Ve chai mồ hôi nước mắt “nặng” hơn tiền, vàng bỏ quên

Thế Lâm |

Người đàn ông thu mua ve chai tên Lư Ngọc Duy (ngụ xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) mang trả lại 180 triệu đồng tiền mặt và số vàng, nữ trang tương đương 1,3 lượng cho khổ chủ đã làm lan tỏa câu chuyện về hành vi đẹp “nghèo cho sạch, rách cho thơm” trong cộng đồng những ngày qua.

Sòng phẳng mà nói, việc người đàn ông nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã làm, không phải ai cũng sẵn sàng làm như vậy.

Anh Duy hành xử đúng như câu tục ngữ “nghèo cho sạch, rách cho thơm” đã được lưu truyền trong xã hội Việt từ hàng ngàn năm qua.

1 vợ, 2 con, cha mẹ già yếu, cả gia đình sống dựa vào mấy sào lúa và nghề đi thu mua ve chai của anh Duy. Nhưng anh vượt qua được lòng tham trước một món tiền lớn. Thậm chí, khi đập chiếc tủ phế liệu ra và phát hiện món tiền này, tâm lí tự nhiên người đàn ông nghèo còn cảm thấy lo sợ. Nhưng động lực thôi thúc anh tìm đến công an địa phương để nộp lại số tiền mà chủ nhà bán đồng nát để quên trong chiếc tủ, chỉ vì nghĩ “nếu mình ở địa vị người bị mất số tiền sẽ rất khổ sở”.

Và anh Duy không muốn để khổ chủ phải khổ sở, như cuộc đời anh và gia đình anh đã và đang như thế.

Nghề thu mua ve chai ở vùng quê thường ngày giúp anh kiếm được 70.000-80.000 đồng, khá khẩm hơn thì có thể hơn 100.000 đồng. Nhưng trong thời gian cách ly toàn xã hội, anh cũng như bao người gặp khó khăn vì không thể đi làm kiếm sống. Khi có thể đi làm trở lại, hoàn cảnh gia đình vẫn khó khăn và thiếu thốn, nhưng không vì thế gặp món tiền lớn mà nảy sinh lòng tham giữ lấy.

Trong tình huống món tiền, vàng giá trị hàng trăm triệu đồng ấy sờ sờ trước mắt, với nhiều người, giữ lại thì dễ và trả lại mới khó. Còn với anh Duy thì ngược lại, để người khác không phải khổ sở, đau xót vì mất tiền của.

Với nghề thu mua ve chai như anh Duy, có lẽ phải làm rất nhiều năm mới có thể kiếm được số tiền lớn như thế. Nhưng sống với nghề, đồng tiền kiếm được một cách chân chính, dù ít nhưng lòng thanh thản, và được cộng đồng trân trọng, cảm mến. Đồng tiền kiếm sống chân chính vẫn bền vững hơn đồng tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Tấm gương “không tham của rơi” của anh Duy được dư luận bàn tán nhiều trong những ngày qua còn vì gần đây, đã xảy ra không ít hành vi không đẹp tại một số điểm cấp phát quà hỗ trợ các gia đình nghèo, đối tượng khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Đó là một trường hợp  khoác túi hàng hiệu đi lấy đồ cứu trợ vốn chỉ dành phát cho người nghèo. Đó là những người đi xe tay ga nhân tiện tạt vào lấy gạo từ cây ATM gạo với mục đích hỗ trợ những đối tượng khó khăn… Căn bệnh tham vặt, lạm dụng lòng tốt của cộng đồng, nhiều khi lại xuất hiện ở những người có điều kiện kinh tế khá, có cuộc sống sung túc…

Những tấm gương “không tham của rơi” như anh Duy, giống như những cây “ATM sống đẹp” lan tỏa đến cộng đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhặt được 200 triệu đồng, anh ve chai tìm trả cho chủ nhân

Thanh Chung |

Phát hiện 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng trong tủ ve chai mình mới mua về, nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã tìm trao trả cho chủ nhân của nó.

Hàng trăm lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Thanh Hải |

Trong năm 2019, anh Đường Khánh Tùng đã 81 lần nhặt và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách, trong khi anh Trần Ngọc Kỳ cũng đã được ghi nhận với 88 trường hợp tương tự.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi trả người lại người mất

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.2, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho anh Nguyễn Minh Thạnh (SN 1993, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) bị đánh rơi trong lúc đi đường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhặt được 200 triệu đồng, anh ve chai tìm trả cho chủ nhân

Thanh Chung |

Phát hiện 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng trong tủ ve chai mình mới mua về, nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã tìm trao trả cho chủ nhân của nó.

Hàng trăm lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Thanh Hải |

Trong năm 2019, anh Đường Khánh Tùng đã 81 lần nhặt và trao trả tài sản thất lạc cho hành khách, trong khi anh Trần Ngọc Kỳ cũng đã được ghi nhận với 88 trường hợp tương tự.

Chiến sĩ công an nhặt được của rơi trả người lại người mất

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.2, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho anh Nguyễn Minh Thạnh (SN 1993, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) bị đánh rơi trong lúc đi đường.