Vì sao người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được cách ly tại nhà?

ANH THƯ |

Phản ánh đến Lao Động, nhiều người dân sinh sống tại khu nhà tập thể A5 (phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc khi một trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng được cách ly tại nhà và vẫn đi lại trong khu dân cư.

Ngày 9.3, UBND phường Nam Đồng đã có quyết định về việc cách ly y tế nhằm phòng dịch COVID-19, trong đó, trường hợp cách ly là ông L.X.T (sinh năm 1959) - người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Bên cạnh đó, bà B.T.K.D -vợ ông T - và các con L.T.T, L.T.A, và bà T.T.M (người giúp việc) đều đang được thực hiện cách ly y tế. Thời hạn cách ly trong vòng 14 ngày.

Theo quy trình phân loại, cách ly bệnh nhân SARS-CoV-2 của Bộ Y tế, những người tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính được chuyển cách ly đến bệnh viện nào gần nhất.

Tuy nhiên, ông N.A.S, người dân tại khu tập thể Nam Đồng cho biết: "Theo quy định, những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính phải được cách ly tại các bệnh viện, có giám sát và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu sao trường hợp ông L.X.T lại được cách ly tại nhà".

Theo ông N.A.S, sự việc trên khiến nhiều người dân ở khu tập thể A5, Nam Đồng lo ngại. Vì vậy, mong muốn chính quyền địa phương có biện pháp mạnh, thực hiện cách ly đúng quy chuẩn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Thế Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11 (phường Nam Đồng) cho biết: "Ngày 9.3, tôi nhận được thông báo của UBND phường về việc có trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Sau đó, theo hướng dẫn của UBND phường, chúng tôi lập tổ giám sát tại chỗ với gia đình được cách ly".

Tổ giám sát tại chỗ tiến hành giám sát hộ gia đình anh L.X.T đều là người dân tại tổ dân phố, không có cơ quan y tế.

"Theo quy định, những người tiếp xúc với ca dương tính phải cách ly tại bệnh viện, nhưng không hiểu sao phường lại tiến hành cách ly tại nhà", ông Phạm Thế Hùng bức xúc.

Ông Phạm Thế Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11, phường Nam Đồng.
Ông Phạm Thế Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11, phường Nam Đồng.

Điều đáng nói, theo ông Hùng, qua theo dõi, ông L.X.T vẫn đi xe máy ra ngoài. Khi những người giám sát yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly tại nhà thì ông L.X.T thông báo mua nhiệt kế y tế. Hành động này khiến người dân tại đây rất bức xúc. Ngoài ra, toàn bộ khu vực nhà tập thể A5 nơi có người tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính COVID-19 cũng chưa được phun thuốc khử khuẩn.

Trước sự việc trên, đại diện tổ dân phố đã có phản ánh những lo lắng của người dân đến UBND phường Nam Đồng và chờ đợi chính quyền địa phương có những biện pháp cách ly đúng quy định với trường hợp này.

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng cho biết, gia đình ông L.X.T gồm cả những người tiếp xúc ở mức độ F1, F2 với ca bệnh đều được cách ly tại nhà. Những phản ánh trên của người dân là đúng.

"Hôm qua (9.3), chúng tôi nắm được ông L.X.T có đi xuống sân. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở người này phải tuân thủ việc cách ly để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Từ đó, ông T cơ bản đã chấp hành", Chủ tịch UBND phường Nam Đồng nói.

Trao đổi về việc tại sao trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với COVID-19 vẫn được cách ly tại nhà, ông Ngọc cho biết: "Nguyên nhân là khu cách ly tập trung đang quá tải nên ông T chưa đưa đưa vào viện mà phải cách ly tại nhà".

Theo lãnh đạo UBND phường Nam Đồng, dự kiến 14h ngày 10.3 đưa trường hợp này về khu vực tập trung.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Từ hôm nay (10.3), hơn 1.800 người đang cách ly tập trung ở Hà Nội hết hạn cách ly 14 ngày và được trở về nhà.

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp cho biết Hà Nội sẽ giám sát người cách ly bằng GPS.

Đường phố Hà Nội mà ngỡ trời Tây vào mùa cây thay lá

Tô Thế |

Sẽ thật thú vị nếu ghé thăm Hà Nội vào những ngày giao mùa - những ngày khắp phố phường bỗng như được nhuộm một màu vàng ruộm nên thơ mà không kém phần sặc sỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Từ hôm nay (10.3), hơn 1.800 người đang cách ly tập trung ở Hà Nội hết hạn cách ly 14 ngày và được trở về nhà.

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS

TẠ QUANG |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội mới đây, ông Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp cho biết Hà Nội sẽ giám sát người cách ly bằng GPS.

Đường phố Hà Nội mà ngỡ trời Tây vào mùa cây thay lá

Tô Thế |

Sẽ thật thú vị nếu ghé thăm Hà Nội vào những ngày giao mùa - những ngày khắp phố phường bỗng như được nhuộm một màu vàng ruộm nên thơ mà không kém phần sặc sỡ.