Nhiều ngày qua, bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (phường 9, TP. Vĩnh Long), trở thành nơi quen thuộc của hàng ngàn lượt người đến thả diều vào các buổi chiều. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, bên cạnh thú vui thả diều, nhiều người còn vô tư giẫm đạp lên những thảm cỏ, khóm hoa tại khu vực vườn hoa dọc bên tuyến đường.
Bạn Nguyễn Văn Hạnh (TP Vĩnh Long) cho biết: “Diều cất cánh bay rồi, em và bạn em vào ngồi trong bãi cỏ này bày ra ăn, uống, vừa trống vừa thoải mái, em đâu biết là không được vào”.

Tương tự, anh Lê Minh Trung cũng ở TP Vĩnh Long cho biết: “Lúc đầu tôi cũng không định cho con vào đây. Nhưng thấy có một số người vào đây ngồi, thả diều, đùa giỡn nên tôi cho 2 con vào đây chơi cho an toàn. Trong này không có xe, mà bãi cỏ cũng êm, các cháu lỡ có té ngã cũng không sao”.


Chính từ sự vô tư này của nhiều người chơi đã vô tình biến bãi cỏ tràn ngập rác, nhiều khóm cỏ bị chết, hoa rụng. Một cô lớn tuổi dẫn theo cháu nhỏ đến xem thả diều bộc bạch: “Tôi thấy việc này rất không hay. Ai cũng lớn hết rồi, nên xem xét chỗ nào được đi vào, chỗ nào không được vào. Ở đây người ta xây dựng thành ô trồng hẳn hoi để làm đẹp đường phố, vậy mà cũng vào”.
Cùng quan điểm, anh Nguyễn Công Thành (huyện Long Hồ) nói thêm: “Hoa, cỏ đang phát triển tốt giúp cho tuyến đường này thêm đẹp vậy mà nhiều người giẫm chết thật tiếc. Theo tôi, nên có biển cấm vào khu trồng cỏ và hoa này”.

Bên cạnh việc giẫm lên cỏ, hoa nhiều người thả diều còn thải rác bừa bãi, làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang cho lực lượng tuyên truyền nhắc nhở người dân không vào khuôn trồng cỏ, hoa, để rác đúng nơi quy định tạo vẽ mỹ quan thêm xanh, đẹp trong thời gian tới.