnh Giáp và gia đình, ngày 15.4.2016 Tòa phúc thẩm Tòa án ND tỉnh Quảng Ninh đã có một bản án đầy “cân nhắc” khi tuyên hủy án sơ thẩm, trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát ND TP Móng Cái để điều tra, xác minh làm rõ hai nội dung quan trọng của vụ án là: Tại đồn biên phòng Hải Hòa, Cường, Lâm, Đáng, Trung, Tùng có bị ép cung phải khai nhận Bùi Mạnh Giáp là chỉ đạo vụ cướp hay không? Thứ hai: “Tại trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Quốc Cường có tạm giam cùng phòng với những người có tên là Ninh, Hải, Trung hay không, các đối tượng này có kể lại vụ cướp như Nguyễn Quốc Cường đã khai tại phiên tòa ngày 26.11.2015 hay không?”.

 Thông tin  trên Báo QN về nhóm cướp chuyên nghiệp đã "tâm sự "  thực hiện vụ cướp đò trên sông Bắc Luân.

Theo thông tin vẫn còn trên báo Quảng Ninh mà PV tìm hiểu khi viết bài này thì nhóm Ninh, Hải, Trung là một nhóm cướp chuyên nghiệp, gây ra nhiều vụ án cướp trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh. Hy vọng với sự tận tâm phụng sự công lý, chống oan sai, cơ quan tố tụng TP Móng Cái sẽ tìm ra thủ phạm thực sự của vụ cướp.

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.