Vĩnh Phúc chi 65 tỷ mua quà tặng: Ấm chén và “hoa hồng“?

Vĩnh Linh |

Xung quanh việc tỉnh Vĩnh Phúc chi gần 65 tỉ đồng để mua quà tặng đại biểu, quan khách, người dân trong tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh này khiến dư luận xôn xao, bất bình, vì cho rằng quá lãng phí và yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc, chấn chỉnh kịp thời.

Câu hỏi dư luận đặt ra là tại sao lại phải mua bộ ấm chén mà không tặng tiền trực tiếp cho người dân, hay tại sao không xây dựng các công trình công cộng như xây khu vui chơi, công viên, trạm xá, trường học sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Bởi vì, thực tế có thể một số người được giao nhiệm vụ mua quà, hàng hóa đã lợi dụng dịp này kê khống, bớt xén tiền ngân sách, tiền chi cho dân. 

Một số người dân địa phương này còn cho rằng trong tỉnh còn nhiều gia đình nghèo đói, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhiều cầu đường, trường học, trạm xá hư hỏng cần sửa chữa... sao không làm để dân được nhờ từ khoản tiền này mà lại mang đi mua quà tặng.

Nhiều người nghi ngờ trong việc này có gì đó khuất tất. Tại sao không chọn các lò gốm ở trong tỉnh nhằm giúp tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương mà đi sang địa phương khác để mua ấm chén? Liệu có hoa hồng, lại quả hoặc kê khống trị giá quà tặng hay không? Việc mua bán có đúng quy định hay không, thông qua đấu thầu hay không?...

Việc một tỉnh nhỏ như Vĩnh Phúc bỏ ra gần 65 tỷ đồng chỉ để mua bộ ấm chén làm quà tặng khiến dư luận không khỏi giật mình! Nếu thống kê toàn bộ các hoạt động liên quan đến sự kiện kỷ niệm này chắc số tiền sẽ rất lớn, có thể lên đến hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ đồng. Thực sự là một số tiền “khủng” cho một hoạt động kỷ niệm, với một đất nước còn nghèo như nước ta.

Có thể nói, tình trạng tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm thành lập ngành, đón huân huy, chương… hoàng tráng tốn kém công sức, tiền của đã được dư luận, báo chí phản ánh, đề cập, lên án đến khá nhiều. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn, số tiền lãng phí nhiều hơn.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ những thắc mắc, nghi ngờ của người dân liên quan đến vụ việc này. Bên cạnh đó, cần sớm có biện pháp cụ thể, quyết liệt để chấn chỉnh việc các địa phương, đơn vị tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm gây tốn kém, lãng phí, trong khi đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Điều này góp phần hạn chế tình trạng ngẫu hứng, tùy tiện của lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành trong chi tiêu ngân sách, triển khai các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ phô trương, hình thức gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức của cán bộ, nhân dân. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng khá hữu hiệu khi mà một số người lợi dụng các sự kiện, lễ kỷ niệm để “vẽ vời” quà cáp, này nọ để trục lợi. 

Vĩnh Linh
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".